'Bắt mạch' đoán 'bệnh' Sông Lam Nghệ An

Hai trận liền đối đầu với Nam Định, Viettel hàng công SLNA đều tịt ngòi và trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Điều gì đang xảy ra với đội bóng xứ Nghệ?

Tính đúng thì có đến 4 trận hàng công SLNA tịt ngòi nhưng rõ ràng 2 trận gặp chủ nhà Than Quảng Ninh, Hà Nội không để lại nhiều băn khoăn, tiếc nuối như 180 phút vừa qua. Đơn giản, đây là những đối thủ được đánh giá trên cơ SLNA, khác với Nam Định, Viettel.

Không nhiều xáo trộn đội hình

Đầu tiên, về đội hình thi đấu, cơ bản HLV Đức Thắng không có sự thay đổi nhiều. So với trận đấu trên sân Vinh, trận gặp Viettel thì Alves Santos đá thay Phúc Tịnh trong vai trò trung phong cắm, còn Ngọc Toàn thay Thế Cường đá tiền vệ cánh. Những sự thay người của SLNA mùa giải này không mang tính đột biến cao, chủ yếu thay thế cầu thủ đang thi đấu bị chấn thương hay sụt giảm thể lực.

Olaha, cầu thủ được coi là quan trọng nhất của SLNA tại thời điểm này đã bị bắt bài. Ảnh: Đức Anh

Olaha, cầu thủ được coi là quan trọng nhất của SLNA tại thời điểm này đã bị bắt bài. Ảnh: Đức Anh

Nếu như trên sân Vinh, cầu thủ Ngọc Toàn thay Phúc Tịnh, tiền vệ Mạnh Dũng thay Văn Bình, Hồ Sỹ Sâm thay Thế Cường thì trận đấu sau đó trên sân Hàng Đẫy đến lượt Cao Xuân Thắng thay Alves Santos, Lê Thế Cường thay Võ Ngọc Toàn, Lê Mạnh Dũng thay Quang Tình. Gần như các HLV đối đầu với SLNA đều tính được phương án thay người của đội bóng xứ Nghệ.

Theo đó, cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình và Khắc Ngọc có ai đó bị thể lực giảm sút thì Mạnh Dũng hoặc Ngọc Toàn, Sỹ Sâm sẽ được vào sân. Hai cánh Quang Tình, Thế Ngọc, Ngọc Toàn sẽ thay nhau ra sân. Nếu Olaha bị kèm chặt, sẽ đẩy Khắc Ngọc lên cao hơn thường lệ đá hộ công, chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Chấm hết.

Khá ngạc nhiên khi các tiền vệ của SLNA đều có những kỹ năng chơi bóng na ná giống nhau, nên đối thủ không gặp khó khăn khi đội bóng xứ Nghệ thay người. Các cầu thủ SLNA ít có chiêu độc như giật, gót…Có chăng Văn Bình mạnh cú xoạc cắt bóng, Khắc Ngọc thỉnh thoảng có đường chuyền điểm rơi bất ngờ. Ít thấy những món tủ độc và lạ như Phan Thanh Tuấn, Như Thuật, hay những cú lắc thương hiệu của Phi Sơn.

Cú tung người móc bóng của Trần Đình Đồng trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu.

Theo chúng tôi, SLNA đang có hàng thủ khá ổn định, Đình Đồng và Đình Hoàng là những cầu thủ đá kín, có khả năng tấn công. Nhưng phong độ tấn công của Đình Đồng và Đình Hoàng lại phụ thuộc nhiều vào tiền vệ cùng cánh, khi đồng đội chơi bọc lót, các hậu vệ sẽ đá phiêu hơn. Trên sân Hàng Đẫy, khi Quang Tình chịu khó lùi về phòng ngự thì Đình Hoàng đá sắc nét hơn, đường chuyền dọn cỗ cho Alves Santos là hình ảnh cụ thể nhất.

Hàng công bị bắt bài

Khác với nhận định của một số người, không phải đến tình huống Alves Santos bỏ lỡ cơ hội mười mươi cách khung thành Viettel chừng hơn 2m mà chúng tôi mới đánh giá thấp khả năng chuyên môn của ngoại binh này. Khả năng đỡ bóng bước 1 của Alves Santos khá tồi, đó là nguyên nhân khiến cho các hậu vệ đối phương dễ dàng vô hiệu hóa trung phong này.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình SLNA hiện nay. Ảnh: SLNAFC

Thể lực của cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình và Khắc Ngọc đã xuống rõ. Là những tiền vệ đẳng cấp nhưng việc liên tục phải ra sân, va chạm nhiều với các ngoại binh khiến cho cả 2 cầu thủ quá tải, đường chuyền thiếu đi sự thanh thoát. Nếu không được nghỉ ngơi khả năng chấn thương của Văn Bình và Khắc Ngọc sẽ rất cao, nhất là khi đối đầu với Hải Phòng, nổi tiếng “sân xấu, đá gấu”.

Olaha, cầu thủ được coi là quan trọng nhất của SLNA tại thời điểm này đã bị bắt bài. Trên sân Vinh, HLV Văn Sỹ chỉ đạo cầu thủ nhập tịch kiên nhẫn chờ Olaha bắt đầu tăng tốc là hích người khiến cho số 7 này mất thăng bằng và không thể khống chế bóng. Cơ bản Nam Định và Viettel đã có cách khắc chế ngoại binh này.

Quả bóng nằm ở chân BHL

Đối thủ tiếp theo của SLNA là Hải Phòng và S.Khánh Hòa đều là những đội bóng không quá mạnh nhưng khát điểm. Đang vào thế, đối phương “sút thủng lưới của SLNA” cũng khó nhưng SLNA giờ đây cũng khó sút thủng lưới các đội có lối chơi phòng ngự thấp với số đông bên phần sân nhà.

“Quả bóng” đang nằm ở chân BHL SLNA. Ảnh CLB

Sở trường của đội bóng xứ Nghệ là đá phòng ngự phản công, lối chơi dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ, dễ dàng ghi bàn vào lưới HAGL, SHB.Đà Nẵng nhưng lại “khó nhằn” khi gặp lối đá kiểu Nam Định. Nhưng trong bóng đá thì không được quyền chọn đối thủ, vậy chỉ còn cách SLNA phải tự đổi mới lối chơi mà thôi. “Quả bóng” đang nằm trong chân BHL SLNA.

AT

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-mach-doan-benh-song-lam-nghe-an-242171.html