'Bất ngờ' về cái chết của nữ thánh thời Trung cổ St Rose

Kết quả sinh thiết xác ướp nữ thánh Rose xứ Viterbo cho thấy nhiều khả năng bà bị một cơn đau tim trước khi qua đời.

Cuộc đời

nữ thánh Rose xứ Viterbo (St. Rose) có thể thật ngắn ngủi nhưng cuối cũng đủ để bà hoàn tất con đường trở thành một vị thánh.

Từ khi nhân vật lịch sử này qua đời năm 1252, phần lớn người đời sau tin rằng St. Rose chết vì bệnh lao phổi.

Tuy nhiên, phương pháp sinh thiết tim từ xác ướp của bà cho thấy những rối loạn về tim mạch đã chấm dứt cuộc đời của vị thánh thời Trung cổ này.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành chụp X-Quang quả tim của xác ướp, và đã làm sáng tỏ những nghi hoặc lâu nay rằng nhiều khả năng bà đã bị một cơn đau tim trước khi qua đời.

Ảnh minh họa.

Hơn nữa, kết quả phân tích gen trên cơ thể và mái tóc của bà cho thấy không có dấu hiệu nào của bệnh lao.

Ruggero D’Anastasio, Giáo sư thuộc Khoa Khoa học biến đổi loài người thuộc Đại học D d’Annunzio ở Italy cho biết: “Tia X đã chỉ rõ sự hiện diện của khiếm khuyết đặc biệt, một tổn thương lớn, mà chúng tôi cho rằng đó là nguyên nhân gây ra cái chết.”

Nhờ xác ướp của St. Rose được bảo quản tuyệt vời nên quá trình sinh thiết diễn ra suôn sẻ. Ngay sau khi nữ thánh qua đời, các thầy tu ở Viterbo, Italy, đã bảo quản thi hài của bà trong quan tài bằng kính để làm nghi lễ phong thánh.

Chiếc quan tài kính giúp cơ thể của St. Rose tránh được ẩm ướt và không khí cũng như duy trì được nhiệt độ ổn định, giúp cho thi hài được hong khô một cách tự nhiên.

Giáo sư D'Anastasio cho rằng: “Thi hài St. Rose được bảo quản tốt. Đó là một xác ướp tự nhiên nhưng được lưu cữu khá hoàn hảo.”

Năm 1921, một thầy tu đã chuyển quả tim ra khỏi thi hài St. Rose. Đến đầu năm 2010, nhà thờ ở Viterbo đã hiến tặng quả tim cho trường đại học này để điều tra tình trạng của thánh vật này giúp nhà thờ có thể bảo quản tốt hơn.

D'Anastasio và nhóm nghiên cứu của ông đã tiến hành nghiên cứu và tìm ra chỗ tắc nghẽn trong tim khi nhìn qua tia X-quang. Chỗ nghẽn là một mạch máu bị tắc hay có thể gọi là một cục máu đông đã di chuyển từ một nơi nào đó trong cơ thể bà và đọng lại ở trong tim.

Công tác khám nghiệm tử thi cũng xác định được tuổi đời của nữ thành huyền thoại này, cho phép nhà thờ xác định ngày sinh của thánh.

Kết quả cho thấy khi chứng nhồi máu cơ tim đã cướp đi mạng sống của nữ thánh, bà mới chỉ ở độ tuổi 18 hoặc 19.

Theo Cao Phong/Vietnamplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-bat-ngo-ve-cai-chet-cua-nu-thanh-thoi-trung-co-st-rose/20200927095909370