Barca khủng hoảng vì mãi dựa vào Messi

Không cuộc cách mạng nào đang thành hình ở Camp Nou với HLV Ronald Koeman và Barca thậm chí đang đi vào khủng hoảng.

Trận thua 0-1 trước Atletico Madrid là lần đầu tiên sau 10 năm Barca mới để thua đối thủ từ thủ đô Madrid tại La Liga. Thất bại này cũng đẩy đội chủ sân Camp Nou xuống đứng thứ 12 trên BXH sau, kém đội đầu bảng tới 12 điểm.

Ban lãnh đạo, các CĐV lẫn báo chí có lẽ đều kỳ vọng Barca nào đó sẽ trở lại dưới tay Ronald Koeman, nhưng mọi thứ đang diễn ra lúc này đều cho thấy điều ngược lại.

Thảm họa Barca

Barca mới đá 8 vòng tại La Liga nhưng đã thua 3 trận. Mùa trước, dưới thời HLV bị nhiều CĐV căm ghét là Ernesto Valverde, Barca chạm mốc 3 trận thua khi La Liga bước sang vòng 12. Mùa 2018/19, Barca đá tới vòng 36 mới thua trận thứ ba. Mùa 2017/18, Barca đá cả mùa và chỉ thua đúng 1 trận.

Lần cuối cùng Barca chạm mốc 3 trận thua tại La Liga chỉ sau 8 vòng là câu chuyện của mùa 2000/01. Khi đó Barca thua 3 trận sau 7 vòng đầu tại La Liga và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Leo Messi khi ấy mới tới Tây Ban Nha. Ronaldinho vẫn đang ở PSG. HLV của Barca ngày đó là Serra Ferrer.

 Messi không cứu nổi Barca tại La Liga mùa này. Ảnh: Reuters.

Messi không cứu nổi Barca tại La Liga mùa này. Ảnh: Reuters.

Barca đang đạt phong độ tệ hại nhất trong suốt 20 năm qua? Nếu nhìn vào con số, tất cả đều có thể gật đầu với nhận định này.

Đối đầu với Atletico nổi tiếng đá rắn và tiêu cực trên chính sân đối thủ, Barca xoạc bóng nhiều hơn các học trò của Diego Simeone, thậm chí thắng tranh chấp nhiều hơn. Tuy nhiên, thầy trò Koeman lại thua.

Kịch bản này khiến không ít cule ngán ngẩm. Barca vừa không còn đá hoa mỹ như đúng truyền thống, và còn nhận thất bại.

Giống như mọi vấn đề tới với Barca trong hơn một thập kỷ qua, Messi lại bị gọi tên và quy trách nhiệm. El Pulga là cầu thủ chơi tốt nhất trong đội hình Barca trước Atletico, nhưng chừng đó là chưa đủ với những kỳ vọng đặt vào anh.

Trên The Athletic, cây bút Demot Corrigan bình luận HLV Koeman đã phần nào tạo ra thay đổi cho Barca khi đưa Philippe Coutinho trở lại đội hình chính, hay đưa Pedri, Trincao ra ánh sáng. Tuy nhiên, trong những thời khắc quan trọng nhất, các cầu thủ Barca vẫn chỉ biết dồn bóng cho Messi.

"Tại Wanda Metropolitano, dường như cầu thủ của cả hai bên đều nghĩ cơ hội duy nhất của Barca sẽ đến từ ma thuật của Messi, hoặc một pha bóng cố định nào đó, hoặc cả hai. Barca kết thúc trận đấu với không một tiền vệ nào, và những tiền đạo được ném vào sân trong hoảng loạn.

Điều đó dẫn tới pha bóng vào phút 88, khi Messi phải tự mình về tận sân nhà nhận bóng từ hậu vệ và bắt đầu đi chuyển. Dĩ nhiên Atletico đã khóa chặt được pha bóng này", Corrigan viết.

Tình thế của Barca lúc này thực tế chẳng khác gì những mùa giải trước đây, thậm chí còn tồi tệ hơn. Họ vẫn phụ thuộc quá đáng vào Messi, và còn thi đấu tệ hơn khi ngụp lặn ở nửa dưới của BXH La Liga.

Nếu Messi tỏa sáng và kéo Barca tới chiến thắng, mọi thứ sẽ nhanh chóng cuốn vào những hào quang xung quanh El Pulga. Ngược lại, Messi sẽ lại giơ đầu chịu báng cho những vấn đề tại sân Camp Nou.

Trước cuộc đấu với Atletico, báo chí châu Âu đã phát sốt khi Messi thừa nhận với báo giới ngay tại sân bay Barcelona như sau: "Tôi mệt mỏi vì luôn bị đổ lỗi, mỗi khi ai đó ở Barca gặp vấn đề. Sau chuyến bay kéo dài 15 giờ, tôi còn phải làm việc với cơ quan thuế tại đây. Thật nực cười".

Một cuộc cách mạng nào đó đã được BLĐ Barca lên dây cót khi bổ nhiệm Koeman vào vị trí HLV trưởng thay thế Quique Setien. Để đến lúc này, toàn bộ những cái tên đó đã từ chức cùng ông Joseph Bartomeu, mặc kệ Koeman loay hoay với đội hình Barca cũ kỹ với đầu tàu ngày một mệt mỏi vì những vấn đề ngoài sân cỏ là Messi.

Rõ ràng, chẳng có cuộc cách mạng nào đang diễn ra tại Camp Nou lúc này. Barca vẫn đang đánh lừa cảm xúc của người hâm mộ bằng thứ ma thuật ngày càng ít đi của siêu sao người Argentina.

Vết xe đổ của Koeman

12 năm trước, Koeman được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng Valencia và thất bại thảm hại. Chặng đường hiện tại của Koeman với Barca đang có những điểm chung nhất định so với cơn ác mộng tại Mestalla cách đây hơn một thập kỷ.

Koeman khi ấy cũng gạt đi hàng loạt công thần của Valencia như cách ông làm với Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal... trong mùa giải này, và trao niềm tin cho những tài năng trẻ (Pedri, Trincao, Dest).

Valencia khi đó của Koeman đá rất tệ ở đấu trường trong nước khi thua liên tiếp và từng có lúc rơi xuống gần nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, điểm cộng là "Bầy dơi" đá tốt ở đấu trường cúp khi đi sâu ở đấu trường Copa del Rey, thậm chí vô địch.

Koeman đang dần lạc lối tại Barca. Ảnh: Reuters.

Việc Barca chơi tệ tại La Liga lúc này không cần nhắc lại nữa. Song điều ngạc nhiên là họ đang chơi tốt ở Champions League khi toàn thắng tại vòng bảng và gần như chắc chắn lọt vào vòng knock-out nếu không xuất hiện địa chấn ở ba lượt đấu còn lại.

Đẳng cấp trong quãng ngắn của Messi và sự hiếu chiến của Koeman giúp Barca thăng hoa ở những trận đá cúp. Tuy nhiên, đối với đấu trường quốc nội dài hơi và đòi hỏi sự ổn định, Koeman đang đi vào vết xe đổ từ chính thời dẫn dắt Valencia khi chưa tạo được một bộ khung ổn định với những nhân sự cứng, sau khi vội vã đẩy hàng loạt trụ cột đi.

Sau trận thua Atletico, Barca nhận hung tin khi Gerard Pique và Sergi Roberto đồng loạt dính chấn thương có liên quan tới dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Trong bối cảnh hàng công trận nổ trận xịt, Barca sẽ chơi thế nào tại La Liga trong thời gian tới khi những trụ cột ở hàng phòng ngự cũng không thể thi đấu?

Và chuyện gì sẽ thực sự tới với Barca khi Messi có thể ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông? Ai sẽ cứu lấy Barca, che đi những vấn đề trầm kha của đội bóng này và đánh lừa người hâm mộ bằng ma thuật của bản thân đây?

Koeman nhận xét mối quan hệ của Messi và Griezmann Trước trận gặp Atletico ở La Liga lúc 3h ngày 22/11, HLV Ronald Koeman của Barca lên tiếng về thông tin mối quan hệ giữa Lionel Messi và Antoine Griezmann bị rạn nứt.

Phụng Long

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-dong-u-am-dang-cho-barca-post1155803.html