Bất chấp nguy hiểm, fan Liverpool trèo lên cột điện mừng chiến thắng Champions League

Hàng trăm ngàn fan Liverpool nhuộm đỏ thành phố cảng Merseyside khi xuống đường ăn mừng chức vô địch Champions League và chào đón các người hùng trong buổi diễu hành xe buýt.

Liverpool giành danh vị vô địch Champions League lần thứ 6 sau khi đánh bại Tottenham 2-0 trong trận chung kết ở Madrid.

The Kop trở về nhà trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ, họ đốt đốt pháo sáng, hô vang bài ca chào mừng và vẫy biểu ngữ để ăn mừng chiến thắng lịch sử của CLB.

Dòng người tạo thành một biển đỏ đổ xuống đường để theo dõi những vị anh hùng của họ đang ngồi trên chiếc xe buýt mui trần từ sân Anfield chạy vòng quanh thành phố cảng Merseyside.

Một cảnh tượng đáng kinh ngạc và thú vị cho thấy có rất đông cổ động viện trèo lên cột điện, bảng đèn các tòa nhà và trạm xe buýt thậm chí họ đu lên cả dây điện để có cái nhìn thoáng qua về các cầu thủ và chiếc cúp khổng lồ.

Một biển người màu đỏ với hoa giấy, pháo sáng, khăn quàng cổ và cờ tràn ngập đường phố Mer Jerseyide khi thành phố được tổ chức buỗi diễu hành mừng công của CLB.

Một biển người màu đỏ với hoa giấy, pháo sáng, khăn quàng cổ và cờ tràn ngập đường phố Mer Jerseyide khi thành phố được tổ chức buỗi diễu hành mừng công của CLB.

Ước tính có khoảng nửa triệu người hâm mộ xếp hàng trên đường phố Liverpool để chúc mừng ngày trở về của những người hùng với chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ sáu.

Hai chiếc xe buýt chở thầy trò HLV Jurgen Klopp được hộ tống bởi đoàn cảnh sát và đám đông người hâm mộ với pháo sáng trê tay đang tiến về phía bờ sông mang tính biểu tượng của thành phố.

Trong cơn cuồng nhiệt, người hâm mộ đốt pháo sáng đỏ rực bầu trời thành phố, biến thành một cảnh tượng hoang dã để kỷ niệm chiến thắng của đội bóng ở Madrid.

Sương mù đỏ được tạo thành bởi khói sáng từ những người ủng hộ Liverpool, đó là cách họ chào đón đội bóng trong cuộc diễu hành chiến thắng. Trên chiếc xe buýt mui trần có dòng chữ: 'Vô địch châu Âu: Chúng tôi là Liverpool, điều này có nghĩa hơn'.

You'll Never Walk Alone tức "Bạn không bao giờ cô độc" là khẩu hiệu của Liverpool, họ ăn mừng chiến thắng Champions League sau lần cuối cùng vào năm 2005. Chiếc cúp vô địch châu lục đã trở về với nước Anh kể từ khi Chelsea giành được vào năm 2012.

Người hâm mộ đã tiệc tùng suốt đêm và tất cả đều muốn tiếp tục lễ kỷ niệm vào buổi chiều khi những người anh hùng của họ trở về thành phố với chiếc áo in dòng chữ đặc biệt 'Vô địch châu Âu' ở mặt sau với số sáu.

Quỷ đỏ tươi roi rói sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham trên sân Wanda Metropolitano ở Madrid vào tối thứ Chủ nhật nhờ các bàn thắng của Mohamed Salah và Divock Origi.

Đây là danh hiệu Champions League sau 14 năm đợi chờ kề lấn lần cuối cùng họ nâng cao chiêc cúp này sau khi đánh bại AC Milan ở Istanbul và đây cũng là lần thứ sáu, Liverpool vô địch Champion League.

Từng tấc đất của thành phố bị chen chúc với âm thanh vang dội và pháo sáng từ những người hâm mộ. Một số người khác muốn yên tĩnh hơn để nhìn thoáng qua ngày kỷ niệm đặc biệt, họ chọn cách trèo lên trên mái nhà để theo dõi các điễn biến của ngày lễ hội mừng chiến thắng.

Những người ủng hộ đội bóng đa dạng về thành phần và ở mọi lứa tuổi đã xuống đường, giơ điện thoại lên cao để ghi lại khoảnh khắc những thần tượng của họ đi trên chiếc xe buýt mở đầu chạy ngang qua.

Thậm chí, tượng đài cũng là nơi người ta có thể leo lên đó để đón chờ đội bóng đi ngang qua, vẫy tay chào những người hùng khi họ dần đi xa.

Hàng chục ngàn người hâm mộ đã xuất hiện trên đường phố Liverpool. Một số người đã leo lên trạm xe buýt như trong hình để trong chờ được nhìn thấy các cầu thủ Liverpool, những người hùng của họ.

Trong đám đông cuồng nhiệt này, người ta thấy có một Jurgen Klopp khác đang "leo cột điện" để ăn mừng đội bóng sau chiến thắng vinh quang ở đấu trường Champions League.

Một người hâm mộ khách, vượt qua khó khăn để ngồi lên tấm biển báo giao thông và giương cao lá cờ để nhắc nhớ mọi người rằng đây là lần thứ sáu, Liverpool vô địch Champions League.

Các mái nhà của thành phố được trưng dụng với đầy những người muốn lưu lại khoảnh khắc chiếc xe chở đội bóng đi ngang qua, họ ngồi trên đỉnh của ngôi nhà Wetherspoon ở Stoneycroft.

Một "kẻ liều mạng" đang cố gắng bám víu cột đèn giao thông để quan sát không khi bữa tiệc từ trên cao.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bat-chap-nguy-hiem-fan-liverpool-treo-len-cot-dien-mung-chien-thang-champions-league-114375.html