Bất bình những vụ cha mẹ bạo hành con cái

Bắt con rồi nhốt lại, đánh con rồi bỏ rơi, treo con lên xã nhà, bạo hành dã man đến mức con phải nhập viện cấp cứu... là những hành động mà bậc sinh thành thường dùng để 'dạy dỗ' con cái.

Nạn bạo hành con cái đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các bậc làm cha, làm mẹ. Vài năm trở lại đây, dư luận đã không ít lần phải sửng sốt, bàng hoàng và đau xót tột cùng khi chứng kiến những đứa trẻ bị bạo hành man rợ. Đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà nó còn là một vết thương lớn không bao giờ có thể hàn gắn được trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ ngây.

Bé trai bị cha ruột đánh gãy xương sườn, rạn sọ não

Câu chuyện bé trai 10 tuổi sống giữa Hà Nội bị chính cha ruột bạo hành đến mức gãy xương sườn, rạn sọ não khiến ông bà nội và mẹ ruột không thể nhận ra được con cháu của mình đã gây phẫn nộ với dư luận

Theo đó, ngày 5/12/2017, người dân ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám vô cùng bất ngờ khi thấy một cậu bé ăn mặc nhếch nhác về đứng trước cửa nhà số 13 gọi cửa gọi ông nội. Mãi một lúc sau người này mới nhận ra đây chính là cháu G.K (10 tuổi, cháu nội của mình).

Hình ảnh bé trai bị bạo hành.

Hình ảnh bé trai bị bạo hành.

Cháu K. cho biết, trong suốt thời gian ở cùng bố và mẹ kế, ban ngày không được đi học, ban đêm cũng không được ngủ, thường xuyên bị đánh vào người và đầu. Không chịu đựng được, ngày 5/12, cháu đã trốn ra ngoài, sau đó bắt xe bus về nhà ông bà nội cầu cứu.

Nhận được thông tin về vụ việc, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã vào cuộc điều tra, tạm giữ hình sự và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô) - kẻ đã nhẫn tâm hành hạ con trai 10 tuổi của mình.

Bé trai 1 tuổi bị mẹ ruột bạo hành dã man rồi bỏ rơi tại bệnh viện

Người bạo hành bé trai T.T.A. (gần 1 tuổi) được xác định là Đ.L.H. (34 tuổi). Sau khi lỡ mang thai và sinh ra bé A, H. chẳng biết nhờ ai chăm sóc nên chị ta tha lôi cháu bé lang thang theo mình cho đến khi bị bắt về tội buôn bán ma túy.

Một ngày đầu tháng 8/2017, người dân sống gần nhà H. cho biết. chị bế một bé trai nhỏ tuổi, trên người có nhiều biểu hiện bất thường lên xe taxi và bỏ đi. Đứa be này sau đó bị chị bỏ rơi tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng trán, chân, tay, đùi, bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Ở cổ có vết xước, mắt bị giãn, co giật, hôn mê... Đặc biệt cháu bé còn bị tổn thương vùng não.

Bé A tại BV sau khi bị bạo hành dã man.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc thì đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Chiều 5/8, Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) đã ký quyết định khởi tố vụ án bạo hành bé trai gần 1 tuổi.

Cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

Chiều 31/10, em N.H. P. (8 tuổi, học sinh lớp 3) đến lớp học thì bạn cùng lớp phát hiện nhiều vết thương khắp cơ thể, đặc biệt là vùng lưng. Ngay sau khi phát hiện thương tích trên người cháu P., nhà trường đã đưa em đên trung tâm y tế gần nhất để băng bó vết thương và điều trị. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, P. bị thương tích 16%, trên người có 18 vết sẹo, 35 vết bầm tím… Nhiều vết thương mới khép miệng và có hiện tượng rỉ máu.

Giáo viên chủ nhiệm đã cấp tốc báo lên ban giám hiệu trường và chính quyền địa phương. Qua làm việc với người mẹ, nhà trường mới biết P. bị cha dượng (ông Khum) dùng cây đánh đập dã man. Khi đó, người mẹ có can ngăn nhưng không được. Sau khi bị bạo hành, P. cũng không được mẹ ruột hay cha dượng đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau 4 ngày được nhà trường và người thân đưa đến bệnh viện điều trị, hiện P. đã xuất viện vào sáng 3/11. Được biết, P. sống với mẹ và cha dượng gần 2 năm nay. Nguyên nhân bạo hành là do nạn nhân đã lấy tiền của gia đình rồi mang đến lớp học ném lên cao cho bạn bè nhặt.

Bé gái 9 tháng tuổi bị mẹ ruột và ông bà ngoại cắn bầm má

Khoảng tháng 9/2010, dư luận vô cùng bàng hoàng, đau xót trước việc bé gái Như Ý mới tròn 9 tháng tuổi bị chính mẹ ruột và ông bà ngoài bạo hành man rợ.

Sau khi được giải cứu thoát khỏi tay của bà mẹ ác độc, bé được chăm sóc cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng lại khóc thét lên với vẻ kinh hãi.

Bé gái Như Ý mới tròn 9 tháng tuổi bị chính mẹ ruột và ông bà ngoài bạo hành man rợ.

Trên gương mặt xanh xao của bé, hai má sưng vù, bầm xanh và còn in rõ vết hàm răng cắn. Trên ngực, tay, chân đầy vết bầm, lở loét... Ở bắp đùi trái còn có vết thương rộng cỡ bàn tay của bé, lở lói sâu vào thịt gây nhiễm trùng. Dưới hai lòng bàn chân còn hai vết thương sưng tấy lộ thịt non đỏ hỏn. Mỗi khi thức giấc, đôi bàn tay bé bỏng của bé cố vùng vẫy, cố quơ nắm để kéo lấy hai chân, như thể cho bớt đau đớn...

Những hình ảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng đều phải rơi nước mắt

Hành hạ con gái nuôi đến "thừa sống thiếu chết"

Người dân sống ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi ngỡ ngàng trước hành vi tàn ác của cặp vợ chồng Nguyễn Mùi - Đoàn Thị Hồng Yến.

Nạn nhân của vụ bạo hành là cháu bé 10 tuổi, Nguyễn Thục Phi. Từ nhỏ, Phi đã bị cha mẹ bỏ rơi và được vợ chồng bà Yến nhận làm con nuôi. Hàng ngày, cháu bé vừa đi học, vừa ở nhà phụ giúp ông bà rửa chén, bát ở quán bún tại nhà. Nhiều lần, hàng xóm đã chứng kiến cảnh cháu bé do sơ sẩy bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi và bị vợ chồng bà Yến, ông Mùi dọa nạt, đánh đập.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi người cha nuôi phát hiện mất 500.000 đồng để trong tủ và nghi ngờ bé Phi ăn cắp. Khi nghe Phi trả lời chỉ lấy 20.000 đồng và đã mua mỳ ăn, vợ chồng ông Mùi đã đóng cửa thay phiên nhau đánh, đạp bé Phi dã man khiến bé bị biến dạng cả khuôn mặt, tinh thần hoảng loạn.

Cháu Phi và những vết thâm tím, khuôn mặt bị biến dạng do bị cha mẹ nuôi đánh đập.

Trẻ em như búp trên cành, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em, tính chất càng ngày càng nghiêm trọng.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề bạo lực với trẻ em, tại Việt Nam, ước tính có khoảng 3,3 triệu trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt và các em có nguy cơ bị bạo lực. Con số này chiếm khoảng 12% số trẻ em ở Việt Nam.

Liên quan đến việc cha mẹ ngược đãi con cái, luật sư (LS) Phạm Thanh Bình và LS Trương Thị Hòa cho biết, việc ngược đãi, gây hại đến danh dự, tính mạng của trẻ, ngoài việc bị truy tố trách nhiệm hình sự, những người bạo hành còn thể bị tòa án tước quyền làm cha mẹ.

LS Nguyễn Thị Hồng Liên phân tích thêm, tùy theo tính chất, mức độ và hoàn cảnh phạm tội, tòa án sẽ quyết định tước quyền nuôi con của người gây ra hành vi thương tổn cho con cái trong thời gian nhất định.

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ được trao cho người còn lại trong gia đình (nếu mẹ gây thương tổn cho con thì giao quyền cho cha và ngược lại).

Trong trường hợp cả cha và mẹ đều bị tước quyền nuôi con thì việc chăm sóc, dạy dỗ đứa trẻ sẽ được giao cho Trung tâm bảo trợ trẻ em ở địa phương đảm trách.

Vũ Hạnh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-binh-nhung-vu-cha-me-bao-hanh-con-cai-gay-chan-dong-du-luan-a212119.html