Bất ngờ: Loài 'thủy quái' gây xôn xao ở Phú Quý là con vật tâm linh

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một loại sinh vật biển có hình thù kỳ dị được chụp tại vùng biển huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Nhưng thực sự đây chỉ là một loại sinh vật biển 'vô hại'.

Theo nhiều ngư dân ở huyện Phú Quý (Bình Thuận), sinh vật biển mà cộng đồng mạng gọi là thủy quái chỉ là một loại mực.

Người dân huyện đảo Phú Quý gọi là mực ông bà, có người gọi là mực ông cờ vì mấy cái màng cánh của sinh vật này nhìn như lá cờ.

Hình ảnh mực ông bà được chia sẻ rầm rồ trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Hình ảnh mực ông bà được chia sẻ rầm rồ trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Vào mùa gió nam, mực ông bà trôi dạt vào bờ biển đảo Phú Quý rất nhiều. Tại Phú Quý, các cụ cao niên vẫn nói mực ông bà nấu hoài không chín, tuy nhiên chưa ai từng thử nấu bao giờ vì người dân coi mực này là con vật tâm linh.

Ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch huyện Phú Quý cho biết: Loại mực này với ngư dân Phú Quý không có gì đặc biệt, ai đi biển cũng gặp. Nhưng với những ngư dân ở nơi khác đến thì sẽ rất ngạc nhiên với hình thù kỳ quái của mực ông bà. Thấy lạ nên họ đăng lên mạng thôi.

Theo Nguyễn Luân/Báo Bình Thuận

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bat-ngo-loai-thuy-quai-gay-xon-xao-o-phu-quy-la-con-vat-tam-linh/20191129104156240