Bắt giữ nghi can sát hại cha ruột, vợ và con tại nghĩa địa

Không thấy mọi người về ăn cơm nên bà Ph. cùng hàng xóm đi tìm thì tá hỏa phát hiện cả 3 người thân đều đã chết.

Công an đang bảo vệ hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Zing.vn đưa tin, chiều 22/7, Công an huyện Hoài Ân (Bình Định) đã bắt giữ Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, ngụ thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) để làm rõ hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Nguyễn Trung H. (65 tuổi, bố Vinh) cùng chị Nguyễn Thị V. (31 tuổi, vợ Vinh) và Nguyễn Trung Đ. (5 tuổi, con Vinh).

Theo báo Lao Động, vào sáng cùng ngày, Nguyễn Trung Vinh bỏ nhà đi vào khu vực nghĩa địa thôn Đức Long. Đến giờ cơm trưa, không thấy Vinh về nên các thành viên trong gia đình gồm ông H., chị V. và cháu Đ. đi vào khu vực này tìm.

Đến hơn 12h, không thấy mọi người về ăn cơm nên bà Nguyễn Thị Ph. (46 tuổi, em ruột ông H.) hô hoán hàng xóm cùng đi tìm. Khi đến khu vực nghĩa địa thôn Đức Long, người dân phát hiện ông H, chị V, cháu Đ. đều đã chết. Các thi thể nằm cách nhau chừng chục mét.

Theo báo Công an TP.HCM, cả 3 nạn nhân bị nhiều vết đánh đập trên cơ thể. Tại hiện trường có một khúc gỗ lớn và một số cục đá có dính nhiều máu nghi là vật gây án.

Liên quan đến vụ án, báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện phối hợp với địa phương bảo vệ hiện trường vụ án. Rất đông người dân địa phương đã đổ về theo dõi vụ việc và nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang, lo lắng.

“Hiện công an đã bao vây bắt giữ đối tượng gây án. Địa phương đã trấn an gia đình, động viên bà con hàng xóm cùng lo hậu sự", Bí thư Huyện ủy Hoài Ân Hoàng Anh Dũng cho biết.

Qua các nguồn xác minh được biết Nguyễn Trung Vinh vốn bị bệnh tâm thần, bỏ đi khỏi nhà từ lâu đến nay. Sáng 22/7, ông H., chị V. và cháu Đ. biết tin Vinh đang ở khu vực nghĩa địa thôn Đức Long (xã Ân Đức) để đưa về nhà thì bị Vinh giết hại.

Nguyễn Hà (TH)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-giu-nghi-can-sat-hai-cha-ruot-vo-va-con-tai-nghia-dia-d265343.html