Barca cần thêm làn gió mới

Sự bế tắc trong đấu pháp chiến thuật và sức ép chiến thắng quá lớn khiến HLV Quique Setien ngày càng dựa nhiều hơn vào những chiến thuật, những bộ khung có sẵn tại Nou Camp từ trước. Đó là một lối chơi dựa vào Messi, đồng thời các vệ tinh xung quanh anh cũng được Setien lựa chọn bằng những công thần nhằm tạo ra sự an toàn tối đa.

Ở trận thắng Bilbao vừa rồi, độ tuổi trung bình đội hình ra sân của Barca lên tới con số 29! Đó là Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, Vidal, Messi, Suarez và Griezmann. Vì vậy, Barca thi đấu chậm chạp, bế tắc và nhàm chán. Chỉ đến khi 2 tài năng trẻ Ansu Fati và Riqui Puig được vào sân, các đường lên bóng của Barca trở nên có sức sống và có được bàn thắng duy nhất trận đấu.

Không có gì nghi ngờ, Barca đang rất cần những làn gió tươi mới để thoát khỏi sự trì trệ hiện tại. Thực ra, Barca không thiếu những tài năng trẻ sáng giá để giúp lối chơi trở nên giàu sức sống hơn.

Fati luôn chơi rất hay mỗi khi được trao cơ hội, đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Trong khi đó, Riqui dù ít được ra sân, song đều để lại dấu ấn đậm nét với phong cách thi đấu sáng tạo, kỹ thuật và táo bạo.

Nhưng thật đáng tiếc họ rất ít được sử dụng từ khi Setien lên nắm quyền tại Nou Camp, kể cả trong giai đoạn Barca cần thêm nhân lực và sự tươi mới trong lối chơi khi La Liga trở lại sau đại dịch Covid-19.

Ngoài Fati và Riqui, Barca còn gặp những làn gió mới đang bị bỏ quên khác. Mới đây, trung vệ trẻ Ronald Araujo được ca ngợi hết lời ở trận thắng Mallorca 4-0 trong ngày La Liga tái xuất. Tuy nhiên, đó chỉ là trận thứ hai của anh ở mùa này, đồng thời lại bị mất tích sau đó.

Ngoài những tài năng trẻ có sẵn bị bỏ xó ở ghế dự bị, Barca còn đang đem cho mượn những ngôi sao mai khác, như Carles Alena (Betis), Pedri (La Palmas) hay Francisco Trincao (Braga). Tất cả đang khẳng định được mình ở CLB mà họ “đánh thuê”, nhưng đều đối mặt với tương lai mờ mịt ở Nou Camp.

Việc làm mới đội hình và lối chơi đã rất cần thiết với Barca. Nhưng liệu HLV Setien có dám mạo hiểm cho một cuộc cách mạng, thay vì cứ trông vào Messi và các công thần khác cho phần còn lại mùa này. Hãy chờ xem!

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/barca-can-them-lan-gio-moi-2489396/