Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân của khủng bố

Bắt 8 nghi phạm khủng bố trụ sở công an tại TPHCM, tin gây chấn động ở Việt Nam, một quốc gia quá xa lạ với hai chữ 'khủng bố'.

Các nghi phạm khủng bố bị bắt.

Và chúng ta đọc được những gì từ thông tin của cơ quan điều tra: “Khám xét nơi ở và các địa chỉ hoạt động khác của các đối tượng liên quan, công an thu giữ khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ, đặc biệt là có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo”.

Ai trong chúng ta cũng đọc được một thông điệp, đó là sẽ không thể sống bình yên khi bọn tội phạm khủng bố hoành hành. Nếu như nhóm khủng bố này không bị phá, số thuốc nổ này không bị thu giữ, thì nhà hàng, khách sạn, trụ sở chính quyền, đường phố nơi đâu cũng có thể trở thành địa chỉ tấn công. Bọn tội phạm cố tình gây ra một vụ nổ để tạo tiếng vang, còn ai sẽ là nạn nhân? Xin thưa, ai trong chúng ta cũng có thể là nạn nhân.

Để cho những quả bom xăng, những vụ nổ xảy ra, đe dọa mạng sống của người dân, gây rối loạn xã hội, lúc đó chúng ta mới thấy sự bình yên quý giá như thế nào. Một chiếc ôtô bị đốt cháy, một cửa hiệu bị quăng bom, nhiều người chết hay bị thương, lúc đó biết kêu ai. Hãy nhìn sang các nước sống trong tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông, Châu Phi để hiểu rằng, người dân ở các quốc gia này mơ có một giấc ngủ bình yên còn không được.

Hãy lên tiếng chống khủng bố vì chính sự bình yên của quê hương Việt Nam, sự an toàn của từng người dân, của từng đứa trẻ. Đất nước này không cần thêm bất cứ một tiếng bom, tiếng súng nào, trừ khi bắt buộc phải sử dụng đến nó để bảo vệ tổ quốc.

Chống khủng bố bằng nhiều cách, trước hết là đừng nghe lời dụ dỗ của các tổ chức khủng bố, những hứa hẹn được phong chức tỉnh trưởng hoặc tướng tá như nghi phạm Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành. Người dân lương thiện không thể chấp nhận hành động đặt thuốc nổ, quăng bom để giết chết người khác, pháp luật sẽ trừng trị hành vi khủng bố.

Đừng dại dột làm một việc vừa trái đạo lý, vừa vi phạm pháp luật.

Chống khủng bố còn bằng cách thông tin với các cơ quan chức năng nếu phát hiện những kẻ có dấu hiệu hoạt động khủng bố. Một tin báo kịp thời từ người dân, có thể ngăn chặn một vụ nổ, bảo vệ tính mạng của nhiều người, bảo vệ hai chữ rất quý giá, đó là “bình yên”.

Bạo loạn, xung đột sẽ đẩy đất nước đi vào tăm tối, đói nghèo và nhiều hiểm họa khác. Cho nên, cùng với chính quyền, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm ngăn chặn bằng mọi cách có thể.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/bat-cu-ai-cung-co-the-la-nan-nhan-cua-khung-bo-617179.ldo