Bắt nghi can sát hại chủ quán nước: Bị mắng, đòi tiền

Hiệp khai nhận hành vi sát hại bà Trần Thị T. vì có mâu thuẫn cá nhân.

Liên quan đến vụ việc bà chủ quán nước bị sát hại, ngày 31/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo Đội cảnh sát Hình sự, công an quận Thủ Đức, qua theo dõi camera đã phát hiện ra đối tượng khả nghi xuất hiện vào gần khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, đối tượng là hàng xóm của nạn nhân.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: PLO

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận hành vi sát hại bà Trần Thị T. (60 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, là hàng xóm của Hiệp) vì có mâu thuẫn cá nhân.

Hiệp vốn là thợ hồ và thuê trọ ở phía sau nhà bà T. tại hẻm 520, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Bà T. mở hàng bán nước giải khát cà phê nên Hiệp thường hay ghé uống. Giữa bà T. và Hiệp thường hay nói chuyện và Hiệp cũng hay ăn cơm ở nhà bà T..

Gần đây, Hiệp thiếu nợ bà T. hơn 300.000 đồng. Theo Hiệp khai, bà T. có nhiều lời lẽ nặng nề và coi thường mình nên Hiệp tức tối nảy sinh ý định sát hại bà.

Chiều 29/5, Hiệp đi sang nhà bà T. nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Lúc sau, bà T. đi vào bếp thì Hiệp lấy chai nước thủy tinh đi theo.

Khi tới bếp, Hiệp dùng chai đập vào đầu bà T. làm bà gục tại chỗ. Sau đó, Hiệp dùng chai đánh thêm nhiều phát cho tới khi bà T. không còn cử động.

Thấy bà T. chết, Hiệp lục lọi lấy dây chuyền vàng, nhẫn vàng và 2 triệu đồng rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Hiệp là người hay nợ nần và ham mê lô đề.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 29/5, con trai bà Trần Thị Thủy đi làm về thì phát hiện mẹ bị sát hại tại nhà bếp.

Sự viêc lập tức được người dân trình báo lên các cơ quan chức năng.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-nghi-can-sat-hai-chu-quan-nuoc-bi-mang-doi-tien-3381042/