Bất an vì tín dụng đen

Những ngày qua, người dân tại xã Duy Hải (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) luôn sống trong phập phồng lo sợ bởi kiểu đòi nợ xã hội đen của những đối tượng cho vay nóng. Các đối tượng này bất chấp, đập phá nhà cửa, dọa giết các 'con nợ' cùng người thân để đòi tiền khiến tình hình ANTT ở xã nghèo ven biển trở nên phức tạp.

Bà Đến miêu tả lại cảnh các đối tượng đập phá đồ dùng trong nhà.

Ngày 6-9, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại xã Duy Hải nắm tình hình. Bà Nguyễn Thị Đến (60 tuổi) vẫn chưa hết sợ hãi. Chỉ vài ngày trước, một nhóm gồm 6 đối tượng giang hồ máu mặt tại địa phương đến nhà tìm con trai bà là anh Tr. “Lúc đó tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra, tôi nói con tôi đi biển chưa về. Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời thì chúng đập phá tài sản trong nhà rồi bảo: Nếu thằng Tr. không trả tiền cho tau thì tau đập hết, giết hết! Vừa nói chúng vừa hét lớn, ra sức đập phá hai cánh cửa, chiếc máy quạt duy nhất trong nhà cùng cái tivi cũng bị chúng đập bể nát. Quá hoảng sợ nên tôi khóc, cầu xin chúng thì một trong 6 đối tượng này quát lớn: Thằng Tr. nợ tiền bọn tau mà dám bỏ trốn, bà lo kiếm tiền mà trả đi. Vài ngày nữa bọn tau quay lại, nếu không có thì đừng trách, nó không thoát được đâu” - bà Đến kể lại.

Cũng theo bà Đến, vì trót dại, con bà vay tiền của các đối tượng cho vay nóng này 70 triệu đồng. Theo cách tính lãi “cắt cổ” thì đến nay số nợ đã lên đến 145 triệu đồng, kể cả vốn lẫn lãi. “Nhà tôi nghèo khó, ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền để trả. Con trai tôi vì sợ quá cũng đã bỏ nhà mà đi nhưng bọn chúng vẫn cho người truy lùng. Chúng còn lên mạng treo giá ai phát hiện thằng Tr. ở đâu báo cho chúng sẽ được trả công 20 triệu đồng” - bà Đến nghẹn ngào.

Chiếc tivi duy nhất cũng bị các đối tượng phá hỏng.

Chị L. (vợ anh Tr.) suốt những ngày qua cũng bất an, lo sợ. Theo chị L., gia đình đồng ý trả tiền nợ cho các đối tượng nhưng chỉ đủ khả năng trả 110 triệu đồng. Tuy vậy, các đối tượng vẫn không đồng ý, đòi trả đủ, bằng không sẽ giết. “Ngày nào bọn chúng cũng ngồi trên xe máy, rồ ga rà soát nhà khiến mẹ con tôi không thể nào ăn ngủ được. Chúng liên tục vào nhà gây áp lực, đập phá mọi thứ. Mẹ con tôi cũng đi làm thuê kiếm sống qua ngày nên làm gì có đủ tiền trả theo lãi suất như vậy. Khi anh Tr. vay tiền chúng cũng không có giấy tờ ghi nợ gì cả nên chúng muốn hô bao nhiêu thì hô. Chỉ mong chính quyền địa phương sớm can thiệp, giải quyết để mẹ con tôi thoát khỏi cảnh sống phập phồng, hoảng loạn này” - chị L. nói. Hiện nay, bà Đến đang tính đến chuyện bán căn nhà cấp 4 cũ kỹ bà và con dâu đang ở để trả nợ nhưng vẫn còn vướng chuyện giấy tờ chưa giải quyết xong.

Không riêng gì bà Đến, gia đình ông H. cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ông H. cho biết, con trai ông cũng vay tiền của các đối tượng này nhưng vì chưa kịp trả đủ nên bị các đối tượng dọa cắt cổ. “Lúc quá hoảng loạn nó bỏ trốn vào Nha Trang nhưng bọn chúng có cả đường dây tìm kiếm ra được nên bắt nó về. Tôi đành phải bán đất trả nợ cho chúng nhưng vẫn không trả đủ do lãi mẹ đẻ lãi con. Vì thế, chúng không cho vợ chồng tôi yên, đòi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà và liên tục hăm dọa” - ông H. lo lắng.

Người dân chưa hết hoảng sợ vì bị giang hồ vào nhà đập phá, đòi nợ.

Theo ghi nhận của P.V, tại xã biển Duy Hải này có đến hơn 40 trường hợp “dính” vào đường dây cho vay tín dụng đen, không có khả năng chi trả hiện vẫn đang sống trong cảnh bất an vì kiểu đòi nợ mang tính côn đồ. Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho hay, ngay sau khi nắm tình hình, lãnh đạo xã cũng đã chỉ đạo lực lượng CAX xuống địa phương tìm hiểu sự việc. “Đa phần người dân vẫn còn tâm lý lo sợ, e ngại nên không khai báo, chỉ rõ các đối tượng có hành vi đòi nợ côn đồ. Hiện tại, UBND xã đang vận động người dân trực tiếp lên CAH Duy Xuyên khai báo sự việc để lực lượng chức năng có cơ sở giải quyết. Ngoài ra, CAX cũng đã báo cáo tình hình lên CAH Duy Xuyên để phối hợp điều tra, ngăn chặn nhằm đảm bảo ANTT địa phương” - ông Thống trao đổi.

Thực tế, hình thức cho vay nóng với lãi suất “cắt cổ” này đã len lỏi vào nhiều vùng quê. Những đối tượng cho vay đều là những tay giang hồ, máu mặt sẵn sàng đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Một khi đã rơi vào con đường vay nóng thì khó có lối thoát bởi lãi chồng lãi. Để không phải tự rước họa vào thân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và tránh xa việc vay tiền tín dụng đen này.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194962_bat-an-vi-tin-dung-den.aspx