Bắt khẩn cấp giám đốc rút súng dọa giết người

Ông Sướng bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt khẩn cấp vì hành vi đe dọa giết người khi rút súng dọa bắn tài xế tham gia giao thông.

Ngày 7/9/2020, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Sướng - Giám đốc Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long để điều tra hành vi đe dọa giết người.

Trước đó, vào trưa ngày 5/9/2020, khi điều khiển xe ô tô đến khu vực Cầu Ngà - TP. Bắc Ninh, ông Sướng có xảy ra mâu thuẫn với tài xế điều khiển ô tô tải Nguyễn Trung Hiếu.

Khi hai bên đang tranh cãi, ông Sướng bất ngờ rút ra một khẩu súng loại bắn đạn có đầu bọc cao su chĩa về phía Hiếu.

Hiếu nghĩ là súng thật nên sợ hãi đã nhoài người trèo sang hướng 2 ghế phụ (cabin có 3 ghế) rồi mở cửa xe bên phụ bỏ chạy.

Ông Sướng rút súng dọa bắn tài xế ngày 5/9.

Ông Sướng rút súng dọa bắn tài xế ngày 5/9.

Ông Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng, theo hướng nhoài người của anh Hiếu và nói “đứng lại” nhưng Hiếu vẫn tiếp tục chạy khoảng 100 mét, vượt qua hàng rào của công trường đang thi công, tiếp tục chạy vào khuôn viên công trường, khi nhìn thấy nhiều người công nhân đang làm việc mới dừng lại.

Còn ông Sướng thấy Hiếu bỏ chạy nên cất khẩu súng vào túi quần bên phải, rồi lên xe ô tô rời đi.

Thời gian qua, hiện tượng giám đốc doanh nghiệp có thói hành xử côn đồ, sẵn sàng hành hung, đe dọa người khác diễn ra không ít.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 7/2020, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội tên Hoàng Mạnh Chung thẳng tay đánh vào đầu một người phụ nữ khi cho con đi bơi tại Green Swimming (tầng 4, chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân).

Sự việc chẳng có gì to tát khi bắt nguồn từ việc con trai ông Chung lỡ tay quẹt thừa 6 lượt bơi. Khi thấy cậu bé quẹt thừa, nhân viên bể bơi đã ghi chú lại rồi dặn dò lần sau đi bơi cháu không cần quẹt thẻ nữa.

Thế nhưng, ông Chung lại nổi khùng đánh vào đầu nữ nhân viên này kèm theo những lời mắng chửi.

Giữa tháng 6/2020, tại TP. Biên Hòa - Đồng Nai cũng diễn ra sự việc Nguyễn Nhân Lực (36 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Dương) cầm đầu một nhóm côn đồ tiến hành bắt, đánh người đàn ông Nguyễn Văn P. (36 tuổi) vì mâu thuẫn trong làm ăn.

Lực có thuê ông P. thi công một số công trình do đối tượng làm chủ đầu tư. Nhưng trong quá trình hợp tác, giữa Lực và P. xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 14/6, Lực gọi cho nhóm giang hồ cùng đi tới quán nhậu ở quận Gò Vấp, TP.HCM gặp anh P. ăn uống. Khi anh P. tới nơi thì Lực cùng nhóm giang hồ khống chế "bắt cóc" đưa lên xe ô tô chở về TP. Biên Hòa.

Khi về tới khu phố 4, phường Tân Hạnh, nhóm này dùng ống tuýp sắt đánh đập, khiến anh P. trọng thương.

Thậm chí, vào tháng 7/2020, Nguyễn Xuân Vinh (40 tuổi, giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) còn dùng gậy dài hơn 1m lao tới đánh tới tấp vào đầu, người ông Nguyễn Thế Doãn ngay trước mặt lực lượng công an.

Khi ông Doãn gượng dậy để bỏ chạy thì đối tượng Vinh tiếp tục truy đuổi đánh nhiều nhát vào lưng, vai của nạn nhân.

Vào năm 2013, ông Nguyễn Đức Sơn - khi đó là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đến chơ golf vì đã có hành vi đánh nhân viên sân golf Tam Đảo - Vĩnh Phúc ngất xỉu chỉ vì người này đã "nhanh miệng" báo kết quả cuộc chơi cho vị khách mình không phục vụ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-khan-cap-giam-doc-rut-sung-doa-giet-nguoi-3418607/