Bắt giữ người đàn bà chung xóm sát hại nữ tu tại quận Tân Phú

Sau khi sát hại nữ tu cướp nhiều tài sản giá trị, bà Loan bỏ về Vĩnh Long lẩn trốn. Biết không thể thoát tội, người phụ nữ này uống thuốc tự tử nhưng bị công an ngăn cản.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TPHCM, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Loan (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Hiện trường vụ án.

Nguyễn Thị Loan được xác định là nghi can sát hại nữ tu sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1968, hay gọi là sư cô Thích Nữ Hải Hiếu) tại nhà riêng ở phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú) để cướp nhiều tài sản có giá trị.

Người dân địa phương ngạc nhiên vì nữ tu hiền lành bỗng dưng bị sát hại.

Theo hồ sơ, vụ án mạng do một nhà sư tại chùa Phước Long, Q.10 phát giác. Bà Nhàn sống một mình tại nhà riêng nhưng hằng ngày thường đi làm công quả từ sáng đến chiều tại Chùa Phước Long. Tuy nhiên sáng 2/8, không thấy sư cô đến làm việc như thường lệ nên sư thầy đã gọi điện, nghe thấy có người lạ trả lời và sau đó im lặng. Linh tính có việc chẳng lành nên ông này đã đến nhà và phát hiện sư cô đã tử vong với nhiều vết thương chí mạng.

Sau khi khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án, Công an quận Tân Phú xác định, khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản do nhiều món đồ có giá trị của nạn nhân như điện thoại iPhone 7, chiếc xe tay ga và 200 triệu đồng tiền mặt đã biến mất. Hiện trường có sự xáo trộn, có dấu vết của việc bị lục lọi.

Qua quá trình điều tra, Công an quận Tân Phú nhận thấy nghi phạm sát hại bà Nhàn phải là người quen, có mối quan hệ thân thiết từ trước với nạn nhân. Sau khi sàng lọc một số đối tượng khả nghi, công an xác định nghi phạm số 1 chính là Nguyễn Thị Loan. Đặc biệt, người đàn bà này đã mất tích khỏi nơi cư trú từ khi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Loan sống chung xóm, ở gần nhà nữ tu Nhàn nên thường xuyên qua lại và biết được bà Nhàn có tiền bạc, tài sản nên nảy sinh lòng tham.

Sáng 2/8, Loan thức dậy sớm và bắt gặp nữ tu mở cổng chuẩn bị lên chùa ở quận 10 nên lại gần nói chuyện. Lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân, Loan dễ dàng hạ sát bà Nhàn với nhiều nhát dao. Gây án xong, Loan kéo nữ tu vào trong nhà để người đi đường không nhìn thấy rồi lục lọi lấy nhiều tài sản có giá trị của nạn nhân và trốn về Vĩnh Long.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cuối cùng lực lượng công an đã xác định được nơi nghi phạm Loan ẩn náu dưới tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 23/8, một tổ trinh sát hình sự của Công an quận Tân Phú được cử xuống tỉnh Vĩnh Long để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng. Khi công an tiếp cận, nghi phạm Loan đã chuẩn bị sẵn một chai thuốc độc định uống tự tử. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã kịp ngăn chặn, không cho nghi phạm có thời gian uống hết chai thuốc độc. Đối tượng ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên tỉnh Vĩnh Long rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bat-giu-nguoi-dan-ba-chung-xom-sat-hai-nu-tu-tai-quan-tan-phu-post47563.html