Barca trả giá vì sự nổi loạn của Messi

Giống như vụ ly hôn ầm ĩ và gây đau khổ, Messi đang cố rời Barca theo cách tệ nhất.

Sáng 30/8 (giờ địa phương), một cậu bé đứng chờ trước cổng sân tập Barca với hy vọng Messi sẽ đến.

Các cầu thủ Barca gần như có mặt đủ. Ngay cả Luis Suarez, người vừa bị HLV Ronald Koeman thông báo nên cuốn gói ra đi, cũng lái xe lướt qua mặt cậu bé. Chỉ có Messi vẫn không thấy đâu.

Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu bé mặc chiếc áo số 10 của Messi, ngồi trước cổng Ciutat Esportiva gây xúc động mạnh cho thế giới bóng đá.

Mới tháng trước, bất kỳ người yêu bóng đá nào có lẽ cũng không thể mường tượng ra cảnh Lionel Messi nổi loạn tại Barca.

Anh nộp đơn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Barca không cho phép.

Barca muốn Messi đến hội quân, kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Anh từ chối.

Messi cam đoan mình không còn là người của CLB khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Đó là sự cay đắng tột cùng cho cổ động viên Barca.

Họ đã đứng biểu tình nhiều ngày bên ngoài trụ sở CLB, bên ngoài sân Camp Nou. Người hâm mộ Barca giận dữ và tuyệt vọng.

Một CĐV miêu tả sự ra đi của Messi chẳng khác gì “ngày tận thế”. “Ngày bố mẹ tôi ly dị, tôi cũng không thấy tệ như lúc này”, người khác đáp.

Trong cơn giận dữ và tuyệt vọng ấy, người ta thấy rất ít lời phẫn nộ của CĐV Barca cho Messi. Đa số họ không nghĩ Messi đã phản bội đội bóng của mình.

 Sự tuyệt vọng của cậu bé khi không thấy Messi đến hội quân cùng Barca sáng 30/8 (giờ địa phương).

Sự tuyệt vọng của cậu bé khi không thấy Messi đến hội quân cùng Barca sáng 30/8 (giờ địa phương).

Cái lý của Messi

Kevin Willams, một người chuyên viết về Barca, chia sẻ với Zing rằng sự ra đi của Messi gây chia rẽ trong lòng đội bóng. Tuy nhiên, phần đông CĐV Barca đều tin Messi có quyền ra đi sau những năm cống hiến và tình trạng hiện tại của CLB.

“Nó là kết thúc không ai muốn nhưng được dự báo từ trước”, cây bút này phân tích. “Từ năm này qua năm khác, mỗi mùa giải qua đi và Messi đều ngậm ngùi chứng kiến cơ hội vô địch Champions League xa dần”.

Messi đã nói chuyện với đồng đội cũ, bảo anh muốn rời Barca để vô địch Champions League một lần nữa. Giải đấu danh giá nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu luôn ám ảnh Leo trong nửa thập niên qua.

Chơi bóng mang lại cho Messi niềm vui, nhưng ở vị thế siêu sao, việc anh không vô địch Champions League thêm lần nào đồng nghĩa với thất bại.

Messi không muốn kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình theo cách như thế.

Nhiều người nói trận thua 2-8 của Barca trước Bayern tại Champions League 2019/20 chỉ là giọt nước tràn ly, vì Messi thực tế đã ấp ủ ý định ra đi từ lâu.

Điều đó không hẳn đúng. Nếu lật ngược lại các mốc thời gian Messi gửi burofax đến ban lãnh đạo Barca, chúng ta có thể thấy sự chuyển biến tâm lý từ thất vọng, giận dữ sang bất lực của Leo.

Bản burofax được Messi gửi đi lúc 19h30 ngày 25/8, cách 11 ngày sau trận thua ở tứ kết, 7 ngày sau khi Koeman trở thành HLV trưởng. Và nó cũng chỉ cách 2 ngày sau khi người bạn thân Suarez bị thông báo phải rời Barca, như miêu tả của tờ El Pais thì theo cách “thiếu tôn trọng nhất”.

Trận thua 2-8 của Barca cho Messi thấy sự chênh lệch về trình độ giữa đội bóng của anh và Bayern (CLB sau đó lên ngôi vô địch giải đấu).

Barca không thể sớm san lấp khoảng cách đó. Họ cần ít nhất 2-3 mùa giải để trở lại. Messi đã 33 tuổi, và anh không biết mình có thể chờ lâu đến thế hay không.

Sự có mặt của Koeman, HLV từng thất bại tại Everton, không khiến Messi ấn tượng. Từ những gì Messi đã chứng kiến, Koeman chắc chắn không phải thiên tài để có thể giúp Barca như Pep Guardiola năm xưa.

Và khi Suarez nhận cuộc gọi phũ phàng từ Koeman, Messi hiểu đến lúc anh phải ra đi.

Tất cả người am hiểu về Messi điều biết anh là con người trọng tình huynh đệ đến mức nào.

Trong cuốn sách "Pep Guardiola - một cách khác để chiến thắng”, tác giả Guillem Balague tiết lộ Barca đã ký hợp đồng dài hạn với thủ môn dự bị Jose Manuel Pinto, chỉ vì anh là người bạn thân thiết nhất của Messi trong đội hình lúc đó.

Ngày còn ở Barca, Pep luôn nhấn mạnh với ban lãnh đạo đội bóng điều quan trọng nhất là phải làm Messi hạnh phúc. “Ông không cần nói quá nhiều với Messi, đơn giản chỉ cần bảo vệ và lắng nghe những gì cậu ấy nói, thế thôi”, Pep từng nói với HLV trưởng Argentina Alejandro Sabella như thế.

Ngày 6/9/2019, Bartomeu tuyên bố trên Barca TV rằng giống như Xavi và Iniesta, Messi có quyền tự do rời Barca khi nào cậu ấy muốn.

Messi luôn ghi nhớ điều đó. Anh có mặt ở Barcelona 20 năm, chơi 16 mùa cho đội một Barca, ghi 634 bàn thắng và đem về 34 danh hiệu cấp CLB.

Trước Messi, Barca đã là đội bóng lớn, nhưng không vĩ đại như Real, Liverpool hay Bayern Munich.

Trước khi Messi đến, CLB chỉ giành được một chức vô địch Champions League/European Cup vào năm 1992. 4 chức vô địch Champions League còn lại của Barca đều đến trong hai thập niên trở lại đây. Messi là biểu tượng số một cho sự trỗi dậy của Barca trong thế kỷ XXI.

Những đứa con của Leo được sinh ra ở Barcelona. Anh sống tại thành phố này từ năm 13 tuổi, có tất cả mọi thứ.

Giống như khía cạnh xấu xí nhất của cuộc ly hôn, Messi và Barca gần như không thể chia tay trong êm đẹp.

Giữa Messi và ban lãnh đạo Barca đang tồn tại cuộc chiến pháp lý. Ảnh: Sky Sports.

Chia tay là tốt

Messi muốn tự do ra đi, theo cách Xavi, Puyol hay Iniesta đã làm vài năm trước. Sau tất cả, Messi muốn kết thúc mọi thứ trong êm đẹp.

Ban lãnh đạo Barca muốn níu giữ Messi bằng mọi cách. Họ nhờ La Liga phát đi thông điệp 700 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng của Messi vẫn có hiệu lực. Trước đó, những tờ báo thân Bartomeu liên tục phát đi các thông điệp bất lợi cho Messi.

“Ngay cả CĐV Barca giờ cũng chia rẽ”, Kevin chia sẻ với Zing. “Có những người muốn Messi ở lại nếu Bartomeu ra đi, nhưng có những người muốn Messi tự do. Rất ít người trách Messi”.

Messi chắc chắn cảm thấy mình chịu đựng đủ. Xét từ lợi ích cá nhân đến tình cảm, không còn cơ sở nào để Barca giữ chân được Messi.

Messi tất nhiên không vô can trong quá trình sụp đổ của Barca nhiều năm qua. Những đêm đầy cay đắng ở Liverpool, Rome hay Lisbon, Messi là một phần trong tập thể Barca thất bại đó.

Messi có vô trách nhiệm khi đòi rời Barca theo cách tệ hại như thế này? Hai năm qua, Messi không sử dụng điều khoản cho phép anh tự do ra đi vào cuối mỗi mùa giải.

Với nhiều CĐV Barca, điều đó nói lên tất cả. Họ không thể trách Messi.

Carles Puyol viết “dù cậu làm gì, Messi, tôi luôn tôn trọng và ủng hộ cậu” trên trang cá nhân chỉ vài giờ khi Barca nhận được thư đòi ra đi từ Messi. Luis Suarez để lại 2 biểu tượng vỗ tay dưới trạng thái của Puyol.

"BLĐ Barca đang xóa bỏ một huyền thoại", Hristo Stoichkov, cựu tiền đạo lừng danh của "Dream Team" dưới thời Johan Cruyff, nói. "Họ đã đánh vào lưng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng".

Năm 2017, ban lãnh đạo Barca có lý do để đưa điều khoản "tự sát" nói trên vào hợp đồng với Messi. Người Barcelona luôn tự hào CLB của họ "còn hơn cả một đội bóng".

Barca không khác gì gia đình lớn, và Messi hay Xavi là những đứa con trong đó. Điều khoản cho phép Messi tự do ra đi, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại phù hợp với những hệ giá trị mà CLB xứ Catalonia thường tự hào và theo đuổi.

Barca chỉ có thể tự trách mình thay vì chĩa mũi dùi vào Messi. Chính họ tạo ra thông lệ, đồng ý với điều khoản ra đi của Messi trước đó.

Những cầu thủ lớn luôn cần đội bóng đang ở vị thế lớn. Barca đã sống dựa vào Messi quá nhiều. Sự ở lại của cầu thủ mang áo số 10 chẳng khác gì liều thuốc an thần cho CLB đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Khoản nợ của Barca giờ lên tới 700 triệu euro. Các trụ cột của họ phần lớn đã qua tuổi 30 và đang sa sút. Barca cần cuộc cải tổ mạnh mẽ, có thể là chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Sự ra đi của Messi sẽ giúp cho cuộc cách mạng đó diễn ra nhanh chóng hơn. Mất trắng Messi sẽ là cú đánh mạnh vào niềm kiêu hãnh và tình hình tài chính của CLB, nhưng có thể giúp CLB này bít những lỗ hổng trong việc đàm phán hợp đồng với các trụ cột trong tương lai.

Cách vận hành và mô hình quản trị của Barca có vấn đề, và sự ra đi đáng buồn của Messi bộc lộ những hạn chế đó.

"Bất kể truyền thông nói gì, họ cũng sẽ không thể làm thay đổi tình yêu của chúng tôi với Messi", Barca Universal - một trong những hội CĐV lớn của CLB xứ Catalonia trên thế giới - đăng bài viết. "Không có Messi, Barca sẽ không thể có vị thế hôm nay. Messi có quyền tự định đoạt tương lai của mình".

Nhiều CĐV Argentina muốn Messi hồi hương Các cổ động viên của câu lạc bộ Newell's Old Boys gây tắc đường ở thành phố Rosario, với mong muốn Lionel Messi trở về thi đấu cho đội bóng quê hương.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-tra-gia-vi-su-noi-loan-cua-messi-post1126197.html