Barca đối diện nhiều vấn đề

Trận thua 1-3 trước Real Madrid vạch trần toàn bộ vấn đề mà Barca cùng Messi đang phải đối diện dưới thời Ronald Koeman.

Chiến thắng hoành tráng 5-1 trước Ferencvaros ở đấu trường UEFA Champions League dường như khiến giới mộ điệu quên đi sự thật về Barca trước thềm El Clasico với Real Madrid: họ đã không thắng trong 2 trận gần nhất tại La Liga khi hòa Sevilla và thua Getafe.

Sau 90 phút trước Real tại Camp Nou, mọi nỗ lực tạo dựng Barca mới mẻ và giàu sức tranh đấu dưới thời Ronald Koeman đã sụp đổ. Messi và phần còn lại của đội chủ sân Camp Nou giờ sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng không dễ để che đậy.

 Messi và Barca thua lần thứ 2 sau 6 trận đầu mùa. Ảnh: Getty.

Messi và Barca thua lần thứ 2 sau 6 trận đầu mùa. Ảnh: Getty.

Hàng phòng ngự Barca trong tình trạng báo động

Real của Zinedine Zidane đã bước vào trận El Clasico với những vấn đề không hề thua kém Barca về độ nghiêm trọng. Họ thua liền 2 trận tại La Liga và Champions League trước những đối thủ yếu hơn. HLV Zidane còn bị đồn sẽ ra đường nếu thất bại trước Barca.

Vậy mà đội hình bất ổn đó của Real đã dễ dàng đá trên chân trước Barca trong suốt 90 phút và sau cùng có 3 bàn vào lưới đội chủ nhà. Chuyện gì thực sự đã diễn ra với Barca và Messi? Liệu thất bại ở trận El Clasico có mang ý nghĩa bước ngoặt nào ở Camp Nou?

Ai cũng hiểu Pique không còn tốc độ để thi đấu những trận đỉnh cao cùng Barca, kể cả chính hậu vệ này, nhưng ban lãnh đạo Barca lại không hiểu. Ảnh: Reuters.

Không cần là chuyên gia có số má để chỉ ra những vấn đề tại Barca lúc này. Đó là hàng hậu vệ quá thiếu tốc độ và cơ động, cùng hàng tiền vệ thiếu tính chiến đấu. Nói cách khác: Barca đông nghệ sĩ, nhưng thiếu võ sĩ để thích nghi với thời cuộc hiện nay.

Trước Real, những điểm yếu này lộ rõ. Cặp trung vệ Pique-Lenglet hoàn toàn bị Karim Benzema và Federico Valverde đánh lừa trong bàn mở tỷ số. Hậu vệ người Pháp theo kèm sát Asensio và bỏ quên Valverde băng lên từ phía sau, trong khi Pique chắc mẩm người đá cặp với mình không lơ đễnh đến mức vậy.

Đối với những trung vệ giàu tốc độ, phản ứng nhanh và đọc tình huống tốt (như Van Dijk chẳng hạn), họ vẫn sẽ có khả năng ngăn chặn được pha bóng kiểu này dù di chuyển lỗi từ đầu. Song cả Lenglet lẫn Pique đều không phải mẫu trung vệ đủ sức rướn, tốc độ lẫn sức mạnh để làm điều đó.

Chúng ta nhìn lại bàn thua ấy để giật mình nhận thấy sự thật sau về Barca. Sau những trận thua vỡ mặt trước Liverpool (0-4) hay Bayern Munich (2-8), Barca vẫn giữ nguyên cặp trung vệ Pique-Lenglet mà không có nhu cầu thay đổi.

Ai cũng rõ đây là tử huyệt của Barca ở những trận đánh lớn khi 2 trung vệ này đều quá giống nhau với khả năng chơi bóng bằng chân tốt, nhưng hiếm khi xoạc bóng, và quá chậm trong các tình huống đua với đối thủ.

Song chỉ ban lãnh đạo Barca mãi không hiểu. Cặp trung vệ chậm chạp ấy vẫn được giữ mãi sau nhiều năm, trực tiếp báo hại Barca trong các trận đánh lớn như El Clasico.

Dịch chuyển câu chuyện lên hàng tiền vệ, thật khó để hiểu toan tính của Koeman là gì khi tung ra sân Pedri trong cuộc đấu lớn như El Clasico. Tiền vệ sinh năm 2002 người Tây Ban Nha hoàn toàn biến mất trong cuộc đấu ở khu vực giữa sân khi không tranh chấp bóng cũng như tắc bóng thành công lần nào.

Song nếu đặt ngược lại câu hỏi Koeman có thể tin ai ngoài Pedri, thì cũng không dễ để có câu trả lời. Carles Alena, Riqui Puig đều là những mẫu tiền vệ thiếu cơ động điển hình của lò La Masia, trong khi tân binh Miralem Pjanic lại quá "tĩnh" trong thế trận ăn miếng trả miếng ngay ở khâu chuyển trạng thái.

Barca một lần nữa đối mặt lại với những vấn đề y hệt như những mùa giải trước khi hàng hậu vệ và tiền vệ dễ dàng bị gãy đổ. Họ vẫn chỉ dựa vào những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân và những giây phút thiên tài của Messi.

Song tới khi ngay cả Messi cũng tìm đường rời Barca và chỉ miễn cưỡng ở lại, phép màu ở bước đường cùng ấy cũng không lóe lên với đội chủ sân Camp Nou nữa.

Với Messi, anh dường như thấy tương lai đang như cuộn phim chiếu lại: Barca thất bại với những sai lầm ở hàng thủ và tuyến tiền vệ thiếu tính chiến đấu, còn anh lạc lõng, bất lực trong đội bóng từng là nhà của mình.

Tội nghiệp Koeman

Cách đây gần một năm, cựu Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon, từng chia sẻ thẳng thắn về áp lực trong vai trò điều hành siêu CLB như Real Madrid. "Chỉ cần Real thua 2 trận liền, CĐV không chỉ đòi sa thải HLV mà còn muốn đuổi cổ cả chủ tịch", ông nói với The Athletic.

Áp lực ở Real nhưng thế nào, thì ở Barca có thể xem là y hệt. Sự thật đó cho thấy cám cảnh với HLV Ronald Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan giờ dẫn dắt Barca tới trận thứ 3 liên tiếp mất điểm tại La Liga (trong đó có 2 trận thua), điều chưa từng diễn ra từ tháng 3/2016.

Koeman gần như không được BLĐ ủng hộ về mặt nhân sự. Ảnh: Getty.

Sẽ thật dễ dàng để chỉ trích và công kích Koeman sau những thành tích kém cỏi ấy. Song nếu nhìn vào sự thật, nhà cầm quân người Hà Lan gần như chẳng được ủng hộ khi nắm quyền tại Barca, hẳn nhiều người sẽ nghĩ khác.

Trong cả kỳ chuyển nhượng, Koeman nhấn mạnh BLĐ Barca phải mang về Memphis Depay và Georginio Wijnaldum. Tổng tiền mua của cả hai cậu học trò cũ của Koeman có giá 55 triệu euro. Bên bán cũng đồng ý đàm phán. Vậy mà Barca không thể thực hiện những vụ này. Họ không thể huy động đủ tiền để mua người chiều ý tân HLV.

Thay vào đó, Barca mang về Sergino Dest, một hậu vệ phải thay thế cho Nelson Semedo sang Wolves. Đó là hợp đồng duy nhất Barca thực hiện để chiều ý Koeman.

Barca đã đặt lên vai Koeman trọng trách lớn trong việc tái thiết lại đội bóng bằng sự cứng rắn và tư tưởng dám nghĩ dám làm. Song bộ sậu đầy tai tiếng của đội chủ sân Camp Nou lại không cho Koema đủ nhân lực mà ông muốn.

Câu chuyện của Koeman giờ lại đi vào vào vết xe đổ của chính Enersto Valverde hay Quique Setien, những HLV được hứa hẹn nhiều về việc tăng cường lực lượng, nhưng hoàn toàn bị BLĐ lừa gạt bởi những vụ chuyển nhượng đậm màu sắc vá víu.

Barca của Koeman sẽ đi đến đâu trong mùa giải này? Không ai rõ. Bởi ngay sau thất bại trước Real, không ít CĐV Barca đã đòi sa thải nhà cầm quân này bởi ông để Barca đá 4-4-2, hay kìm hãm vai trò của Messi.

Từ mùa hè 2017, thời điểm Barca bị PSG cuỗm mất Neymar và trực tiếp rơi vào hỗn loạn, những HLV như Koeman chỉ có tác dụng giơ đầu chịu báng cho BLĐ mỗi khi Barca ngã ngựa.

Từng đấy năm đã trôi qua với biết bao thất bại đáng xấu hổ và tủi nhục, BLĐ Barca vẫn dùng chiêu trò ấy để tránh né trách nhiệm và lê lết tới những ngày tháng cuối trong nhiệm kỳ, mặc kệ Barca có sa sút và là cái bóng của chính mình đến thế nào.

Chỉ tội nghiệp Messi và các CĐV Barca, cứ tiếp tục cống hiến và yêu đội bóng vô điều kiện để rồi cứ sau mỗi trận thua là lại thấy cái máng lợn cũ hiển hiện trước mắt.

'Thiếu Ronaldo, trận El Clasico không còn hấp dẫn' BLV Ngô Quang Tùng cho rằng trận El Clasico không còn hấp dẫn vì thiếu nhân tố như Cristiano Ronaldo. Mùa này, cuộc đối đầu giữa Barca và Real càng giảm sức hút vì vắng khán giả.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-doi-dien-nhieu-van-de-post1145657.html