Bất ngờ chuyện người mẹ ôm 3 con tự tử ở Hòa Bình

Theo chia sẻ của những người dân quanh khu vực suối Kho (Kim Bôi, Hòa Bình), chị H. đã từng đưa con đi tự tử 1 lần nhưng người chồng đã tìm thấy, kịp thời ngăn lại.

Tối 6/5, người dân xóm Suối Kho (xã Hùng Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) bàng hoàng phát hiện sự việc chị Lý Thị H. (24 tuổi) đưa 3 con gái nhỏ (sinh năm 2014, 2016 và 2019) ra suối tự tử. Đêm muộn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 mẹ con tại một nhánh suối nhỏ thuộc sông Bôi. Suối Khoang Dê nơi xảy ra vụ việc nằm trên địa bàn xã Hùng Sơn độ sâu khoảng 3m.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Về xóm Suối Kho vào trưa 7/5, người dân địa phương vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự việc thương tâm. Theo một số hàng xóm của nạn nhân, họ chưa từng chứng kiến sự việc nào đau lòng đến vậy trên quê hương mình.

Anh Tình (36 tuổi, người dân sống ở ngay cạnh hiện trường) chia sẻ: “Sống từng này tuổi, tôi chưa bao giờ thấy vụ việc nào đau xót đến thế, 4 mạng người chứ ít đâu, nghĩ thôi cũng thấy xót xa cho gia đình”.

Theo anh Tình, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 8h tối 6/5. “Lúc đó tôi đang ở nhà tổ chức sinh nhật cho con thì thấy mọi người ồn ào phía ngoài, chạy ra hỏi chuyện thì mới biết có người bị đuối nước. Thời điểm đó cũng chưa biết là ai, khi mọi người kéo nhau xuống xem thì hỏi ra mới biết là vợ anh T.V.H. (25 tuổi) cùng 3 con gái tử vong”, anh Tình nhớ lại.

Nói về gia đình nạn nhân, anh Tình cho biết: “Nhà anh H. có 2 ông bà ở cùng 2 vợ chồng anh ấy và 3 đứa con gái, mọi người đều sống hòa thuận với hàng xóm, chưa từng thấy có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với ai cả. Nhà tôi bán hàng tạp hóa ở đầu làng, mọi người trong gia đình này vẫn hay ra mua đồ, không thấy có gì khác lạ”.

Bà Tám (51 tuổi, ngụ xã Hùng Sơn) là chủ của vườn cam cạnh suối Kho, nơi xảy ra sự việc. Theo chia sẻ của bà Tám, chị Lý Thị H. là người dân tộc Dao, hiền lành, ngoan ngoãn và hoạt bát, ai cũng mến; mà chị H. rất khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

"Khi nghe tin 4 mẹ con chị H. mất ở khu vực gần vườn nhà tôi, thương lắm... Khoảng hơn 20h ngày 6/5, tôi đang làm mây tre đan thì nghe thấy tiếng khóc thét ở dưới khu vực gần vườn nhà mình, hoảng hồn, tôi hỏi to xem là ai và vì sao khóc. Lúc ấy tôi nghe tiếng bố chồng chị H. khóc nấc đáp lại: “Chị ơi, khổ lắm! Con nhà em mang 3 đứa con đi tự tử rồi…”. Sau đó, mọi người mới tập trung xuống, hô hào tìm kiếm đưa thi thể 4 mẹ con chị H. lên", bà Tám kể lại.

Không có họ hàng gì với nhà anh H. nhưng khi biết sự việc bà Tám cũng không kìm nổi nước mắt cảm thương khi kể lại sự việc.

“Nghe tin, tôi như người chết đứng. Gia đình tôi không có họ hàng nhưng nghĩ chỉ thương mấy đứa cháu, chúng nó có tội tình gì đâu. Đứa đầu 5 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa bé nhất mới có 5 tháng thôi, chúng nó còn bé quá. Mấy đứa bé xinh mà khôn lắm. Hôm nay vừa mới đi làm hồ sơ chuẩn bị cho đứa lớn đi học lớp 1. Anh H. làm nghề lái xe, thấy đi làm suốt, vợ thì đi làm công ty. Ông bà nội (bố mẹ anh H. - PV) cũng là những người hiền lành, quanh quẩn làm lụng ở nhà. Ai cũng hiền lành cả mà lại xảy ra chuyện như vậy”, bà Tám nghẹn lòng.

Cả gia đình chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của 4 mẹ con chị H.

Theo bà Đức, một người hàng xóm của gia đình anh H., trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh H. đã nhìn thấy vợ đưa các con đi khỏi nhà nhưng chỉ nghĩ là vợ con sang nhà ngoại.

“Khoảng 4h chiều, anh H. nhìn thấy vợ và các con ra khỏi nhà liền hỏi “sao lại đi đâu giờ này”, đứa con gái 6 tuổi trả lời là đi sang nhà bà ngoại. Không ai ngờ sự việc xảy ra như thế”, bà Đức kể.

“Không rõ chuyện gì xảy ra với mấy mẹ con chị H. Trước đây chị H. cũng dắt các con ra con suối này định tự tử 1 lần rồi, may mắn lần đó anh H. phát hiện, kịp thời ngăn lại”, một người dân ở gần hiện trường cho biết thêm.

Được biết, ngay trong sáng ngày 7/5, chính quyền địa phương và·các ban ngành đoàn thể của huyện Kim Bôi cũng đã đến động viên thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nguoi-me-om-3-con-tu-tu-o-hoa-binh-khong-phai-chuyen-lan-dau-62302.html