Bất ngờ nhận lại được 120 triệu đồng để quên ở bến xe buýt

Trên đường đi từ Ninh Bình về Nga Sơn, Thanh Hóa, chị Hoa xuống trạm xe buýt rồi lấy bọc tiền 120 triệu đồng ra để kiểm tra và bỏ quên. May mắn thay, số tiền trên được hai người phụ nữ khác phát hiện và giao nộp cho công an, trả lại cho chủ nhân.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa tiến hành trả lại số tiền 120 triệu đồng cho người đánh mất là chị Lương Thị Hoa, trú tại Nga Phú, huyện Nga Sơn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/5, đứng chờ xe buýt trước cổng Huyện ủy Nga Sơn, bà Trần Thị Hiển và chị Mai Thị Xuân, trú tại xã Nga Thiện phát hiện một bọc tiền do người khác để quên.

Nhận thấy đây là số tiền lớn cùng với tấm lòng lương thiện của mình, bà Hiển đã gọi điện thông báo cho con trai mình là anh Nguyễn Huy Hoằng, cán bộ đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Nga Sơn.

Công an Nga Sơn làm thủ tục trả lại tiền cho người đánh mất (Ảnh: An ninh Nga Sơn).

Công an Nga Sơn làm thủ tục trả lại tiền cho người đánh mất (Ảnh: An ninh Nga Sơn).

Ngay sau khi nhận được tin, anh Hoằng đã trực tiếp ra bến xe buýt và hướng dẫn mẹ và chị mang số tiền trên đến Công an huyện Nga Sơn để tìm, trả lại người mất.

Kiểm tra, công an phát hiện trong bọc tiền do bà Hiển và chị Xuân giao nộp có tổng là 120 triệu đồng.

Qua quá trình xác minh, Công an huyện Nga Sơn xác định số tiền trên là của chị Lương Thị Hoa, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn nên đã thông báo chị này tới cơ quan để làm thủ tục nhận lại số tiền trên.

Tại buổi nhận lại tiền, chị Hoa chia sẻ: "Tôi rất vui mừng và biết ơn bà Hiển, chị Xuân và đồng chí Hoằng cũng như Công an huyện Nga Sơn đã giúp tôi tìm lại được số tiền đã mất".

Theo chị Hoa, ngày 6/5, trên đường đi từ Ninh Bình về Nga Sơn, chị xuống xe tại trạm xe buýt trước Huyện ủy Nga Sơn thì lấy bọc tiền ra kiểm tra và bỏ quên.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-nhan-lai-duoc-120-trieu-dong-de-quen-o-ben-xe-buyt-a433276.html