Barcelona: Hồi kết của một vương triều

Messi trở lại cùng 68 đường chuyền, 10 cú sút, 2 quả đá phạt và Barcelona kiểm soát bóng tới 83%, nhưng đội bóng xứ Catalan nhận thất bại xấu hổ 1-2 trước CLB mới lên hạng Cadiz. HLV Koeman thừa nhận: “Đây là bước lùi khổng lồ trong cuộc đua vô địch La Liga”.

Messi đang dần trở thành nỗi xấu hổ của Barcelona hơn là niềm tự hào

Messi đang dần trở thành nỗi xấu hổ của Barcelona hơn là niềm tự hào

Với thất bại thứ 4 (trước đó là thua Getafe và cả 2 đại kình địch thành Madrid) và trận thứ 6 không thắng sau 10 vòng đấu, đội bóng 26 lần vô địch Tây Ban Nha chỉ được 14 điểm, rơi xuống thứ 7, kém tới 12 điểm so với ngôi đầu của Atletico và 6 điểm so với Real. Tổng cộng 10 trận đầu mùa ở La Liga mùa này, Barca đã đánh rơi tới 16/30 điểm tối đa, thành tích tệ nhất sau suốt 33 năm.

Nhưng không chỉ kết quả trên sân mà “mái của Nou Camp đang bong tróc, và việc tu sửa là trong tình trạng tuyệt vọng”. Carles Tusquets, Chủ tịch tạm quyền ví von. Là người từng phụ trách Ủy ban kinh tế dưới thời ông Bartomeu, hơn ai hết ông Tusquets biết rõ nội tình “sức khỏe” của CLB. Năm qua, Barcelona đã lỗ hơn 300 triệu euro, vì vậy không chỉ giảm mà hiện khoản tiền lương 160 triệu euro của các cầu thủ, trong đó cả siêu sao Messi, phải khất trả trong vòng 4 năm. “Nếu không làm vậy, Barca sẽ không thể sinh tồn và phá sản vào cuối năm 2020”, báo động như vậy và ông Tusquets cho rằng đáng ra phải bán Messi ở mùa hè vừa qua. Thật thế, bởi nếu bán ngay thủ quân 33 tuổi, CLB không chỉ thu được món tiền đáng kể, đồng thời tiết kiệm được khoản lương khổng lồ gần 80 triệu euro, nay thì Messi sẽ tự do ra đi vào tháng 6 tới mà Barca không vớt vát được đồng nào từ siêu sao của mình.

Vương triều của gã khổng lồ xứ Catalan với tiqui taca của Xavi, Iniesta, Messi làm say đắm cả hành tinh đã thực sự đi đến hồi kết buồn.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202012/barcelona-hoi-ket-cua-mot-vuong-trieu-3033855/