Bật khóc khi vừa cán đích cuộc thi chạy, người đàn ông chia sẻ câu chuyện làm nhiều người xúc động

Người đàn ông nắm chặt bức ảnh của con trai trong tay đã bật khóc khi vừa cán đích cuộc thi chạy.

Theo đó, trong clip, người đàn ông quỳ xuống khóc sau khi vượt qua vạch đích cuộc thi chạy và tiết lộ câu chuyện đằng sau động cơ tham dự cuộc đua của mình.

Ông này cho biết, con trai của mình đã chết vì đuối nước hồi tháng 8, ngay sau khi hai cha con đăng ký tham gia giải chạy.

Người đàn ông bật khóc ngay khi kết thúc cuộc thi chạy. Ảnh cắt từ clip

Để tưởng niệm tới con, người đàn ông cố gắng hoàn thành cuộc đua rồi quỳ xuống đất ở vạch đích với hàng nước mắt chảy dài.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều xúc động trước câu chuyện nghẹn ngào của người đàn ông.

Clip bật khóc khi vừa cán đích cuộc thi chạy, người đàn ông chia sẻ câu chuyện làm nhiều người xúc động

Theo Daily Mail, sự việc được ghi lại ngày 11/11 trong cuộc thi giải Nanchang Internatiol Marathon tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Người đàn ông tên Li Gang đã một mình tham gia chạy 42 km để trưởng niệm con trai quá cố. Ban đầu, các nhân chứng tưởng rằng ông Li bị chấn thương nhưng khi tiến lại gần hỏi, họ nhận được câu trả lời xúc động.

"Con trai tôi đáng nhẽ nên ở đây cùng tôi lúc này. Tôi đã hứa với thằng bé tôi sẽ ở đây. Tôi đã hứa tôi sẽ về đích dưới 3 tiếng. Bố đã làm được! Con trai, con có thấy không?", ông Li nghẹn ngào.

Việt Kha

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bat-khoc-khi-vua-can-dich-cuoc-thi-chay-nguoi-dan-ong-chia-se-cau-chuyen-lam-nhieu-nguoi-xuc-dong-c40a302709.html