Bất ngờ lớn tại Dalat Ultra Trail 2019: Nhà vô địch Việt Nam lạc lối

Giải chạy marathon đường núi Dalat Ultra Trail 2019 (DUT 2019) diễn ra tại thành phố Đà Lạt ngày 16.3 với hơn 4.400 vận động viên (VĐV) thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kết quả với bất ngờ lớn nhất: Đương kim vô địch người Việt Nam – Quang Trần, đã đánh mất ngôi vị về tay đối thủ vì chạy lạc ở khoảng km 55 trong tổng cự li 70km.

 Hình ảnh Quang Trần tại checkpoint khi còn đang dẫn đầu cự li 70km tại DUT 2019 (ảnh: Asia Trail Master).

Hình ảnh Quang Trần tại checkpoint khi còn đang dẫn đầu cự li 70km tại DUT 2019 (ảnh: Asia Trail Master).

Quang Trần (Trần Duy Quang) là cái tên nổi tiếng trong làng chạy bộ Việt Nam và cả khu vực. Anh không chỉ vô dịch Dalat Ultra Trail 2018 mà còn từng vô địch giải marathon đường núi Sapa vào tháng 9.2017 ở cự li 100km và nhiều giải khác.

Tại Dalat Ultra Trail 2019, ở cự li 70km có gần 400 VĐV tham gia. Đường chạy của Dalat Ultra Trail 2019 nhìn chung khó hơn giải 2018 là năm đầu tiên giải được tổ chức.

Một VĐV cự li 70km mà chúng tôi gặp tại checkpoint (điểm dừng chân tiếp nước và thức ăn) 6 của cự li này cho biết: “Các anh chạy cự li 42km “sướng” hơn nhiều, chứ cự li 70km phải vượt qua một ngọn núi “cổng trời” thật khủng khiếp”.

Cự li 70km phải xuất phát từ 4h sáng, rất khắc nghiệt với các VĐV không chỉ về thể lực, độ cao, phức tạp của đường chạy.v.v… mà mỗi VĐV còn phải đối mặt với cơn buồn ngủ của chính mình.

VĐV cự li 70km tập trung trong đêm (ảnh: Webthethao.vn).

Trước giờ xuất phát (ảnh: Webthethao).

Sau khi Quang Trần đang dẫn đầu bị lạc thì các VĐV nước ngoài như Hisashi Kitamura (Nhật Bản), Mohamed Affindi, Sukrit (Thái Lan), John Ellis (Hong Kong) lần lượt vượt lên.

Và cuối cùng, John Ellis đã ngoạn mục bứt phá về đích trước tiên với thời gian 7 giờ 3 phút 11 giây, bỏ xa người thứ nhì là Hisashi Kitamura có tổng thời gian chạy là 7 giờ 8 phút 5 giây. Thành tích về thời gian của John Ellis cũng vượt qua thời gian mà năm 2018 Quang Trần đã vô địch cự li 70km tại Dalat Ultra Trail 2018 là khoảng 7 giờ 30 phút.

Cần biết rằng, các giải trail chủ yếu chạy trên địa hình rừng núi, mùa nào và giải nào cũng có những người chạy không chuyên (tham gia cho vui, tham gia để vượt qua thử thách, tham gia vì muốn nâng cao sức khỏe sức bền.v.v…) chạy lạc. Nhưng trường hợp một nhà vô địch như Quang Trần bị lạc là cực kì hiếm thấy và cũng cực kì đáng tiếc. Anh bị lạc và nhờ đó các đối thủ mới có cơ hội vượt lên, khiến cho Quang Trần không nằm được trong Top 10 cự li 70km.

Tân vô địch cự li 70km tại DUT 2019 John Ellis còn cởi trần chạy giữa trưa nắng (ảnh: Asia Trail Master).

Năm nay giải chạy marathon DUT có số lượng đông hơn năm 2018 gần gấp đôi. Kết quả ngôi vô địch ở các cự li chia khá đều cho các VĐV Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, ở hai cự li 70km và 42km thì VĐV nước ngoài chiếm đa số. Và điều dễ thấy rằng, ở các ngôi vị vô địch, nhì, ba của các cự li đa phần đều là những dân chạy chuyên nghiệp của Việt Nam, khu vực và thế giới, rất khó có những gương mặt mới lạ không chuyên chạy giật được vị trí chung cuộc cao.

Giải DUT có một đặc điểm là ngay đoạn đầu xuất phát đường chạy hẹp, trong khi lượng VĐV ngày càng đông nhất là ở các cự li 42km và 21km, chính vì thế khiến xảy ra tình trạng dồn ứ làm mất thời gian của rất nhiều VĐV vì phải chờ, làm chậm tiến độ chạy ảnh hưởng đến thời gian chung cuộc.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bat-ngo-lon-tai-dalat-ultra-trail-2019-nha-vo-dich-viet-nam-lac-loi-663003.ldo