Theo người dân ở đây cho biết, vợ chồng Đậu Xuân Lan và Đinh Thị Tứ làm ruộng, sinh được năm người con. Trong cuộc sống hằng ngày, do cái tính hay ghen tuông vô cớ của Lan nên chị Tứ thường xuyên chịu đựng những trận đòn tàn ác. Không chịu đựng nổi tính vũ phu của người chồng hay ghen, chị Tứ đã bỏ vào Nam sống với con gái đầu trong một thời gian dài. Gần đây, hay tin Lan bị ốm nên chị quay về để chăm sóc chồng. Những tưởng chồng sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng vừa mới đặt chân đến nhà chị Tứ đã bị chồng bắt nhốt trong buồng không cho đi đâu, đến sáng 1-9 thì xảy ra sự việc. Theo ông Đậu Xuân Thi, xóm trưởng xóm 5, cho biết: “Đã nhiều lần chính quyền địa phương và người dân trong xóm phải giải cứu chị Tứ trước những trận đòn ghen của anh Lan. Nhưng anh Lan hung dữ quá nên không ai dám can thiệp sâu hơn. Vừa qua, tưởng anh ta chỉ đơn giản nhốt vợ trong buồng, không ngờ lại xảy ra sự việc tồi tệ trên”. Hiện vụ án đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=33322&mod=detnews&p=