Bắt đầu dạy cho trẻ cách sống tự lập từ khi nào?

TGTTO Ông bà, cha mẹ không nên đi cùng con cháu khi các bé ở độ tuổi mầm non đi dã ngoại với nhà trường, đó cũng là một cách dạy cho trẻ biết sống tự lập.

Trong một buổi dã ngoại của một lớp Mầm Non tại bờ hồ Hoàn Kiếm, tất cả các bé đi một mình đều tự chơi, tự vẽ và tự bảo quản giá vẽ của mình dưới sự giám sát của các cô một cách rất thoải mái vui vẻ và tự giác cao. Chỉ có một bé gái nhõng nhẽo khóc và luôn miệng vòi vĩnh vì bé có bà ngoại đi cùng.

Ở độ tuổi mầm non các con được tham gia dã ngoại cùng cô và các bạn không nhiều. Cha mẹ nên để cho các bé tham gia dưới sự giám sát của các cô. Nếu ông bà cha mẹ đi theo, các con đâm ra nhõng nhẽo, mỗi giây phút vòi vĩnh khóc mếu là mất đi một giây phút chúng được thực tế và quan sát thế giới bên ngoài.

Ai cũng thương yêu con cháu mình và ai cũng lo lắng vì cuộc sống bây giờ tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, con cái chúng ta hằng ngày vẫn phải lớn lên, rồi đến một lúc chúng sẽ phải tự đối diện với cuộc sống như tất cả mọi người. Nếu chúng không được tự học và tự trải nghiệm để có kỹ năng thì sau này lớn lên chúng sẽ vất vả để hòa nhập hơn nhiều.

Ông bà, cha mẹ không nên đi cùng con cháu khi các bé ở độ tuổi mầm non đi dã ngoại với nhà trường, đó cũng là một cách dạy cho trẻ biết sống tự lập (Nguồn ảnh httpmamnonhoaphuongdovt.edu.vn)

Cô em gái tôi khá hiện đại và nghiêm khắc trong cách dạy các con. Ngay từ khi rất bé, các con của em tôi đã phải tự thu xếp và làm những công việc phù hợp với tầm tuổi của chúng.

Một lần vào thăm em gái, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cháu bé con gái lớn của em tôi mới gần bốn tuổi mà buổi sáng mùa đông lạnh giá như thế, cháu vẫn từ trong chăn tụt xuống giường, ra góc phòng mở tủ quần áo, tự tháo bỉm và lấy quần ấm để mặc.

Sau này cháu đi học, chỉ buổi đầu tiên là bố mẹ sắp sách vở cho, đến buổi thứ hai trở đi là cháu đã tự làm điều đó một mình. Hôm nào thiếu đồ dùng học tập bị cô phạt, về nhà lại bị mẹ phạt, nhiều lần như thế, cháu không còn sắp thiếu đồ dùng học tập nữa.

Vì phải tự làm lấy rất nhiều việc từ bé nên các con của em gái tôi rất ngoan và có tính độc lập cao, chúng học tập và sống rất khoa học.

Sau này lớn lên, các con của cô em tôi đều rất tự tin và độc lập. Các cháu học rất giỏi, biết thương yêu và cảm thông với mọi người. Các cháu đều có chí phấn đấu, rất khiêm tốn, hòa đồng và vui vẻ. Sự hiểu biết và lễ phép của các cháu luôn khiến những người xung quanh thoải mái và vui vẻ.

Người lớn chúng ta thường cố tình làm thay con trẻ quá nhiều. Đôi lúc chỉ vì thương yêu mà làm con trẻ mất đi những trải nghiệm lẽ ra chúng phải được trải qua.

Có rất nhiều người đã trưởng thành rồi nhưng vẫn sống dựa dẫm, ích kỷ và ỷ lại. Lắm khi không hẳn lỗi ở họ mà do cách cha mẹ họ giáo dục mà nên. Hai mươi tuổi chưa từng tự làm hoặc tự quyết định được bất cứ việc gì của bản thân. Ba mươi tuổi vẫn có chỗ để dựa dẫm. Sức dài vai rộng mà không được lao động thực hành, không được sai và biết sửa sai thì cuối cùng rồi cũng trở thành yếu ớt.

Hãy giúp con trẻ đi bằng đôi chân của chúng, được tự quyết định và tự thu xếp những điều bé nhỏ vừa tầm vóc dưới sự quan sát của chúng ta.

Hạnh phúc đúng nghĩa của một đứa trẻ là có một mái nhà bình yên và đầy đủ cha mẹ. Được yêu thương và dạy bảo cách sống, cách làm việc phù hợp với từng lứa tuổi.

Yêu thương con không gì bằng cho con tri thức, văn hóa và cả tính cách độc lập để lớn lên chúng tự đối diện với cuộc sống như mọi người đang sống.

Hãy giúp con trẻ đi bằng đôi chân của chúng, được tự quyết định và tự thu xếp những điều bé nhỏ vừa tầm vóc dưới sự quan sát của chúng ta. Đừng làm hộ và nghĩ hộ con cũng như bảo bọc quá kỹ lưỡng, để khi trưởng thành chúng biết lao động, có tri thức và biết cách thương yêu.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bat-dau-day-cho-tre-cach-song-tu-lap-tu-khi-nao-15190.html