Barcelona và hệ quả của sự khủng hoảng định hướng

Việc câu lạc bộ Barcelona đang tụt sau Real Madrid trên bảng xếp hạng tới 4 điểm, dù vẫn liên tục chi ra những khoản tiền 'khủng' trên thị trường chuyển nhượng, thực ra không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Bởi lẽ đó chỉ là hệ quả tất yếu của sự khủng hoảng định hướng vốn đã tồn tại trong câu lạc bộ này.

Những người hâm mộ Barcelona đang mong chờ ngày Xavi trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ.

Những người hâm mộ Barcelona đang mong chờ ngày Xavi trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ.

Sau 34 vòng đấu tại La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), câu lạc bộ Barcelona đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 73 điểm (22 trận thắng 7 trận hòa 5 trận thua), ghi được 78 bàn thủng lưới 36 bàn, kém 4 điểm so với câu lạc bộ Real Madrid đang xếp đầu bảng. Đây là một khoảng cách không phải là lớn, nhưng lại rất khó san lấp trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà La Liga chỉ còn lại có 4 vòng đấu, mà đối thủ còn lại của Real Madrid lần lượt là: Alaves, Granada CF, Villarreal và Leganes. Trong đó Alaves và Leganes là 2 câu lạc bộ đang có nguy cơ xuống hạng, còn Granada CF và Villarreal không thể xem là đối thủ tương xứng với Real Madrid. Cho dù Real Madrid có một trận thua và 1 trận hòa trong 4 trận đó, thì họ vẫn lên ngôi vô địch với luật xét đối đầu trực tiếp tại La Liga. Nên có thể sớm dự đoán, đây sẽ là một mùa giải thất bại đối với đội chủ sân Camp Nou.

Việc Barcelona tụt lại so với Real Madrid, cũng không phải do câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha có được một lực lượng vượt trội trong mùa giải này, khi mà các tân binh vẫn chưa thể hòa nhập và tỏa sáng, huấn luyện viên Zinedine Zidane vẫn phải trông cậy vào những lão tướng như: Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos…; cũng không phải Barcelona gặp khó khăn về kinh tế khiến cho họ không thể bổ sung được lực lượng một cách mạnh mẽ, khi mà những quả bom tấn vẫn nổ đều trong những kỳ chuyển nhượng. Sự đi xuống của Barcelona lại gần như có thể đoán trước, bởi nó là hệ quả của một quá trình, của một sự khủng hoảng trong hướng đi của câu lạc bộ, khiến cho họ không thể phát huy ra được toàn bộ sức mạnh.

Dấu hiệu đầu tiên của việc Barcelona mất định hướng có thể thấy rất rõ từ những đời huấn luyện viên của câu lạc bộ trong những năm gần đây. Kể từ sau giai đoạn thành công rực rỡ với huấn luyện viên Pep Guardiola, câu lạc bộ này thể hiện sự bất ổn định rất rõ với các đời huấn luyện viên sau đó. Sau 2 huấn luyện viên Tito Vilanova và Gerardo Martino gắn bó không lâu với câu lạc bộ, đồng thời không mang lại thành tích thì đáng kể, tưởng chừng Barcelona có thể ổn định với huấn luyện viên Luis Enrique thì lại phải chia tay một cách đáng tiếc. Kể từ sau đó, Ernesto Valverde và Quique Setien đều không mang lại cá tính cũng như thành công tương xứng với tầm vóc của câu lạc bộ. Tất cả những gì mà người hâm mộ thấy vẫn chỉ là lối chơi xoay quanh Lionel Messi một cách máy móc và đầy lệ thuộc. Một khi thiếu sự đổi mới, thụt lùi có thể nói là hệ quả tất yếu.

Dấu hiệu tiếp theo của sự mất định hướng đó chính là sự phung phí, thiếu hiệu quả của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng. Thương vụ trao đổi một cách khá khó hiểu giữa một Arthur Melo mới 23 tuổi tràn đầy tiềm năng, lấy một Miralem Pjanic đã 30 tuổi của Juventus, chỉ là một trong những sự khó hiểu mà câu lạc bộ này đã thể hiện trên thị trường chuyển nhượng trong những năm gần đây. Có thể nói kể từ khoảng thời gian thành công khi đưa về những Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Ivan Rakitic… có những đóng góp rất lớn cho câu lạc bộ, thì sau đó những gì người hâm mộ ở Barcelona chỉ là những thương vụ đáng thất vọng, những thương vụ… vứt tiền qua cửa sổ. Đó là Antoine Griezmann trị giá 120 triệu euro chỉ để mài mòn băng ghế dự bị, Paco Alcacer trị giá 30 triệu euro chỉ để ngồi dự bị và cho mượn, Ousmane Dembele trị giá 145 triệu euro nhưng ở bệnh viện nhiều hơn là thi đấu, Philippe Coutinho trị giá 120 triệu euro rồi cũng chỉ để cho mượn, hoặc những Andre Gomes, Arda Turan, Lucas Digne… cũng nhanh chóng mất bóng khỏi sân Camp Nou. Theo thống kê thì Barcelona đã phung phí xấp xỉ 1 tỷ euro trong 6 năm quá, và đó chắc chắn không phải là một con số nhỏ.

Với những sự mất định hướng như vậy, việc Barcelona sẽ chịu ảnh hưởng và đi xuống vào một mùa giải nào đó là chuyện hết sức bình thường. Ở thời điểm hiện tại, những người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona đang mong chờ ngày mà Xavi trở lại câu lạc bộ trong cương vị huấn luyện viên trưởng. Với một người hiểu Barcelona sâu sắc như Xavi, việc đưa câu lạc bộ này trở lại với một định hướng đúng đắc có thể nói rất là khả thi.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202007/barcelona-va-he-qua-cua-su-khung-hoang-dinh-huong-8172871/