Barcelona: Chức vô địch đi kèm những nỗi lo

Barcelona đã hoàn thành chặng đua vô địch của mình, nhưng bên cạnh niềm vui vô địch, đoàn quân của HLV Xavi Hernandez vẫn còn đó những nỗi lo.

Eric Garcia gặp khó trong việc khống chế Darwin Machís của Real Valladolid. Ảnh: Getty.

27 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 5 trận, ghi được 66 bàn và chỉ để lọt lưới 18 bàn, có được hiệu số bàn thắng bại là dương 48, đó là những gì mà Barcelona đã làm được để đòi lại ngôi vương từ tay Real Madrid. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Blaugrana kể từ mùa 2018-2019, tức là đã 4 năm trôi qua kể từ lần cuối sân Camp Nou đón chức vô địch La Liga.

Có thể nói, với một HLV vẫn chưa có nhiều trải nghiệm trên băng ghế huấn luyện ở Châu Âu như Xavi Hernandez, việc có được danh hiệu La Liga đầu tiên cùng với đội bóng cũ thực sự đã giúp anh xây chắc niềm tin ở người hâm mộ Barcelona, những người trước đây quen với hình ảnh Xavi thực hiện những đường chuyền tuyệt mỹ trên sân nhiều hơn là một Xavi chỉ đạo các học trò trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, những thành công đó vẫn chưa thể che lấp được những thứ vẫn còn tồn đọng ở sân Camp Nou, những thứ đã được chỉ ra ở hai trận đấu gặp Real Valladolid và Real Sociedad.

Ở trận đấu gặp Real Valladolid, Eric Garcia được HLV người Tây Ban Nha sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, một vị trí mà Jordi Cruyff - con trai của “Thánh Johan” tin sẽ giúp cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha không gặp phải những vấn đề về mặt thể lực mà anh có thể gặp phải khi thi đấu ở vị trí trung vệ quen thuộc.

Thực tế cho thấy, Eric Garcia đã thi đấu khá tốt ở vị trí này, đặc biệt là trong trận gặp Elche ở mùa này. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp Real Valladolid, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha lại chính là tác nhân dẫn tới pha phạt đền nâng tỷ số lên thành 2-0 của đội chủ sân José Zorrilla.

Có thể nói, việc để một cầu thủ trẻ vẫn còn thiếu kinh nghiệm như Eric Garcia thi đấu ngay từ đầu đã khiến cho Barcelona mất đi sự chặt chẽ vốn có trong lối chơi của họ, điều đã xảy ra ở trận gặp Real Sociedad diễn ra hôm chủ nhật tuần trước. Chỉ sau 22 phút, nhà đương kim vô địch đã bị Real Valladolid, một đội bóng đang chắt chiu từng điểm số cho cuộc chiến trụ hạng, dẫn trước 2 bàn vì những sai lầm đó của Garcia.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Xavi đã chia sẻ như sau với báo giới: “Ở hiệp 1, chúng tôi đã để thủng lưới 2 bàn vì những lỗi cá nhân. Một phần vì chúng tôi không còn động lực thi đấu ở mùa này. Có lẽ vì vậy mà các cầu thủ của tôi ngày hôm nay thi đấu cứ như thể họ đang đi nghỉ vậy”.

Có thể nói, bài toán tiền vệ trụ là một trong những bài toán nan giải nhất của HLV người Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay. Bản thân Xavi cũng nhận thấy rõ điều đó. Cụ thể, trong cuộc họp báo trước trận gặp Real Valldolid, HLV người Tây Ban Nha đã chia sẻ: “Một mặt nào đó, tôi có thể hiểu được vì sao chúng tôi lại thi đấu như thế ở nửa cuối mùa giải, thời điểm mà mọi thứ đã ngã ngũ. Chúng tôi cũng đã gặp phải hai trận đấu như thế chứ không chỉ một. Chúng tôi vẫn còn phải cố gắng rất nhiều và thi đấu tốt hơn ở những trận đấu cuối cùng của mùa giải.”

Các thông số của Barcelona ở trận đấu gặp Real Valladolid cũng cho thấy một thực tế đáng buồn khác, đó là hàng tiền đạo của họ vẫn chưa thực sự thi đấu hiệu quả. Cụ thể, theo thống kê của Sofascore, ở trận đấu vừa kết thúc vào rạng sáng hôm qua, Barcelona là đội bóng có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 70%, thực hiện được tổng cộng 16 cú sút xuyên suốt trận đấu, nhưng chỉ có 6 cú sút trúng đích và không hề có cú sút nào trở thành bàn thắng. Điều đó cho thấy, dù áp đảo hoàn toàn đối phương, các cầu thủ ở mặt trận tấn công của Blaugrana vẫn chưa thể tìm được một phương án “kết liễu” hoàn hảo.

Một trong những cái tên gây thất vọng nhất hàng tiền đạo của Barcelona trong trận đấu gặp Real Valladolid đó là Raphinha, người được đem về từ Leeds với giá 50 triệu Bảng. Theo thống kê của Sofascore ở trận đấu đó, Raphinha đã tung ra tổng cộng 6 cú sút, có được 4 cú sút đi trúng đích, nhưng không có cú sút nào trong số 4 cú sút đó đi trúng đích. Tệ hơn, anh chỉ thực hiện được 1 pha đi bóng, thực hiện được 1 đường chuyền mang tính quyết định và có được 1 đường tạt cánh chính xác trong số 3 đường tạt cánh được anh thực hiện.

Vào sân với rất nhiều kỳ vọng, nhưng những gì Raphinha làm được chỉ là con số không. Ảnh: FCB Noticias.

Trao niềm tin cho các tài năng trẻ ở giai đoạn cuối mùa giải là một truyền thống thường thấy của Barcelona. Tuy nhiên, có cảm giác thế hệ hiện tại của Barcelona, đặc biệt là những cái tên trẻ tuổi như Eric Garcia, Ferran Torres hay Ansu Fati - người kế tục chiếc áo số 10 của Lionel Messi huyền thoại, vẫn chưa thực sự đáp ứng được chất lượng của đội chủ sân Camp Nou. Bằng chứng là ở trận đấu gặp Real Valladolid, Xavi đã để Ferran Torres và Ansu Fati trên băng ghế dự bị và chỉ cho họ vào sân ở hiệp 2 của trận đấu. Tuy nhiên, kể cả khi được trao cơ hội, những cái tên kể trên vẫn chưa không để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu trên sân Jose Zorilla.

Hai trận thua, như Xavi đã nêu ra ở trên, không phải là một điều gì đó quá bất ngờ với Barcelona, đội bóng đã hết mục tiêu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, khi nhìn vào tổng thể của mùa giải này, đây vẫn có thể được xem là một mùa giải không thành công của Barcelona. Đúng là họ đã có được danh hiệu La Liga mùa này, đúng là họ đã làm được điều đó với những thông số áp đảo, nhưng việc bị loại ngay từ vòng bảng của Champions League mùa này với một tỷ lệ bàn thắng bại bằng không thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh với Barcelona về chất lượng đội hình của họ. Vì vậy, nếu không nhanh chóng chấn chỉnh và bổ sung những chỗ chưa tốt, Blaugrana sẽ không chỉ gặp khó trong việc giữ vững ngôi vương mà còn gặp khó ở việc vượt qua vòng bảng Champions League mùa tới.

KDNX

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-quoc-te/barcelona-chuc-vo-dich-di-kem-nhung-noi-lo/186862.htm