Bất lực và tủi nhục

Đó là cảm giác đang bao trùm huấn luyện viên (HLV) Ernesto Valverde trong mấy ngày qua. Hai mùa UEFA Champions League liên tiếp, Barcelona đều cay đắng bị loại theo một kịch bản giống nhau.

AS Roma và mới nhất là Liverpool đã có màn ngược dòng khó tin trước “gã khổng lồ” Barcelona. Nếu như AS Roma thua 1-4 ở tứ kết lượt đi và sau đó thắng 3-0 ở lượt về mùa trước thì Liverpool gục ngã 0-3 ở Nou Camp rồi lật ngược tình thế với chiến thắng 4-0 tại Anfield bán kết mùa này. Nếu ai đó nói Barca chủ quan thì xin thưa đây là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm bậc nhất ở UEFA Champions League. Những Messi, Busquets, Vidal, Ter Stegen, Pique… đều già dơ về kinh nghiệm khi kinh qua nhiều giải đấu đỉnh cao.

Vấn đề của Barca là ở chất lượng đội hình và có khoảng cách giữa cầu thủ với HLV. Chẳng cần phải tìm hiểu, phân tích nhiều người hâm mộ cũng dễ nhận thấy ở Nou Camp HLV luôn phải nhún nhường và chiều theo ý cầu thủ. Messi đang là số một ở đội bóng và chẳng có ai dại gì làm mất lòng anh. Ai cũng biết lâu nay HLV Valverde nổi tiếng ở khả năng xây dựng hàng phòng ngự. Nhưng ở Barca nếu chơi phòng ngự là phản truyền thống và đi ngược lại với triết lý của đội bóng. Đó là lý do vì sao từ chiến thuật 4-4-2 thiên về phòng ngự, HLV Valverde phải chuyển sang sơ đồ 4-3-3 tấn công tổng lực. Và đó cũng là lý do dù nắm nhiều lợi thế ở lượt đi nhưng Barca vẫn chơi tấn công trước Liverpool trận lượt về để rồi sập bẫy.

Không những phải sống sao cho vừa lòng học trò, HLV Valverde còn không được quyết định về chuyện mua bán cầu thủ. Dù đã chi hàng trăm triệu euro để mua “bom tấn” nhưng những tân binh Coutinho, Dembele, Malcom không phát huy được giá trị của mình hoặc thi đấu không đúng sở trường. Coutinho quen thi đấu ở vị trí hộ công nhưng ở Barca anh thường xuyên phải đá lệch trái. Dembele có tài nhưng nhiều tật, nghiện game và rất lười tập luyện. Malcom là một tài năng trẻ sáng giá nhưng có lẽ anh không được lòng các đồng đội và đó là lý do vì sao HLV Valverde không sử dụng cầu thủ này nhiều.

Vấn đề ở hàng công chưa phải là mấu chốt vì dù sao Messi và Suarez vẫn đang gồng gánh được. Hàng thủ và hàng tiền vệ mới là vấn đề lớn của Barca. Ngoại trừ Busquets ra thì không có cầu thủ nào ở hàng tiền vệ của Barca mang lại yên tâm. Ở hàng thủ duy nhất chỉ có Ter Stegen là chơi ổn định, Pique hay tân binh Lenglet chơi trận hay trận dở. Rõ ràng khâu chuyển nhượng của Barca đang có vấn đề, mà người phải chịu trách nhiệm là Giám đốc thể thao Eric Abidal.

Những ngày qua, HLV Valverde đang bị đông đảo người hâm mộ Barca đòi sa thải. Đây không phải là điều bất ngờ bởi quân thua thì “trảm” tướng là chuyện thường. Nếu sa thải HLV Valverde mà Barca trở lại mạnh mẽ như trước thì lãnh đạo đội bóng này đã làm từ lâu rồi. HLV Valverde có lỗi một thì đội ngũ lãnh đạo Barca có lỗi hai khi chính sách chuyển nhượng của đội bóng đang có nhiều mập mờ và thiếu hiệu quả. Từ khi ngồi ghế huấn luyện của Barca, HLV Valverde giống như bình phong và không có thực quyền.

Barca cần lắm một cuộc cải tổ ở thượng tầng, cụ thể là ở vị trí Giám đốc thể thao. Eric Abidal mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm trong khâu mua bán cầu thủ. Nhiều thương vụ Barca bị hớ khi bị đội giá cao, chất lượng cầu thủ không đúng như kỳ vọng. Việc cầu thủ đặt mình lớn hơn HLV và đội bóng đang tồn tại ở Barca nhiều năm qua là gốc rễ của vấn đề khiến nội tình thiếu đoàn kết. Nếu không thể giải quyết được những vấn đề này thì HLV Valverde sẽ là người đệ đơn từ chức trước chứ không đợi đến khi bị Barca sa thải.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bat-luc-va-tui-nhuc-573778