Barcelona đại thắng ngày trở lại

Rạng sáng 14-6, Barcelona tới làm khách Real Mallorca mà không có tiền đạo Luis Suarez ngay từ đầu và trung vệ Clement Lenglet vì chấn thương. Trung vệ 21 tuổi Ronaldo Araujo hợp cùng lão tướng Gerard Pique không để thủ môn ter Stegen phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Tiền đạo Braithwaite tận dụng cơ hội được đá chính để chứng tỏ rằng anh không phải là người lấp lỗ trống ở Barcelona. Braithwaite trở thành cầu thủ người Đan Mạch thứ ba ghi bàn cho Barcelona tại La Liga sau Allan Simonsen và Michael Laudrup. Cựu cầu thủ Middlesbrough nhận được chuyền của Lionel Messi để dứt điểm tung nóc lưới Mallorca ở phút 37. Tiền đạo 29 tuổi này bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khác khi một mình đối diện thủ môn Reina nhưng lại không thể ghi bàn.

Barca có chiến thắng đậm đà ngày Laliga trở lại.

Barca có chiến thắng đậm đà ngày Laliga trở lại.

Khán giả đột nhập sân vận động vì Messi

Một người đàn ông Pháp sống tại Mallorca đã chạy vào sân để cố chụp ảnh với Lionel Messitrong hiệp hai. Lúc chạy ngang Jordi Alba, thì người đàn ông Pháp mặc áo đấu tuyển Argentina nói rằng muốn chụp ảnh với Messi. Rất tiếc anh chưa hoàn thành được "ước nguyện" thì cảnh sát áp giải rời sân. Cảnh sát cho biết khán giả này đã đột nhập ở phía nam sân vận động trong một thoáng sơ hở của lực lượng an ninh. Theo người đàn ông đột nhập, ông có kế hoạch này khi biết trận đấu diễn ra bởi vì muốn có tấm ảnh chung với Messi và gặp được thần tượng của mình. "Tôi có một bức ảnh nhưng không đẹp. Cảnh sát buộc tôi phải xóa nó đi. Tôi dừng lại với Alba và nói rằng sẽ chạy tới chỗ Messi. Đó là một trải nghiệm thú vị", người đàn ông này nói.

Barcelona nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc sau 66 giây khi Arturo Vidal đánh đầu từ đường chuyền của Jordi Alba để mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 7 của tiền vệ Chile trong mùa giải này với mục tiêu thuyết phục HLV Quique Setien không liệt anh vào danh sách cần đẩy đi sau mùa giải. Như vậy cho thấy Barcelona trở lại với sự cố gắng rất lớn của các cầu thủ khi Araujo, Braithwaite và Vidal chứng tỏ được năng lực của mình trong màu áo đội bóng xứ Catalan.

Những ngôi sao khác tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt của mình. Alba sau đường chuyền cho Vidal cũng đã tự mình ghi 1 bàn thắng. Hậu vệ cánh trái thoát xuống nhận đường chuyền của Messi và thực hiện pha dứt điểm vào góc hẹp không kém như tiền đạo sắc nhọn. Luis Suarez được tung vào sân ở phút 57 kể từ khi phẫu thuật đầu gối hồi tháng Giêng tới nay và đã có đường chuyền vào vòng cấm để đội trưởng Messi ấn định tỷ số 4-0.

Người chơi hay nhất trận đấu này là Lionel Messi. Siêu sao Argentina có 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Trong số 18 bàn thắng ở La Liga dưới triều HLV Quique Setien thì Messi góp sức trong 15 bàn khi có 7 bàn và 8 pha kiến tạo. Bàn thắng vào lưới Mallorca ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu đã đưa Messi tới bậc cao hơn khi đây là mùa giải thứ 12 liên tiếp có ít nhất 20 bàn thắng/mùa.

HLV Setien không hề nói về cuộc đua vô địch với Real Madrid nhưng ông đang nỗ lực giúp toàn đội có tinh thần tốt nhất trong phần còn lại của mùa giải. Nhà cầm quân 61 tuổi này tung Ivan Rakitic vào sân từ đầu hiệp hai để giúp lão tướng Croatia hoàn thành sớm cột mốc 300 trận cho Barcelona bởi khả năng anh phải rời Nou Camp vào cuối mùa giải là rất cao. Hậu vệ Nelson Semedo vi phạm quy định giãn cách xã hội cũng được vào sân 20 phút cuối trận như cách cho thấy mọi chuyện ở Barcelona đều được giải quyết ổn thỏa để tăng tình đoàn kết trong chặng đua nước rút.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226412_barcelona-dai-thang-ngay-tro-lai.aspx