Barcelona - M.U: 'Quỷ đỏ' vẫn mơ đến chuyện lật ngược thế cờ

M.U có đủ tự tin khi hành quân đến sân Nou Camp của Barcelona nhưng thật khó có thể tin rằng 'Quỷ đỏ' sẽ tạo nên một đêm kỳ diệu khác ở châu Âu để giành lấy tấm vé vào bán kết.

Các chân sút của M.U (phải) cần phải tìm lại được sự tự tin khi đối mặt với khung thành của đối phương - Ảnh: AFP

Các chân sút của M.U (phải) cần phải tìm lại được sự tự tin khi đối mặt với khung thành của đối phương - Ảnh: AFP

Cú lội ngược dòng ngoạn mục của M.U trước PSG ở vòng 1/8 Champions League đã mang đến cho mọi người ở Old Trafford niềm tin rằng một điều kỳ diệu khác có thể xảy ra tại Barcelona khi 2 đội gặp nhau trong trận tứ kết lượt về vào rạng sáng 17.4 (lúc 2 giờ, theo giờ VN). Nhiệm vụ lần này của “Quỷ đỏ” nhẹ nhàng hơn khi họ chỉ thua 0-1 ở trận lượt đi trên sân nhà nhưng Barcelona sẽ đặt ra một mối đe dọa hoàn toàn khác so với PSG.

[VIDEO] BLV QUANG HUY BÌNH NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

“Khi cơ hội đến, phải ghi bàn”

Chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào, ngoại trừ 1-0 sẽ đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ, cũng sẽ giúp M.U giành được tấm vé góp mặt ở vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, tiền đạo Marcus Rashford đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của Barcelona dù anh không thiếu tự tin.

Anh nói: “Chúng tôi luôn tự tin về điều đó nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng đó không phải là PSG, đó là một trận đấu khác, một bầu không khí khác. Chúng tôi tự tin đến đó nhưng nếu chúng tôi giành được chiến thắng thì có lẽ nó sẽ khác với cách chúng tôi đã làm ở Paris. Bây giờ chúng tôi cần quên đi quá khứ. Chúng tôi biết chúng tôi đã làm được điều đó trước đây, nhưng mọi sự tập trung phải đặt vào cách chúng tôi sẽ làm điều đó một lần nữa bởi họ là một đội mạnh”.

Trong khi đó, tiền đạo Romelu Lukaku nêu quyết tâm: “Khi cơ hội đến, chúng tôi phải ghi bàn”. Paul Pogba thì “đã thấy một đội bóng mà chúng tôi có thể đánh bại. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đánh bại họ”.

Đúng là các cầu thủ M.U không thiếu sự tự tin nhưng vấn đề là họ đã tìm lại được sự tự tin khi đứng trước khung thành đối phương hay chưa? Rashford đã không ghi bàn trong 2 trận gần nhất, Lukaku tịt ngòi với số trận gấp đôi trong khi Pogba vừa mới tìm lại được mành lưới của đối phương sau gần 2 tháng, nhưng chỉ trên chấm phạt đền.

Đúng là “Quỷ đỏ” có khả năng khai thác những khoảng trống nơi tuyến giữa cũng như ở hàng hậu vệ của Barcelona như trong trận lượt đi. Thế nhưng, khai thác tốt mà không thể ghi bàn thì cũng chẳng ích gì. Nên nhớ, M.U cần phải ghi được ít nhất 2 bàn thì mới có thể nghĩ đến chuyện giành quyền đi tiếp mà khi hàng công của họ đang thiếu sự trôi chảy, chất lượng và sáng tạo thì liệu điều đó có xảy ra? Chưa kể là liệu hàng phòng ngự của họ có thể đứng vững tại sân Nou Camp?

“Cố gắng ngăn cản họ ghi bàn”

Khi có Lionel Messi (phải) trong tay, Barcelona chỉ luôn nghĩ đến chiến thắng - Ảnh: AFP

Đó là nơi Barcelona chỉ mới để thua đúng một trận ở mọi giải trong mùa này (3-4 trước Real Betis) và chưa bao giờ thất bại trong việc săn tìm mành lưới của đối phương. Đó là chưa kể trong suốt 35 năm qua, đội bóng xứ Catalan chưa một lần bị loại sau khi giành được chiến thắng ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, HLV Ernesto Valverde vẫn đánh giá rất cao M.U khi cho rằng “họ có nhiều chất lượng và một thái độ chiến thắng thật sự”. Dù “chúng tôi đã ghi bàn trên sân đối phương nhưng vòng đấu này vẫn chưa được quyết định”. Thế nên, khi “không biết đối thủ sẽ có kế hoạch gì”, “không biết họ có tấn công ngay từ đầu hay không”, ông đã yêu cầu các cầu thủ “phải tập trung vào chính mình” và “cố gắng ngăn cản họ ghi bàn”.

Thậm chí HLV Valverde đã cho một số trụ cột như Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto và Lionel Messi nghỉ ngơi trong trận hòa Huesca 0-0 ở La Liga hồi cuối tuần qua trong khi Nelson Semedo, Philippe Coutinho, Arthur, Clement Lenglet và Jordi Alba được giữ trên băng ghế dự bị để giúp họ có được tình trạng thể lực tốt nhất cho cuộc tái ngộ với M.U.

Mục tiêu của Barcelona đương nhiên là “muốn lọt vào bán kết” như lời của HLV Valverde. Họ chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Thế nhưng, khi đang sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Messi, Barcelona chỉ luôn nghĩ đến chiến thắng, kể cả khi cách chơi mà HLV Valverde đang xây dựng có phần thận trọng và thiếu sức hấp dẫn. Do vậy, M.U khó có thể nghĩ đến chuyện tạo nên một đêm kỳ diệu khác ở châu Âu.

Tình hình nhân sự

Barcelona: Rafinha là cầu thủ duy nhất vắng mặt vì chấn thương.

M.U: Eric Bailly, Ander Herrera và Antonio Valencia đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Luke Shaw bị treo giò. Khả năng ra sân của Nemanja Matic và Alexis Sanchez vẫn bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu

- Barcelona và M.U đã gặp nhau 12 lần ở các Cúp châu Âu, Barcelona thắng 5 trận, M.U thắng 3.

- Trong 2 lần gặp nhau ở trận chung kết Champions League, Barcelona đều giành được chiến thắng trước M.U (2-0 năm 2009 và 3-1 năm 2011).

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/barcelona-mu-quy-do-van-mo-den-chuyen-lat-nguoc-the-co-100498.html