Bất lực trước HAGL, U19 SLNA 6 năm liền bị loại ở bán kết

Đánh bại U19 SLNA, những chàng trai trẻ của HAGL lần thứ hai liên tiếp có mặt tại chung kết Giải U19 quốc gia dưới sự dẫn dắt của Guillaume Graechen.

 Chiều 26/6, U19 HAGL (áo trắng) và U19 SLNA gặp nhau ở bán kết giải U19 quốc gia 2020. Đương kim á quân U19 HAGL được đánh giá cao hơn sau chuỗi trận ấn tượng tại vòng bảng.

Chiều 26/6, U19 HAGL (áo trắng) và U19 SLNA gặp nhau ở bán kết giải U19 quốc gia 2020. Đương kim á quân U19 HAGL được đánh giá cao hơn sau chuỗi trận ấn tượng tại vòng bảng.

Trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt khi ghi nhận sự hiện diện của HLV trưởng tuyển Việt Nam và U23 quốc gia Park Hang-seo cùng trợ lý thân cận Lee Young-jin. Những cầu thủ thể hiện ấn tượng ở giải U19 quốc gia có thể đột phá, góp mặt trong thành phần U22/23 Việt Nam trong tương lai gần.

Có động lực từ khán đài cộng với trình độ vượt trội, U19 HAGL mở tỷ số cực sớm. Quốc Việt (số 7) ghi bàn cho U19 HAGL từ một tình huống phạt đền ngay phút thứ 3.

Phút 24, Nguyễn Thái Quốc Cường nâng tỷ số lên 2-0. HLV Guillaume Graechen và các cộng sự tỏ ra rất hài lòng bên ngoài sân. Tỷ số 2-0 sau 24 phút cho thấy chênh lệch trình độ lớn giữa hai đội. Tỷ số này cũng phù hợp với dự đoán trước trận của giới chuyên môn.

U19 HAGL hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuyến giữa của họ gây áp lực cực tốt, đẩy đối thủ SLNA lùi sâu về sân nhà. Các chàng trai trẻ xứ Nghệ gần như không lên nổi bóng, tạo được rất ít cơ hội. Tuyến giữa của họ bị những cầu thủ sáng tạo, kỹ thuật hơn của HAGL làm chủ hoàn toàn.

Tuy nhiên, sai lầm của U19 HAGL là không ghi thêm bàn thắng. Sau trận, HLV Graechen thừa nhận sự khác biệt giữa khóa I HAGL JMG và khóa IV mà ông đang dẫn dắt là thiếu một cầu thủ đột biến kiểu Nguyễn Công Phượng.

Vì không có thêm bàn thắng, U19 HAGL lập tức gặp khó khăn ở hiệp hai khi U19 SLNA có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Người lập công cho SLNA là Hồ Văn Cường. Sau bàn thắng, U19 SLNA bắt đầu nhồi bóng dài vào vòng cấm HAGL, hy vọng tìm được vận may.

HLV Graechen không còn giữ được bình tĩnh và phải đứng lên chỉ đạo liên tục. U19 HAGL mạnh nhưng rõ ràng vẫn còn những vấn đề trong việc dứt điểm trận đấu.

Tỷ số cuối cùng là 2-1 cho U19 HAGL. Họ bước vào chung kết U19 quốc gia năm thứ hai liên tiếp. Đối thủ đã thắng họ năm ngoái là U19 Hà Nội dừng bước ở vòng loại nên họ đang có nhiều cơ hội đăng quang nhất.

U19 SLNA buồn bã nhìn đối thủ ăn mừng. Thất bại này khiến họ tiếp tục vắng mặt ở chung kết U19 quốc gia năm thứ 6 liên tiếp. Đây là kết quả buồn của lò đào tạo giàu thành tích nhất Việt Nam ở cấp độ U19 với 5 lần vô địch.

HLV Philippe Troussier trao giải Cầu thủ hay nhất trận cho trung vệ số 5 Nguyễn Thanh Khôi, người đồng thời là đội trưởng của U19 HAGL. Không quá cao nhưng Thanh Khôi là mẫu trung vệ phán đoán và tranh chấp rất tốt.

Tài năng U19 SLNA ghi bàn từ sát đường biên Hồ Văn Cường rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho SLNA sau khi thực hiện cú tạt bóng khó chịu, làm tung lưới HAGL trong trận bán kết ở giải U19 quốc gia chiều 26/5.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-luc-truoc-hagl-u19-slna-6-nam-lien-bi-loai-o-ban-ket-post1100453.html