Bất ngờ đoàn tụ với đứa con 'đã chết' sau 30 năm

Một người mẹ ở California đã bất ngờ khi gặp lại đứa con tưởng đã mất của mình sau 30 năm thất lạc.

Điều bất ngờ hơn là "cô bé" ấy giờ đã trở thành một người cha hoàn hảo.

Nỗi đau mất con vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng vợ chồng ông bà Benjarano.

Hàng năm, vào ngày 6/4, bà TinaBejarano và chồng của mình lại lặng lẽ đặt một chiếc bánh gato trong phòng ngủ và hát chúc mừng sinh nhật cho cô con gái bé bỏng: "Đó là thời điểm khó khăn mỗi năm, cô ấy rất suy sụp", Gardere ôm vợ bộc bạch.

Bà Tina Bejarano và gia đình của cậu con trai thất tưởng đã chết cách đó 30 năm.

Bà Tina Bejarano và gia đình của cậu con trai thất tưởng đã chết cách đó 30 năm.

Năm 1990, Tina Bejarano sinh đứa con thứ hai là Kristin khi cô mới 17 tuổi. Mẹ của Tina Bejarano nói rằng cô chỉ có thể giữ lại đứa con đầu Tiffany 1 tuổi hoặc Kristine bé bỏng.

Khi đứa bé được sinh ra, mẹ của Berajano thông báo cho cô rằng đứa trẻ đã chết 15 phút sau khi chào đời. Tina Bejarano như chết lặng khi cô còn chưa kịp nhìn thấy hình hài của đứa con nhỏ.

Nhiều tháng sau khi Kristine chết, Berajano gặp và hẹn hò với Eric Gardere, chồng của cô bây giờ. Mỗi năm họ đều tổ chức sinh nhật cho Kristine.

Bây giờ, khi đã 47 tuổi, bà Bejarano nhớ lại bức thư mà mình đã viết cho đứa bé khi ở trên giường bệnh viện, để một ngày nào đó đọc lại nó.

Một ngày, như bao ngày bình thường khác, Bejarano nhận được thư từ trang web Ancestry.com (một dạng ngân hàng dữ liệu DNA) xác nhận rằng có một DNA tương thích với cô trên dữ liệu của trang.

Ở một nơi khác, chàng trai có tên Kristine Cooke ngay lập tức gửi tin nhắn đến cho Bejarano: "Cháu nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Bằng chứng cho thấy rằng cô chính là mẹ của cháu". Cooke đã gửi một số thông tin như tuổi, ngày sinh, tên bệnh viện nơi anh được sinh ra một cách điềm tĩnh.

Còn bà Bejarano thì hết sức bất ngờ, bà nghẹn ngào nói: "Ôi chúa ơi, đó chính là con của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng bé đã chết. Tôi còn chưa kịp đặt tên cho con, chưa lần nào được ôm con".

Tuy nhiên có một điều mà Bejarano tin chắc đó là đứa con mà bà tưởng đã mất là một bé gái chứ không phải bé trai.

Hình ảnh hiếm hoi của Kristine lúc bé.

Và bí mật khác được hé lộ!

Kristine Cooke đã chuyển giới trở thành một người đàn ông. Tuy có chút bất ngờ nhưng với bà Tina Bejarano đó không phải chuyện quan trọng.

Gia đình hạnh phúc của Kristine.

Điều tuyệt vời nhất với bà là sự hiện diện của đứa con đáng thương của bà còn sống và còn được cha mẹ nuôi chăm sóc chu đáo.

Cooke chia sẻ với tờ The Times rằng: "Tôi nhận được vô vàn tình yêu thương. Tôi vô cùng cảm động khi biết rằng mẹ ruột của mình đã luôn tổ chức sinh nhật cho mình mỗi năm. Thật tuyệt vì con gái tôi lại có thêm một gia đình nữa".

Kristine được một gia đình tốt bụng nhận nuôi 5 ngày sau khi chào đời và lớn lên ở Las Vegas. Hơn ai hết, anh rất muốn biết về tình trạng sức khỏe của mình khi được sinh ra, tại sao mẹ ruột của mình lại từ bỏ mình.

Không để Kristine chờ đợi, bà Tina đã tâm sự cùng anh, bà nói bà yêu anh hơn bất kì điều gì tồn tại trên thế gian này, sự việc ngày hôm ấy vốn không phải sự lựa chọn của bà.

Sau khi biết sự thật, Kristine Cooke đã hiểu và yêu thương bà Tina như cách anh yêu thương người mẹ đã nhận nuôi mình. Anh thường xuyên gửi ảnh và video về cô con gái nhỏ Scarlet cho bàngoại Bejarano.

Hiện, Kristine Cooke đang sống ở New Jersey cùng vợ và con mới sinh.

Ông Gardere và bà Tina Berajano có với nhau ba người con chung.

Ông Gardere và bà Tina Berajano.

Dù không phải là cha ruột của Kristine nhưng tình yêu của ông dành cho Kristine là điều không thể phủ nhận: "Chúng tôi đã liên lạc với Kristine được vài tháng. Cậu ấy gọi tôi là bố, tôi gọi cậu ấy là con trai và tôi nhắn tin cho Kristine mỗi sáng. Đó là hạnh phúc lớn nhất tôi có được".

Được biết, hai mẹ con họ sẽ tái ngộ lần đầu tiên vào dịp Lễ Tạ ơn tháng 11 sắp tới.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-doan-tu-voi-dua-con-da-chet-sau-30-nam-a454304.html