Bất chấp giá rét, người Triều Tiên xuống đường kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong Il

Hàng nghìn người dân Triều Tiên hôm nay (16/2) tập trung tại đồi Mansu ở thủ đô Bình Nhưỡng để chào đón Ngày của Ngôi sao sáng – tức ngày sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Người Triều Tiên cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính trước các cố lãnh đạo của họ

Người Triều Tiên cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính trước các cố lãnh đạo của họ

Theo AFP, dù thời tiết giá lạnh xuống đến -8 độ C nhưng những người Triều Tiên vẫn đổ xuống đường để bày tỏ lòng tôn kính với nhà lãnh đạo quá cố.

Ông Kim Jong Il là con trai của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung và là cha của Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong Un.

Theo thông tin chính thống của Triều Tiên, ông sinh ngày 16/2/1942 trong một túp lều phủ đầy tuyết tại một trại bí mật ở sườn Núi Paektu – nơi cha ông đang chiến đấu chống lại quân Nhật.

Vào ngày sinh nhật ông hàng năm, còn được gọi Ngày của Ngôi sao sáng, người dân Triều Tiên thường mang theo hoa, tổ chức các dạ hội tập thể ở thủ đô Bình Nhưỡng và các nơi khác để tưởng nhớ ông.

“Chẳng có đứa con nào thấy mệt khi thăm cha mẹ. Những nhà lãnh đạo vĩ đại đó được xem như cha mẹ của chúng tôi, vì vậy tôi đến đây để cùng các con cúi lạy cha mình”, một người lái xe tên Kim Chol Jun, 42 tuổi cho biết khi đưa ra con trai tới Đồi Mansu – nơi có 2 bức tượng lớn của ông Kim Il Sung và ông Kim Jong Il để bày tỏ lòng tôn kính tới họ cũng như nhà lãnh đạo hiện nay của nước này.

Ông Kim Jong Il qua đời năm 2011.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/bat-chap-gia-ret-nguoi-trieu-tien-xuong-duong-ky-niem-ngay-sinh-co-lanh-dao-kim-jong-il-439054.html