Bất ngờ cách bày bàn tiệc ở đám cưới vùng cao, nhiều người muốn một lần trải nghiệm

Chủ nhà đã bày bàn tiệc ngay trên các ruộng bậc thang tạo nên cách ăn cỗ cưới độc đáo và không phải nơi nào cũng có được.

Tùy theo văn hóa từng vùng, miền mà cách chuẩn bị đám cưới, cỗ cưới, dựng rạp, ăn mặc của cô dâu và chú rể cũng có phần khác nhau. Ở thành phố, nhà nào cũng chật chội, không có nhiều khoảng sân, thông thường sẽ dựng rạp nhỏ ở trước thềm, hành lang chung cư hoặc có người dựng rạp cưới ngay bên vỉa hè. Còn ở vùng cao với bốn bề ruộng bậc thang, núi cao thì người dân cũng có cách đặt bàn tiệc cưới theo cách có 1-0-2.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về đám cưới ở vùng cao khiến nhiều người bất ngờ. Thông thường ai cũng nghĩ rằng, các bàn tiệc cưới ở vùng cao cũng đặt trong nhà hay ngoài sân. Thế nhưng với số lượng bàn tiệc lên đến cả trăm cũng cần đến không gian rộng, lớn. Cho nên, người dân ở vùng cao đã nghĩ cách tận dụng các khoảnh ruộng bậc thang để bày bàn tiệc.

Hình ảnh có thể quen với bà con miền nui nhưng lại khá lạ lẫm với những người ở khu vực đồng bằng. Đa số ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng, cách ăn cỗ này khá thú vị. Vì ăn giữa thiên nhiên, không gian thoải mái. Và nhiều ý kiến còn mong muốn một lần được trải nghiệm kiểu ăn cưới độc, lạ như hình ảnh được chia sẻ.

Tuy nhiên, có một số người lo lắng với kiểu bày cỗ giữa trời như thế này nếu không may gặp trời mưa thì khá vất vả cho khách và chủ nhà. Nhưng thử thách lớn nhất đối với khách có lẽ là từ chân ruộng bậc thang lên bàn tiệc ở các tầng cao.

"Khách vừa ăn vừa ngắm cảnh, hóng gió hơn đứt những nhà hàng đắt tiền, trong bốn bức tường nhé. Nhưng nếu mưa thì khách chắc bỏ chạy để lại bàn tiệc", cư dân mạng có nickname L.A bình luận.

Một người khác cho rằng: "Nhìn bàn tiệc bày kiểu này khá chóng mặt, nếu đi mời được từng bàn cũng bở hơi tai. Nhưng khen cho chủ nhà cũng biết tận dụng đất trống để bày bàn tiệc".

AM

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/bat-ngo-cach-bay-ban-tiec-o-dam-cuoi-vung-cao-nhieu-nguoi-muon-mot-lan-trai-nghiem-20201210085125688.htm