Bắt được 1 nghi can vụ đâm 2 'hiệp sĩ' tử vong, 3 người bị thương

Chiều 14.5, nguồn tin của Thanh Niên, cho biết Công an Q.3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM đã bắt được 1 nghi can liên quan đến vụ băng cướp tấn công, đâm nhóm hiệp sĩ khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Các hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Đức Tiến - Nguyễn Tiến - Duy Tính

Hiện các điều tra viên đang lấy lời khai của nghi can này.

Theo lời khai ban đầu của nghi can này và các thông tin trinh sát, bước đầu cơ quan điều tra xác định, băng cướp tấn công nhóm hiệp sĩ khiến 2 người chết, 3 người bị thương là một nhóm chuyên "đá xế".

Hiện lực lượng công an đã tỏa đi nhiều hướng để truy bắt các nghi can còn lại trong băng cướp này.

Theo thông tin từ thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM vào trưa 14.5, liên quan đến vụ băng trộm gây thương vong cho các hiệp sĩ đường phố, đại tá Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP là người trực tiếp chỉ đạo vụ việc và đã thu thập chứng cứ, tìm ra dấu hiệu của một số đối tượng nghi vấn. Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng đang tiến hành chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

'Mong sớm khỏe để làm đồ án tốt nghiệp'

Sáng 14.5, tại Bệnh viện (BV) Thống Nhất, hai "hiệp sĩ đường phố" Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy (cùng 22 tuổi) đã tỉnh táo sau ca mổ cấp cứu vào đêm 13.5.

Theo các bác sĩ tại BV Thống Nhất, hiện tại sức khỏe hai đã chuyển biển tốt, không còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Hai anh Quý và Huy đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Công Nguyên

Anh Quý hiện đang là sinh năm 4 Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM và tham gia nhóm “hiệp sĩ” của ông Trần Văn Hoàng hơn 1 năm nay. Còn Huy là sinh viên năm 4 trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM. “Em đang làm đồ án tốt nghiệp, chiều đi tuần cùng nhóm thì xảy ra vụ việc. Em mong sức khỏe nhanh chóng bình phục để kịp làm đồ án tốt nghiệp”, Huy cho biết thêm.

Đứng bên cạnh giường bệnh của con, bà Ngọc (mẹ của Quý) tâm sự: “Quý ở nhà hiền lắm, hồi nhỏ nó có đi học võ. Nhà ở H.Củ Chi, 4 năm nay Quý xuống TP.HCM trọ đi học đại học và thường xuyên về nhà thăm tôi. Việc nó tham gia đi bắt cướp gia đình không biết. Khi nghe người ta báo, nó đi bắt cướp bị đâm trọng thương gia đình tôi như muốn đứng tim”.

Quý, Huy cho biết tham gia nhóm “hiệp sĩ” Hoàng trên tinh thân tự nguyên vì đam mê và muốn góp phần nhỏ hạng chế trộm, cướp trên địa bàn TP.HCM.

Công Nguyên

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 13.5, một nhóm 5 "hiệp sĩ đường phố" Q.Tân Bình (TP.HCM) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Exciter 150 trên đường Út Tịch (Q.Tân Bình) có biểu hiện khả nghi nên cả nhóm bám theo. Ông Trần Văn Hoàng, trưởng nhóm, dẫn đầu nhóm 5 hiệp sĩ bám theo 2 người nói trên lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến cư xá Bắc Hải, ra Cách Mạng Tháng 8 hướng về Q.3.

Khi thấy 2 thanh niên này phá khóa một xe máy hiệu SH dựng trên đường Cách Mạng Tháng 8, nhóm "hiệp sĩ đường phố" chạy đến can ngăn thì bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công. Hậu quả, Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) tử vong. 3 "hiệp sĩ đường phố" khác bị thương.

Trưa 14.5, giữa cái nắng như đổ lửa, tại Nhà tang lễ An Bình (Q.5) mọi người tập trung rất đông đến đưa tiễn anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) về lại quê nhà, sau khi bị đâm tử vong trong lúc ập vào chặn đứng băng trộm xe SH vào tối 13.5 trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3).

Trong buổi trưa cùng ngày, người thân của anh Nguyễn Văn Thôi cũng nghẹn ngào đến Nhà tang lễ An Bình, hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị đưa anh về quê Bình Định yên nghỉ.

Nguyên Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-duoc-1-nghi-can-vu-dam-2-hiep-si-tu-vong-3-nguoi-bi-thuong-962635.html