Bất ngờ phát hiện bị chồng sắp cưới và bạn học cũ 'cắm sừng'

Không thể ngờ yêu nhau 3 năm, hai người đã sống thử và chuẩn bị làm đám cưới bỗng dưng chồng sắp cưới đổ ngay vào lòng cô bạn gái cũ chỉ trong 2 tuần.

Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị chồng sắp cưới "cắm sừng"

Chị Nguyễn Thị Lan (Ninh Bình) và chồng sắp cưới đã yêu nhau 3 năm, đã đăng ký kết hôn và định tổ chức đám cưới từ đầu năm thì dịch dã. Hết dịch mẹ anh chưa chọn được ngày lành tháng tốt nên lùi lại tới mùa thu. Xác định là vợ chồng nên anh chị đã về sống chung trong một ngôi nhà trọ xinh xắn, gần ngôi nhà riêng của chị gái anh.

Chị gái anh mua được ngôi nhà 5 tầng làm vốn riêng, không cho chồng biết nên anh đứng tên ngôi nhà để sau này nói với mọi người là "mẹ bán đất ở dưới quê mua cho con trai" là xong. Ngôi nhà đó bố mẹ anh ở tầng 1, còn các tầng trên cho thuê hết. Tầng trên cùng mãi mới có người thuê, anh chị sang làm thủ tục thuê nhà thì chị nhận ra đó là cô bạn học cũ mới lên thành phố làm ăn. Sau đó chị thấy anh năng về bên ấy hơn, lúc thì bảo sang với mẹ, lúc lại bảo chưa làm xong thủ tục thuê nhà...

Anh làm huấn luyện viên khiêu vũ thể thao trong một câu lạc bộ, công việc không ổn định. Dịch dã mấy đợt anh đều phải nghỉ làm. Đợt này hết dịch thì chủ câu lạc bộ không nhận anh vào làm nữa. Chị động viên anh đi xin việc, nhưng 3 tháng sau anh mới xin vào làm được ở một công ty bất động sản tư nhân. Rồi lại 3 tháng trôi qua anh không bán nổi cái nhà nào nên lương cứng không có thì sao được hoa hồng. Thế là tự dưng chị phải nuôi anh, tiền ăn trưa, tiền đổ xăng, tiền trả góp điện thoại xịn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền dịch vụ tòa nhà... chị phải lo tất.

Chị đã lo toan và trao cho anh tất cả, không ngờ bị cắm sừng. Ảnh minh họa.

Chị đã lo toan và trao cho anh tất cả, không ngờ bị cắm sừng. Ảnh minh họa.

Hôm sinh nhật chị, anh không có tiền mua quà tặng. Hôm 8/3 thì bố anh nằm viện, chị dặn anh đừng mua quà cho chị, còn gửi 2 triệu đồng để anh lo cho bố. Anh cầm tiền nhưng cũng không dám mua bông hoa tặng chị. Chị không chê anh nghèo, không chê anh kém cỏi. Chị dành tất cả cho anh, quan tâm tới anh từng li từng tí, sắm sừa từ quần áo, giày dép, mọi vật dụng làm việc… để anh ra dáng người đàn ông thành đạt.

Chị nhớ hôm cùng anh tới làm thủ tục cho thuê nhà, trong lúc chờ đợi chị đi loanh quanh ra vườn. Tới lúc về vào thang máy tự dưng chị ngửi thấy áo anh có mùi lạ, bèn hỏi, nhưng anh không nói gì. Chị nghĩ chắc áo dính gì đó ngoài đường mà không biết.

Hôm sau là thứ bảy, anh bảo sang bên nhà chị gái ngủ để sáng ra đưa mẹ về quê sớm. Vắng anh, lại được nghỉ cuối tuần nên chị thoải mái "cày" phim và ngủ muộn. Sáng ra nghe chuông báo thức ở phòng khách kêu mãi đành dậy tìm, hóa ra chuông báo từ cái điện thoại phụ của anh cất trong ngăn kéo bàn phòng khách. Chị ngạc nhiên vì cái bàn ấy ít khi dùng, cái điện thoại phụ anh cũng hay vứt lăn lóc thì nay lại cẩn thận cất vào ngăn kéo bàn đó. Chị tắt chuông xong thì màn hình hiện tin nhắn facebook mới đến, chị sốc... khi đọc tìn nhắn tình cảm của anh với cô bạn gái cũ mới thuê nhà.

Chị ngạc nhiên sao bố mẹ chồng tương lai biết anh sắp cưới chị, mà để mặc cho anh với cô bạn gái cũ làm bậy. Nếu không có tiếng chuông báo thức hôm ấy thì sao chị phát hiện ra sự việc này?

Chị đau quá, rối quá, đã ra thành cầu đứng nhìn nước sông chảy xiết... Đúng lúc đó có chuông điện thoại của cô bạn gái thân thiết gọi tới, và chị òa khóc kể lể... Cô bạn thân khuyên là không được manh động vì anh còn nợ chị gần 50 triệu, phải tìm cách lấy hết rồi hãy tính. Rằng chị đã tự mình kiếm sống, chắt bóp từ khi học đại học tới giờ mà không dựa vào ai. Có mỗi anh để nương tựa và và chia sẻ thì giờ đã mất. Nhưng chị còn trẻ, tương lai cũng rất dài, vẫn có nhiều cơ hội làm lại. Hãy trở về chụp hết tin nhắn của họ, rồi đi tắm gội chờ cô bạn thân đến chở đi ăn sáng, đi chơi cho đỡ buồn.

Nhưng chị vẫn tiếc những năm tháng tuổi xuân chắt chiu lo lắng, quan tâm cho kẻ "ăn cháo đá bát", và với chị đã thế thì rồi người ấy sẽ có những lần sau.

Chị đau quá, rối quá, đã ra thành cầu đứng nhìn nước sông chảy xiết... Ảnh minh họa.

Công thức "yêu nhiều hơn bằng cách quan tâm ít hơn"

Rất nhiều bạn gái đến với chuyên gia đã đau lòng thổ lộ bị người mình yêu, người chồng phản bội và cắm cho cái sừng rõ to. Đau xót hơn những cái sừng ấy lại là bạn gái của mình.

Phụ nữ khi thật sự yêu ai cái tôi tự động biến mất dần, và hết lòng chăm lo cho người ấy. Quá trình yêu, rồi kết hôn nếu có cãi cọ, tranh giành đúng sai, mâu thuẫn về những chuyện không đâu... lúc đó bạn hãy tự hỏi xem bạn có đang yêu "nửa kia" thật sự không, có đang tỉnh thức hay không?

Yêu trong tỉnh thức là tình yêu của những người trưởng thành (không liên quan đến giàu nghèo, địa vị, tuổi tác, không dựa dẫm vào ai quá nhiều). Tình yêu của người trưởng thành làm chủ được chính mình, làm chủ được cảm xúc, mỗi người có năng lực tự hạnh phúc với chính mình, đến và san sẻ hạnh phúc đó cho nhau, nâng đỡ nhau khi mình mệt mỏi, yếu đuối, hay gặp chuyện không may mắn...

Yêu trong tỉnh thức sẽ nhận ra người thương có thể giúp bạn, nhưng phải tự đứng trên đôi chân của mình (kể cả khi trong tình yêu và hôn nhân) thì quan hệ tình cảm mới bền vững. Những thói quen đòi hỏi, đào mỏ, muốn sở hữu người khác, đặt kì vọng quá lớn vào "nửa kia" đều tạo nên sự xung đột trong quan hệ tình cảm (đặc biệt là tình yêu).

Hãy học cách yêu trong tỉnh thức. Ảnh minh họa.

Yêu trong tỉnh thức bạn nhận biết rõ các giá trị, vai trò của cả hai để mà yêu thương, trân trọng lẫn nhau, biết ơn và ngưỡng mộ nhau hơn. Nếu gặp vấn đề gì bạn sẽ không bao giờ chết chìm trong mối quan hệ đó, bởi bạn hiểu rõ rằng mình vẫn có giá trị và còn rất nhiều vai trò khác cần phải được lấp đầy.

Hạnh phúc cũng có công thức, phụ nữ cần học công thức là "yêu nhiều hơn bằng cách quan tâm ít hơn". Cụ thể:

Yêu thương chính là quan tâm, bạn sẽ "quan tâm" tới một người bằng cách nỗ lực vì niềm hạnh phúc và sự an yên của họ. Nhưng bạn không nên "quan tâm" theo kiểu hướng tình yêu của mình vào một kết quả nhất định, bởi như vậy có nghĩa là yêu có điều kiện.

Bị người yêu, hoặc chồng cắm sừng không hề dễ chịu, tổn thương lâu dài và rất đau đớn. Nếu bạn chưa tìm ra được phương thuốc diệu kì để hàn gắn những vết thương lòng do "nửa kia" gây ra, vậy hãy tìm cơ hội được sống hạnh phúc bằng cách kết nối lại với chính bản thân tại các lớp học yêu thương, tự chữa lành do các chuyên gia tư vấn hôn nhân, gia đình hướng dẫn.

Ở đó bạn sẽ hiểu tình yêu có sự cô đơn, bơ vơ, thậm chí là tuyệt vọng khiến bạn luôn bất an về cuộc sống. Nhưng ai cũng xứng đáng có hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, chỉ là bạn cần học cách để khơi nguồn hạnh phúc của chính mình.

Tuệ An

Chuyên gia tư vấn Hạnh phúc Gia đình

(CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/bat-ngo-phat-hien-bi-chong-sap-cuoi-va-ban-hoc-cu-cam-sung-20210415180432449.htm