Bất mãn với gia đình, bé trai uống thuốc sâu tự tử

Do bất mãn với gia đình, buồn bực nên cậu bé 15 tuổi đã uống thuốc trừ sâu tự tử và rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhi N.D.K. (15 tuổi, trú tại Hậu Giang) do uống thuốc trừ sâu tự tử.

Bé nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, thở yếu, tăng tiết đờm nhớt, đồng tử hai bên co nhỏ khoảng 1 mm, xét nghiệm định lượng men Acetyl Cholinesterase trong máu giảm còn 840 đv/L (bình thường từ 5.000-11.000 đv/L). Bệnh nhi bị chẩn đoán ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ.

Bệnh nhi được cấp cứu thở máy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính để hấp thu độc chất và điều trị thử thuốc giải độc atropine tiêm tĩnh mạch. Nhờ vậy, bé K. qua cơn nguy kịch.

Sau khoảng 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi hồi phục, cai được máy thở, tỉnh táo và có thể nói chuyện.

K. cho biết, vì bất mãn với cha mẹ nên em nghĩ quẩn, uống liên tiếp hai nắp thuốc trừ sâu nhãn Hopsan 75 ec để tự tử.

 Bệnh nhi được cấp cứu kịp thời sau khi có hành động nông nổi uống thuốc sâu tự tử. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhi được cấp cứu kịp thời sau khi có hành động nông nổi uống thuốc sâu tự tử. (Ảnh: BVCC)

Trao đổi với báo Tổ quốc, Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, Hospan là thuốc trừ sâu hỗn hợp, phổ rộng, trừ được nhiều loài sâu chích hút và miệng nhai trên nhiều loại cây trồng nên độc tính cũng cao.

Do đó người dân khi sử dụng phải cất giữ thuốc nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em, không để chung với thực phẩm, thức ăn của gia đình, gia súc...

Về phần bé trai sau khi được cứu sống, K. và ba mẹ nghẹn ngào ôm nhau khóc suốt giờ thăm bệnh. Cậu bé hứa với chuyên gia tâm lý và các y bác sĩ điều trị khi về nhà sẽ chăm ngoan học giỏi, phụ giúp cha mẹ nhiều hơn, không bốc đồng và yêu bản thân nhiều hơn.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/bat-man-voi-gia-dinh-be-trai-uong-thuoc-sau-tu-tu-146959.html