Bắt giam đối tượng sát hại nữ blogger - người mẫu ảnh được nhiều người hâm mộ ở Nga

Thi thể cô Yekaterina Karaglanova (25 tuổi) được tìm thấy trong một căn hộ ở quận Ramenki, Mátxcơva, Nga vào sáng 27-7-2019. Yekaterina là bác sĩ chuyên ngành ung thư tương lai. Maxim Gareev (33 tuổi) - kẻ bị tình nghi sát hại cô đã bị bắt.

Cô Yekaterina - blogger, người mẫu ảnh

Cô Yekaterina - blogger, người mẫu ảnh

Bị đâm 5 nhát dao vào cổ và ngực

Thi thể khỏa thân dính đầy máu của Yekaterina Karaglanova (tên thật là Yekaterina Semochkina) nằm giữa căn phòng, bên trên chiếc vali lớn đã được mở. Nạn nhân tử vong do bị mất máu. Hung thủ dùng dao đâm cô ấy 5 nhát vào cổ và ngực. Yekaterina thuê căn hộ 2 phòng này tại tòa chung cư ở số 4a, phố Pyryeva, Mátxcơva được vài năm và phải trả 50 nghìn rúp/tháng. Căn hộ đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.

Do không thể gọi điện thoại cho con gái, mẹ của Yekaterina tìm đến căn hộ, nhưng không vào đươc vì cửa bị khóa. Người chủ nhà đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa ra vào. Mẹ của Yekaterina là người đầu tiên nhìn thấy thi thể con gái. Bà đã ngất xỉu và phải gọi cấp cứu y tế.

Yekaterina theo học tại Viện nghiên cứu khoa học lâm sàng khu vực Mátxcơva (MONIKI) mang tên M.F. Vladimirsky và là bác sĩ chuyên ngành ung thư tương lai. Cô cũng là blogger, người mẫu ảnh. Tài khoản Instagram của Yekaterina có hơn 86.000 người theo dõi. Cô đi du lịch nhiều nước trên thế giới như Hy Lạp, Italia, Đức, Áo, Pháp, Cộng hòa Dominica, Quần đảo Canary, Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bồ Đào Nha.

Yekaterina có rất nhiều người hâm mộ, trong đó có những người đàn ông lớn hơn cô từ 10 - 15 tuổi. Một trong số họ là doanh nhân 52 tuổi. Theo dự kiến, Yekaterina sẽ cùng với doanh nhân này bay đến Hà Lan để tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 25 của mình vào ngày 30-7-2019.

Sau khi xem những hình ảnh do camera an ninh được lắp đặt ở lối ra vào khu chung cư ghi lại, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn. Khi đi vào tòa nhà, người đàn ông này kéo sụp mũ xuống để giấu mặt. Khoảng một giờ sau, đối tượng rời khỏi tòa nhà. Khi đó, người này đeo găng tay và kéo theo chiếc vali nhỏ…

Làm quen qua trang web khiêu dâm

Maxim đã bị bắt với cáo buộc giết người

Tối 30-7, kẻ bị tình nghi sát hại Yekaterina bị bắt tại căn hộ của hắn ở thành phố Kotelniki, tỉnh Mátxcơva. Đó là Maxim Gareev. Maxim sinh ra ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Nam Ural, chuyên ngành công nghệ thông tin và đã làm việc ở nhiều công ty khác nhau tại Mátxcơva.

Maxim là người nóng tính, đã có tiền án vì đánh gãy xương sườn một nạn nhân. Trong quá trình thẩm vấn, Maxim thừa nhận đã giết Yekaterina. Theo lời khai của Maxim, anh ta trả tiền cho cô này sau những lần họ thân mật với nhau. Maxim khẳng định, vào ngày 26-7, sau khi quan hệ tình dục xong, Yekaterina chế giễu ngoại hình của anh ta và còn nói rằng, anh ta có thể tiết kiệm tiền cho cuộc gặp tiếp theo của hai người sau một năm nữa…

Cho rằng, Yekaterina coi mình là kẻ nghèo, Maxim nổi điên lên, chộp lấy con dao và tấn công Yekaterina khi đó còn chưa mặc quần áo. Theo cơ quan điều tra, Maxim định đặt thi thể nạn nhân vào chiếc vali lớn tìm được trong căn hộ để đưa đi phi tang, nhưng không thực hiện được vì chiếc vali vẫn nhỏ. Hắn đã xếp các đồ vật dính máu vào chiếc vali khác và đem ném vào thùng rác gần khu nhà.

Maxim khẳng định không yêu Yekaterina. Anh ta làm quen với cô này thông qua trang web khiêu dâm. Họ mới gặp nhau lần thứ hai. Yekaterina là một gái mại dâm bình thường. Cô đi khách với giá 10 nghìn rúp/giờ. Kết thúc phiên xét xử, ngày 1-8-2019, Tòa án quận Nikulinsky, Mátxcơva đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Maxim.

Hoàng Tuất (Theo Komsomol. Pravda)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bat-giam-doi-tuong-sat-hai-nu-blogger-nguoi-mau-anh-duoc-nhieu-nguoi-ham-mo-o-nga/820590.antd