Barca hướng tới đại chiến Bayern: Niềm tin vào Messi và hy vọng từ cường độ

Giữa tuần qua, Barca đã đánh bại Napoli để có mặt tại tứ kết Champions League. Một chiến thắng thuyết phục. Nhưng đâu đó, vẫn còn nỗi hoài nghi vào khả năng tiến xa của gã khổng lồ xứ Catalan. Đối thủ trước mắt của thầy trò Setien là gã khổng lồ Bayern Munich.

Setien, vị tân HLV Barca vẫn chưa tạo được niềm tin nơi người hâm mộ, BLĐ và cả những học trò, bao gồm đội trưởng Messi. Thất bại tại Cúp Nhà Vua lẫn La Liga là minh chứng. Màn trình diễn của gã khổng lồ xứ Catalan vẫn còn ở rất xa sự hưng phấn và thuyết phục.

Thế nên, các cules vẫn nhìn về Xavi hay Iniesta bằng sự nhớ nhung, trông sang Neymar với nỗi tiếc nuối. Tựu trung, sự ra đi của những trụ cột này không đơn thuần để lại khoảng trống mênh mông về mặt vị trí trong đội hình mà còn khiến Barca cạn kiệt cường độ, yếu tố quan trọng bậc nhất trên mặt trận tấn công.

Messi không thể bù đắp sự cạn kiệt cường độ đó, bởi đơn giản siêu sao người Argentina cũng là mẫu cầu thủ thiếu cường độ. Hiếm khi chúng ta thấy La Pulga chạy chỗ hay mải miết đeo bám cầu thủ đối phương để tạo áp lực. Tất nhiên, Messi xuất chúng, Messi có quyền. “Số 10” là linh hồn của đội bóng và cả hệ thống phải xoay quanh anh.

Do đó, nhiệm vụ của Barca, đích xác là các cộng sự của Messi trên sân và HLV là cung cấp cường độ để khiến hàng thủ đối phương xô lệch. Từ Ernesto Valverde đến Quique Setien, nhiệm vụ này chưa thể hoàn thành. Đâu đó Barca vẫn có những đợt lên bóng nhanh, nhờ tốc độ của Jordi Alba và khả năng chạy chỗ của Luis Suarez, nhưng bài vở vẫn còn đơn điệu và lạc lõng.

Đấy mới là vấn đề chính của Barca, trong sự phụ thuộc của Messi, hay còn gọi là hội chứng Messidependencia, chứ không đơn thuần là đôi ba thống kê khô khan La Pulga in dấu giày vào quá nửa số bàn thắng của Barca.

Barca nhiều năm qua chơi bóng rất thiếu cường độ.

Barca nhiều năm qua chơi bóng rất thiếu cường độ.

Để giải quyết vấn đề này, tức tăng cường độ, có ba vấn đề Barca cần giải quyết. Thứ nhất là đấu pháp của HLV. Đồng ý rằng Setien chưa khẳng định được năng lực tại Nou Camp nhưng chớ vội đánh giá ông bất tài. Thời còn dẫn dắt Real Betis, đội bóng kém đẳng cấp Barca rất xa, vị chiến lược gia theo trường phái Cruyff này đã xây dựng được cả một đội bóng đậm đà bản sắc kiểm soát bóng và có những đợt pressing tầm cao điên cuồng đến phất khích. Vô năng, Setien không thể làm điều đó.

Thứ hai là tinh thần. Barca trong nhiều năm qua thể hiện bộ mặt ủ rũ, cầm bóng một cách lề mề, không thể đẩy tốc độ luân chuyển bóng lẫn vị trí lên cao và chỉ biết trông chờ vào Messi. Cuối cùng, là chất lượng nhân sự. Busquets ngày càng già cỗi, Arthur chỉ là phiên bản lỗi của Xavi và hằng hà sa số nỗi thất vọng khác.

Thật may, từ trận đấu với Napoli, màn trình diễn của Barca đã lờ mờ cho thấy sự cải thiện về mặt cường độ. Về đấu pháp, Setien bắt đầu tìm ra lời giải cho cách sắp xếp bộ ba tiền đạo. Thay vì giăng ngang như truyền thông, Griezmann được bố trí đá hộ công sau Messi và Suarez.

Giai đoạn cuối La Liga, Barca cũng đạt được thành công nhất định với cách bố trí này, chỉ khác là Messi đá hộ công sau Griezmann và Suarez. Hệ thống này làm tăng khả năng gây áp lực với hai trung vệ đồng thời tận dụng tốt hơn năng lực của Griezmann, với một trong những phẩm chất đáng quý nhất là di chuyển và gây áp lực.

De Jong là cái tên có phẩm chất để gia tăng cường độ cho Barca.

Về tinh thần, những lời kêu gọi của Messi cũng như cuộc nói chuyện giữa siêu sao người Argentina và HLV Setien đã tăng cường sĩ khí cho các đồng đội. Tại Nou Camp, tầm ảnh hưởng của Messi cực lớn và đã từng xuất hiện hiện tượng bất phục Setien ở La Pulga và đồng đội. Khi khúc mắc phần nào được giải quyết, họ ít nhất đang nhìn về một hướng là chức vô địch Champions League.

Cuối cùng, về mặt con người, Barca không hẳn thiếu cầu thủ có phẩm chất tăng cường độ nhưng vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát cho tuyến giữa. Đó chính là Frenkie De Jong. Tiền vệ người Hà Lan chơi như một con thoi ở giữa sân. Anh xuất hiện ở mọi khoảng trống, tích cực phối hợp với đồng đội, duy trì nhịp độ trận đấu.

De Jong làm gợi nhớ lại hình ảnh anh từng tả xung hữu đột làm tan nát tuyến giữa của Real Madrid để giúp Ajax giành chiến thắng cách đây 1 năm. Đã rất lâu rồi, CĐV mới lại thấy anh chơi công thủ toàn diện đến vậy. Nhận xét về màn trình diễn của De Jong trước Napoli, nhật báo Marca khẳng định: “Khi De Jong đạt phong độ tốt nhất, Barca là một đội bóng đáng sợ”. Còn ESPN chấm cho tuyển thủ Hà Lan 8 điểm, chỉ kém 1 điểm so với cầu thủ xuất sắc nhất trận là Messi.

Với sự khởi sắc như vậy từ phần còn lại của Barca, cùng với tài nghệ siêu quần của Messi, có thể vẫn còn nhiều biến số bất ngờ nhưng chớ vội loại gã khổng lồ xứ Catalan ra khỏi danh sách ứng viên vô địch Champions League.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202008/barca-huong-toi-dai-chien-bayern-niem-tin-vao-messi-va-hy-vong-tu-cuong-do-2495550/