Bất ngờ gặp chồng ở bàn đối diện khi đi ăn cùng hội bạn, nhưng người ngồi cùng anh mới khiến tôi choáng váng

Trong khi cả nhóm đang vui vẻ ăn uống, tôi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua và ngồi vào bàn đối diện. Đó chẳng phải ai khác mà chính là chồng tôi.

Tôi và chồng tôi lấy nhau đã được nửa năm nay. Vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc tranh cãi nhưng chỉ một lát sau là chúng tôi lại làm lành. Chuyện nhà cửa hay đối nội đối ngoại của chúng tôi cũng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng mà ngược lại, còn khá thuận lợi.

Hiện tại, 2 đứa đang đi thuê nhà nhưng theo dự tính thì sang đầu năm sau là chúng tôi đủ tiền mua 1 căn chung cư nhỏ. Bố mẹ 2 bên đảm bảo sẽ giúp đỡ nên vợ chồng tôi cũng đỡ lo hơn nhiều. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi cũng như nhiều cặp đôi bình thường khác, không quá dư dả nhưng hạnh phúc.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nhưng chuyện xảy ra mới đây lại khiến tôi không khỏi hoài nghi về chồng mình...

Tôi có một nhóm bạn 4 người chơi thân từ hồi còn học đại học. Tuy nhiên 1 đứa trong nhóm chuyển vào miền Nam làm việc được 2 năm nay nên thỉnh thoảng mới có dịp gặp mặt đông đủ. Đợt vừa rồi, đúng dịp nó về chơi nên cả nhóm lại tranh thủ tụ tập đi ăn.

Sau một hồi bàn bạc thì chúng tôi quyết định không mang chồng hay người yêu đi cùng để chị em có thể thoải mái chuyện trò. Vì vậy mà hôm đó tôi nhắn tin cho chồng rằng không ăn ở nhà và sẽ về muộn: "Anh tự ăn tối nhé! Em đi ăn cùng hội cái Vân nên sẽ về muộn một chút. Quần áo em giặt rồi, về nhớ phơi hộ em". Thấy chồng tôi đồng ý xong xuôi đâu đấy, tôi mới yên tâm đi ăn cùng cả nhóm.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng nhỏ nhưng khá đông khách do bạn tôi chọn. Lâu ngày không gặp nên chúng tôi ăn uống, cười nói rất vui vẻ. Nhưng đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra một bóng dáng vô cùng quen thuộc vừa lướt qua bàn mình và ngồi xuống bàn đối diện. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là chồng tôi.

Tuy nhiên, điều khiến choáng váng hơn là anh không đi một mình mà cùng một người phụ nữ khác. Người này tôi cũng có biết qua, chính là người yêu cũ của anh trước khi yêu và lấy tôi. Ngày đó anh bị cô ta "cắm sừng" để yêu một người giàu có hơn nên tôi khá bất ngờ khi thấy hai người bọn họ gặp nhau.

Đương nhiên, tôi không để yên mà đứng dậy đến trước mặt chồng. Anh không biết tôi đi ăn ở đây nên tỏ ra hoảng hốt, đúng biểu cảm của một người làm việc mờ ám mà bị bắt quả tang. Trong khi đó, tình cũ của chồng lại vô cùng bình thản. Thấy vợ, chồng tôi ú ớ:

- Ơ... Em...

- Chuyện này là thế nào? Tại sao anh lại đi ăn cùng người này? Em cần một lời giải thích.

- Từ từ, về nhà rồi nói chuyện được không?

(Ảnh minh họa)

Dù tức giận lắm nhưng suy cho cùng làm ầm lên ở đây cũng chỉ xấu mặt cả 2 mà thôi nên tôi không nói gì, chỉ sang bảo mấy đứa bạn rồi về trước.

Về đến nhà, chồng tôi giải thích rằng họ tình cờ gặp nhau nên cùng nhau đi ăn chứ không có gì mờ ám hay hẹn hò từ trước. Anh còn luôn miệng thề thốt rằng đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Tuy nhiên càng nghe tôi lại càng thấy không thuyết phục, chẳng có chuyện tình cờ đến kì diệu như vậy được.

Từ trước đến nay vợ chồng tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau nên tôi không dám chắc chồng có liên lạc với người cũ hay không. Mà nếu có thì anh ta cũng đã xóa sạch sẽ rồi chứ chẳng đợi đến bây giờ nữa. Nhưng nghĩ lại thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đến giờ vẫn suôn sẻ, hạnh phúc nên chẳng có lý do gì để chồng phải "tình cũ không rủ cũng đến" như vậy cả. Tôi băn khoăn quá! Tôi phải làm gì để giải đáp khúc mắc trong lòng đây?

Theo Miss Tơ/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bat-ngo-gap-chong-o-ban-doi-dien-khi-di-an-cung-hoi-ban-nhung-nguoi-ngoi-cung-anh-moi-khien-toi-choang-vang/20190914100214465