Bất chấp nguy hiểm, phóng viên nước ngoài leo lên tầng 2 để 'săn' ảnh ông Kim Jong-un

Nhiều phóng viên nước ngoài bất chấp quy định để tìm vị trí cao hoặc sẵn sàng trả vài triệu đồng cho người dân để có chỗ đắc địa, 'săn' ảnh đẹp về hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế đã không ngại khó khăn, công sức để nỗ lực “săn” những bức hình nhanh nhất, đẹp nhất về Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Một phóng viên nước ngoài đã "nhanh nhạy" tìm cho mình vị trí ở trên tầng để tác nghiệp thuận tiện mà quên mất quy định về an ninh. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Một phóng viên nước ngoài đã "nhanh nhạy" tìm cho mình vị trí ở trên tầng để tác nghiệp thuận tiện mà quên mất quy định về an ninh. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Trong nỗ lực để có hình ảnh đẹp nhất, rõ nhất về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Melia (Hà Nội), một phóng viên nước ngoài đã xin chủ một căn hộ đối diện với khách sạn để leo lên tầng 2. Tuy nhiên, điều này được coi là “phạm quy” trong tác nghiệp.

Nhà báo này đã nhanh chóng được công an và chủ nhà rời khỏi vị trí và tuân thủ quy định tác nghiệp

Chính vì vậy, ngay sau khi phát hiện, một chiến sĩ công an đã tiếp cận với phóng viên để giải thích và yêu cầu rời khỏi khu vực “nhạy cảm” này. Chủ nhà cũng ngay lập tức lên tầng 2 để mời phóng viên này xuống.

Nhà báo Hoàng Chí Hùng (trái)

Khoảnh khắc này đã được nhà báo Hoàng Chí Hùng - Chủ nhiệm CLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà báo TP.HCM nắm bắt rất nhanh và ghi lại.

Trong khi đó, tại buổi đón Tổng thống Donald Trump từ sân bay Nội Bài về khách sạn JW Marriott, chủ một nhà hàng nằm trên đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội- đối diện với khách sạn đã cho biết: Trong ngày 26/2- ngày sẽ đón Tổng thống Donald Trump đến khách sạn JW Marriott, họ nhận được rất nhiều lời đề nghị của phóng viên nước ngoài cho lên tầng 2 để đặt máy quay phim và chụp hình.

Vợ chồng chủ một nhà hàng trên đường Đỗ Đức Dục, đối diện với khách sạn JW Marriot. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

"Vừa mới đây thôi, có 2 phóng viên, không rõ của nước nào, chỉ biết họ là người châu Âu, đưa ra đề nghị được lên tầng 2. Nếu chúng tôi đồng ý, họ sẽ trả 200 USD. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được chỉ đạo của an ninh Việt Nam là đóng tất cả các cửa trên tầng và không cho bất cứ ai lên khu vực trên tầng để chụp ảnh, quay phim hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn đoàn xe đón Tổng thống Trump di chuyển vào khách sạn JW Marriott”, chủ nhà nói.

Nhiều phóng viên quốc tế đã mang theo thang để phục vụ cho việc tác nghiệp. Ảnh: Hoàng Chí Hùng

Nhiều phóng viên quốc tế tỏ ra có kinh nghiệm tác nghiệp nên đã mang theo “phụ kiện” là thang nhôm- có ưu điểm là nhẹ và gập lại để dể dàng di chuyển. Nhờ vậy, họ đã dễ dàng vượt qua được “hàng rào” là người dân để ghi lại được những bức hình “thông thoáng”. Nhất là trong điều kiện tác nghiệp không mấy thuận lợi, khi đoàn xe đón các nguyên thủy di chuyển rất nhanh và né tránh các ống kính của phóng viên.

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-chap-nguy-hiem-phong-vien-nuoc-ngoai-leo-len-tang-2-de-san-anh-ong-kim-jung-un-20190227192338756.htm