Bắt con nghiện gieo rắc 'cái chết trắng'

Ngày 7-1, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BCH BĐBP TP Đà Nẵng) đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thị Tú Anh (1993, quê TT-Huế, hiện trú tổ 16, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngày 7-1, Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BCH BĐBP TP Đà Nẵng) đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thị Tú Anh (1993, quê TT-Huế, hiện trú tổ 16, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Trước đó, lúc 23 giờ 15 ngày 6-1, tổ trinh sát thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng đã bắt quả tang Anh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước nhà số 36-Đống Đa (P. Thuận Phước), thu giữ 2 gói ni-lông chứa ma túy đá và 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng 500.000 đồng tiền mặt.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh (x).

Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh (x).

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Hoàng Chiến Thắng- Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Biên phòng cảng Đà Nẵng cho hay, sau quá trình trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Anh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trong buổi sáng 7-1, tổ trinh sát đã thực hiện lệnh khám nơi ở của Anh và phát hiện trong nhà có nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Cụ thể, đã thu giữ gần 10 gram ma túy, 1 chiếc cân mini điện tử đối tượng dùng để cân ma túy bán cho con nghiện và 2 tẩu thủy tinh dùng để hút ma túy. Quá trình khám xét, trinh sát còn phát hiện Anh cất giấu 30 gói ni-lông mục đích để chia ma túy khi có con nghiện đến mua hàng. Theo Trung tá Thắng, bản thân Anh cũng là con nghiện, bằng chứng là quá trình test, Anh dương tính với ma túy tổng hợp.

Quá trình điều tra của lực lượng trinh sát Biên phòng cửa khẩu Cảng xác định, Anh là đối tượng bất hảo với một quá khứ đầy vết nhơ. Thời nhỏ, Anh học hành không đến nơi đến chốn, hết cấp 1 đã chia tay đèn sách. Lớn lên, khi chưa đầy 17 tuổi, Anh chơi bời lêu lổng rồi bước vào con đường chích hút ma túy. Thời gian này, Anh cặp bồ với một bạn trai sau đó có con, nhưng sống với nhau được khoảng 3 năm, 2 người đường ai nấy đi. Đến năm 2013, Anh bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05-06. Một năm cai nghiện trở về, những tưởng Anh tu tỉnh, làm lại cuộc đời, nhưng chứng nào tật nấy, Anh tiếp tục giao du với nhóm thanh niên nghiện ngập, tiếp tục sử dụng ma túy sau đó móc nối với nhiều đối tượng hành nghề buôn bán ma túy cho các con nghiện ngoài xã hội và trong những quán bar, karaoke đốt tiền suốt nhiều năm qua. Cũng thời gian ra trại, Anh còn “thả thính”, quan hệ với nhiều “bạn trai” khác và có thêm 3 người con nữa, trong đó có cháu nhỏ nhất mới sinh năm 2018. “Hầu hết những người có quan hệ với đối tượng Anh đều không có đăng ký kết hôn, mà chỉ là tình nguyện cặp bồ, chăn gối cùng nhau sau những cuộc ăn chơi thỏa sức”, một trinh sát nói.

Đối tượng Anh và tang vật.

Trung tá Hoàng Chiến Thắng cho biết thêm, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị Viện kiểm sát khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Anh về các hành vi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 7-1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, đây là chiến công những ngày đầu năm mới 2020, cao điểm phòng chống tội phạm trước thềm xuân Canh Tý rất đáng ghi nhận của Biên phòng cửa khẩu Cảng nói riêng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố nói chung. Bởi không chặn đứng hành vi, đối tượng Anh sẽ còn gieo rắc cái chết trắng cho biết bao người khác.

“Trong sáng 8-1, đúng ngày Biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức tổng kết công tác năm, lãnh đạo Q. Hải Châu sẽ quyết định khen thưởng để động viên CBCS trong quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc hơn nhiệm vụ của mình, góp phần gìn giữ sự bình yên cho thành phố”, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218794_bat-con-nghien-gieo-rac-cai-chet-trang-.aspx