Barca không còn xứng đáng với Messi

Người hâm mộ Barca không muốn chứng kiến việc Lionel Messi ngán ngẩm với ban lãnh đạo câu lạc bộ và đòi ra đi.

Một ngày của tháng 8, con phố Avenida Fontes Pereira de Melo ở Lisbon (Bồ Đào Nha) bỗng trở nên đông đúc hơn. Các cổ động viên đã tụ tập bên ngoài khách sạn Sheraton từ buổi trưa. Gần đó, 2 chiếc xe chờ sẵn. Một dành cho quan chức và chiếc còn lại để phục vụ các cầu thủ.

"Barca, Barca, Barca", dòng chữ ấy xuất hiện trên tấm băng-rôn lớn được giăng bên vệ đường. Tấm băng-rôn có thêm dòng chữ bằng tiếng Catalonia: "Tenim un nom, el sap tothom" (tạm dịch: chúng ta có cái tên mà tất cả đều biết).

Messi không cứu được Barca

Các CĐV đứng dưới cái nắng gắt ở Lisbon suốt nhiều giờ. Họ tựa vào những rào chắn được dựng sẵn. Tên của Messi liên tục được hô vang. Tất cả mong chờ giây phút được thấy Leo, siêu sao khác biệt phần còn lại của thế giới.

Thỉnh thoảng, vài tiếng la hét xuất hiện vì ai đó nghĩ nhìn thấy Messi. Tất cả đều lầm. Leo vẫn chưa xuất hiện. Tiền đạo này đang ẩn mình trong căn phòng nào đó.

Đồng hồ điểm 18h, người tất cả muốn thấy xuất hiện. Rất đông cảnh sát được huy động để bảo vệ siêu sao người Argentina.

Messi bước nhanh qua cánh cửa chính, cúi đầu như thường lệ và đi thẳng đến chiếc xe bus. Đám đông hô vang tên anh một cách nhịp nhàng. Đó như cách họ từng làm cả triệu lần tại Camp Nou. Tất cả thể như Messi sẽ tồn tại mãi mãi.

 Đông đảo CĐV chào đón Messi trước trận tứ kết Champions League. Ảnh: Getty.

Đông đảo CĐV chào đón Messi trước trận tứ kết Champions League. Ảnh: Getty.

"Messi, Messi, Messi, Messi, Messi", tiếng hô vang ấy lớn dần tới lúc những chiếc xe bus lăn bánh và hướng đến sân Da Luz, nơi định mệnh chờ đợi Barca.

Tới hơn 23h, Messi và đồng đội trở lại khách sạn. Lúc này, đám đông tụ tập bên ngoài thưa thớt dần. Tâm trạng những CĐV thay đổi. Họ chế nhạo các cầu thủ, bởi Barca bị Bayern hủy diệt với tỷ số 2-8.

Messi là một trong những cầu thủ cuối cùng rời khỏi chiếc xe bus. Người ta vẫn hô vang tên anh. Như thường lệ, Leo cúi đầu và lặng lẽ bước qua cánh cửa.

Nhiều điều đã xảy ra trong 5 giờ ngắn ngủi. Trận thua của Barca giống với thất bại 1-7 mà tuyển Brazil hứng chịu trước tuyển Đức tại Belo Horizonte ở World Cup 2014.

Đó còn hơn là thất bại. Barca như được đánh thức sau giấc mộng. Đội bóng với những con người đại diện cho những gì đẹp đẽ và huyền diệu nhất không còn nữa. Tất cả đã kết thúc.

Barca của Messi từng là đứa con cưng của bóng đá lãng mạn. Họ tượng trưng cho sự thanh tao và bất khả xâm phạm. Đội bóng này biến phần còn lại trở nên nhỏ bé khi ai đó muốn so sánh.

Sau cùng, điều đó kết thúc theo kịch bản không ai có thể tưởng tượng. Những gì xảy ra trên sân Da Luz trở thành ký ức đáng buồn nhất trong lịch sử CLB.

Barca phung phí 900 triệu bảng trong 5 năm cho những bản hợp đồng thất bại triền miên. Dưới thời Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, đội chủ sân Camp Nou suy yếu bởi sự tự mãn. Họ luôn tin những ngày thống trị sẽ kéo dài vô tận.

Đại diện xứ Catalonia cũng nhường nhiều quyền lực cho những trụ cột trong phòng thay đồ, bao gồm cả Messi.

Bản sắc của Barca gắn liền với Messi trong hơn thập niên qua. Leo là thiên tài của bóng đá thế giới, cầu thủ hay nhất mà đội chủ sân Camp Nou từng sở hữu. Những suy nghĩ đánh mất Messi về tay đối thủ khác có lẽ chưa từng được Barca nghĩ tới.

Tuy nhiên, sau trận thua Bayern Munich ở tứ kết Champions League, điều tồi tệ ấy bắt đầu đến gần hơn.

Messi và Barca đang trải qua những ngày tồi tệ nhất. Ảnh: Getty.

Tới lúc Messi rời Barca

Barca không còn xứng đáng với Messi nữa. Leo là cầu thủ trăm năm có một. Nhiều người dắt những đứa trẻ tới sân chỉ để chúng nói với thế hệ sau rằng đã được theo dõi số 10 người Argentina thi đấu.

Một cầu thủ như Messi xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất, thay vì sự tầm thường.

Ma thuật trong đôi chân Messi chưa hề mất đi. Anh vẫn có thể tạo ra điều kỳ diệu. Nhưng Leo quá đơn độc và không thể giải cứu được CLB.

Messi đã 33 tuổi. Thời gian không còn nhiều với Leo nữa. Barca lại xuống dốc và cần tái cấu trúc đội hình. Tuy vậy, đội bóng lại bị bủa vây bởi nhiều vấn đề tài chính, khiến quá trình tái thiết gặp nhiều khó khăn.

Trong quá khứ, Messi từng được hậu thuẫn bởi những "kép phụ". Điều đó không còn nữa. Barca trên đường trở thành đội bóng một người. Tất cả chỉ biết phụ thuộc vào Leo, người phải gánh vác mọi chuyện.

"Messi có muốn mặc chiếc áo đó không, với màn trình diễn và đội hình CLB hiện tại so với các đội khác trên khắp châu Âu?", cựu huyền thoại Rio Ferdinand của MU nói.

"Messi có đủ thời gian để ngồi đó và chờ đợi? Bóng đá là trò chơi đến và đi nhanh trong cuộc đời bạn. 2 năm nữa, Leo vẫn đủ sức để tạo tầm ảnh hưởng trong các trận đấu như cách cậu ấy luôn làm, nhưng Messi có muốn làm điều đó mà không cạnh tranh nổi các danh hiệu lớn hay không?", Ferdinand chia sẻ.

Messi phải chịu quá nhiều bất công. Khi mọi thứ chệch đường ray, trách nhiệm đổ lên vai Leo. Sau thất bại trước Bayern, mạng xã hội bùng nổ những lời chỉ trích.

Nhiều người cho rằng Leo không còn nỗ lực vì CLB. Messi còn bị tố ích kỷ, chơi tệ. Những fan bự của Cristiano Ronaldo được dịp hả hê. Họ cho rằng việc Barca bị sỉ nhục là bằng chứng cho thấy CR7 xứng đáng là "GOAT", và Messi được đánh giá quá cao.

Ngày 25/8, người hâm mộ Barca nhận tin sét đánh. Leo muốn ra đi. Manchester City trở thành bến đỗ tiềm năng nhất của siêu sao người Argentina. Sang Anh, Messi sẽ có cuộc hội ngộ với Pep Guardiola, người góp công lớn nâng tầm đẳng cấp cho tiền đạo này.

Man City có mọi thứ siêu sao người Argentina mong muốn. Họ sẽ trao cho tiền đạo 33 tuổi sân khấu mà cầu thủ này xứng đáng được nhận. Với người hâm mộ bóng đá Anh, có thể theo dõi Leo tung hoành là đặc ân.

Trong ngày Barca rời Lisbon, người hâm mộ vẫn tới phi trường để ủng hộ Messi. Một CĐV ném chiếc khăn quàng cổ của CLB về phía Leo. Số 10 người Argentina thấy hết. Khi chiếc khăn chạm đất, Leo dừng lại trong chốc lát, và rồi anh bước tiếp.

Messi luôn muốn những gì tốt nhất cho Barca. Lúc này, CLB không còn xứng đáng với anh nữa.

HLV Tuchel: 'Messi được chào đón ở PSG' Sau trận thua 0-1 trước Bayern, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng PSG cần đầu tư nhiều hơn nếu muốn cạnh tranh ở Champions League.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-khong-con-xung-dang-voi-messi-post1124382.html