Bất lực khi gọi taxi, Grab ngày mưa rét

Bắt đầu từ ngày 8/12 - ngày đầu tiên Hà Nội bước vào mùa Đông và chuyển mưa rét, tình trạng 'khan hiếm' taxi đã xảy ra.

(Nguồn: Kênh 14)

Anh Hạnh – cư dân T2, KĐT Times City cho biết, sáng 8/12, anh gọi taxi đi lên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng chờ mãi vẫn không có xe. May mắn là sau đó, anh được một người khác mời đi cùng xe vì người này cũng lên phố Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau đó, lái xe taxi đã yêu cầu mỗi khách trả số tiền là 55 nghìn đồng.

"Như vậy là lái taxi lãi to. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vui vẻ chấp nhận', anh Hạnh chia sẻ.

Tương tự, chị Lan Anh cho hay, chiều tối ngày 8/12, chị muốn di chuyển từ KĐT Times City đến Lò Đúc nhưng vẫy mấy xe taxi truyền thống đều ngần ngại không nhận vì họ chê quãng đường ngắn.

"Cuối cùng, tôi đành chọn giải pháp là trả tiền gấp rưỡi so với giá ngày thường cho lái xe", chị Lan Anh cho hay.

Không chỉ taxi truyền thống, vào giờ cao điểm những ngày mưa rét thế này, khách hàng cũng phản ánh khó đặt taxi công nghệ.

Theo lời kể của chị Hạnh, chị đặt Grab car đi từ Hoa Lư (Q. Hai Bà Trưng) đến tòa nhà Keangnam mà phải đợi đến 25p mới có xe.

"Giá các loại xe như GrabBike, Go Viet… chỉ tăng giá nhẹ hoặc giữ nguyên tùy từng khu vực. Tuy nhiên, khách hàng phải chờ khá lâu so với ngày thường để tài xế đến đón", chị Hạnh nói.

Chị Phương Anh- phóng viên một tờ báo điện tử tại Hà Nội – cũng cho biết, hai ngày nay, chị đều có việc vào buổi sáng, từ 7h30-8h nên cần gọi Grab, tuy nhiên, cả hai ngày chị đều phải chờ khá lâu, có hôm phải chờ đến 20p khiến chị khá sốt ruột.

Tại Hà Nội, dù thị trường taxi ngày càng cạnh tranh, lượng taxi nhiều lên song vào những ngày mưa rét hay nắng nóng thì tình trạng "khan hiếm" vẫn thường xảy ra khiến khách hàng khá mệt mỏi.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-luc-khi-goi-taxi-grab-ngay-mua-ret-20181209115650898.htm