'Bất mãn chiều cao, tự hào chiều rộng' có thật không?

Xem cái bảng thống kê của tạp chí Dân số thế giới chỉ ra rằng chiều cao trung bình của người Việt Nam trong top 4 lùn nhất thế giới thì ai cũng điên ruột. Trong số này chỉ có Indonesia, Bolivia và Philippiness là thấp hơn ta. Vừa đọc vừa tức vừa nghi. Tạp chí ừ thì của Tây nhưng cũng có Tây này Tây nọ. Tây có phải lúc nào cũng chuẩn đâu.

Cảm giác lùn thì thực ra cũng đã quen. Các cô gái "bất mãn chiều cao tự hào chiều rộng" chỉ thèm được cao để ăn mặc cho dễ. Đấy là chưa kể các cuộc thi người đẹp bây giờ chỉ chọn những cô gái khổng lồ. Những "em nhỏ xíu anh thương" thì bị "loại từ vòng gửi xe".

Những cô thuộc nhóm chân ngắn tất nhiên có nhiều cách để tự giới thiệu bản thân: Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi. Ngồi ghế salon, chân không chạm đất. Chiều cao 3 mét bẻ đôi cũng có khối chuyện nhé. Bạn muốn ai gặp mình cũng phải cúi đầu? Bạn nghĩ rằng chỉ có cách bạn phải quyền cao chức trọng hơn người đó thì ước muốn mới thành hiện thực? Sai bét, đáp án đúng là… bạn chỉ cần chân ngắn hơn họ.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

"Tôi lùn nhưng vẫn ùn ùn người yêu".

Tin vào bảng thống kê của Tây thì buồn lắm. Có vẻ như họ lấy số liệu từ vài chục năm trước. Mấy chục năm trước chiều cao chúng ta khiêm tốn thật. Thủ môn Thể công huyền thoại Trần Văn Khánh thập kỷ 70 cao lồng lộng mà chỉ là 1m 78. Siêu sao Ba Đẻn thì cao trên 1m6. Các cầu thủ thời bao cấp hay tự giễu mình là đầu to chân tay teo. Đói mà.

Đầu thế kỷ 21, khi ngắm lại con cháu trong nhà hoặc ngắm trong sân trường phổ thông thì tin rằng cái thống kê top 4 kia quá buồn cười. Nhìn bằng mắt thường thì thấy các cháu học sinh thời nay cao hơn cha chú chúng nó một cách vượt trội. Thế hệ 4, 5, 6X thì cao 1m70 đã là oai. Cao 1m80 quá hiếm. Nhưng các thế hệ 8X và 9X, 2K (sinh từ năm 2000) thì chiều cao thay đổi chóng mặt. Học sinh phổ thông cơ sở đã cao 1m70 - 1m80 không phải là ít.

Khoa học cho rằng: Dinh dưỡng đóng góp đến 32% chiều cao của người. Gen của cha mẹ chỉ góp 23%. Tác động từ vận động, thể thao chỉ khoảng 20% … Có những yếu tố không can thiệp được là gen, chủng tộc. Yếu tố can thiệp được là dinh dưỡng. Thời kinh tế mở cửa, các phụ huynh có điều kiện nâng cao dinh dưỡng cho con hơn. Thế hệ 9X đã cho thu hoạch chiều cao tốt hơn dự kiến.

Từ năm 2013, Chính phủ đã chỉ đạo một số chương trình với mức đầu tư lên tới 285 triệu USD nhằm cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe thể chất và tăng tầm vóc người Việt. Dự án dự kiến đến năm 2030, với mục tiêu tăng chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam lên 157,5 cm, nam giới Việt Nam tăng lên 168,5cm.

Nhìn lại SEA Games 30 để giật mình một cái, đội U22 Việt Nam cùng U22 Singapore là 2 đội có chiều cao tốt nhất giải. Có tới 9 cầu thủ cao từ 1m80 tới 1m88 đến từ cả thành phố và nông thôn ở khắp vùng đất nước.

Ông Park đã cho tập luyện kỹ các bài lật cánh đánh đầu để tận dụng thế mạnh mà các đội bóng Việt trước đây không thể mơ tới. Kết quả trong 24 bàn thắng của đội ta có tới 10 bàn thắng bằng đầu. Thể lực đã tốt, nhưng thể hình cũng quan trọng không kém. So với mấy đội "ao làng" thì đội ta thực sự là "khổng lồ”.

Xin đừng hiểu lầm. Bài này không nói về bóng đá. Chỉ khẳng định chủ trương nâng cao tầm vóc người Việt đã thu hoạch được vụ mùa đáng kể. Đọc thống kê cũng rất cần bình tĩnh. Còn bạn, bạn có thấy con cháu trong dòng họ cao hơn cha anh chúng nó không?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/bat-man-chieu-cao-tu-hao-chieu-rong-co-that-khong-574859/