Barca cần một cuộc cách mạng

Một mùa hè dự báo đầy biến động sắp xảy ra đối với Barcelona khi chức vô địch La Liga đã nằm ngoài tầm với và tương lai đội trưởng Lionel Messi vẫn còn là điều bí ẩn.

Những nỗ lực và sự cố gắng trong 5 tháng trở lại đây đã thành “công dã tràng” khi Barca gây thất vọng với trận hòa 3-3 trước Levante. Kết quả gần như khiến Barca hết hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch La Liga mùa giải năm nay.

Về mặt lý thuyết, đội bóng xứ Catalan vẫn có thể đăng quang, nhưng có lẽ họ nên tập trung tìm cách thuyết phục Messi ở lại, khi hợp đồng của siêu sao người Argentina đã gần đi đến hồi kết.

Một Barca rệu rã

Trừ khi “El Pulga” ký vào giao kèo mới mà CLB xứ Catalonia rất kỳ vọng, cuộc đối đầu với Celta Vigo vào chủ nhật này sẽ là trận đấu cuối cùng của Messi tại Camp Nou trong màu áo Barca.

Sẽ là đoạn kết buồn cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca, khi ra đi trong một trận đấu mà không có người hâm mộ đến tiễn đưa. Nhưng Messi đã thực sự bị tổn thương sâu sắc bởi thành tích nghèo nàn của Barca.

Đã có những dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm. Theo đó, Messi ghi 22 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo trong 20 trận ở La Liga. Tuy nhiên, những thất bại trước Real Madrid, Granada và gần nhất là trận hòa với Levante chẳng khác nào tự tay dập tắt hy vọng lên ngôi vô địch.

Họ đã rút ngắn khoảng cách 12 điểm mà Atletico thiết lập giai đoạn đầu, và đã ở đó để sẵn sàng đánh chiếm ngôi đầu bảng. Thế nhưng, trong cuộc chiến sinh tử với Atletico tại Camp Nou cuối tuần trước, Barca đã tỏ ra bất lực và bỏ lỡ cơ hội vàng để tự định đoạt số phận giải đấu.

Giống như năm 2014, khi Atletico giành chức vô địch với trận hòa vào ngày cuối cùng của mùa giải trước Barca, đội bóng của HLV Ronald Koeman không có đủ bản lĩnh để dập tắt ngọn lửa quyết tâm từ đối thủ.

 Barca liên tục gây thất vọng. Ảnh: Getty Images.

Barca liên tục gây thất vọng. Ảnh: Getty Images.

Danh hiệu Copa del Rey sẽ là phần thưởng duy nhất dành cho Barca trong một mùa giải chuyển giao đầy biến động dưới thời Koeman, người mà tương lai cũng đang trở nên rất bấp bênh.

Chủ tịch Joan Laporta đã gặp gỡ huấn luyện viên người Hà Lan tại một nhà hàng gần văn phòng ở Les Corts hôm thứ năm (13/5), theo Goal. Tại đây, Laporta chất vấn Koeman về những gì đã xảy ra trong mùa giải này.

“Chúng tôi đã có một bước thụt lùi lớn”, cựu HLV tuyển Hà Lan than thở. Lãnh đạo Barca vẫn đang cân nhắc liệu Koeman có phải là sự lựa chọn đúng đắn để tiếp tục kéo dài hợp đồng sang năm thứ hai hay không. Koeman có khả năng quản lý con người vững chắc, nhưng ông lại thiếu tư duy kỹ chiến thuật.

Koeman có công phát hiện Pedri Gonzalez và một số cầu thủ trẻ của lò La Masia như Oscar Mingueza và Ilaix Moriba, nhưng ông cũng thiếu những sự thay thế cần thiết.

Koeman cũng đã tiếp quản câu lạc bộ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và thành tích đi xuống. Ít nhiều gì, Koeman cũng đã làm tốt nhất trong khả năng có thể. Mặc dù vậy, Barca cần nhiều hơn thế để thuyết phục Messi ở lại.

Cần một cuộc cách mạng

Barca sắp ký hợp đồng với Sergio Aguero từ Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây được xem là động thái để giữ chân Messi. Thế nhưng, Messi không phải là gã khờ. Anh thừa hiểu, chỉ với một Aguero đã qua thời đỉnh cao chắc chắn không thể vực dậy được đội bóng.

Trên tất cả, những gì Messi muốn là đội bóng phải vạch ra được một dự án thể thao có thể dẫn tới thành công, một đội bóng mà anh tin rằng có thể chinh phục châu Âu một lần nữa, khi anh chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 34. Chất lượng cần được bổ sung và vẫn còn phải xem liệu việc chiêu mộ Eric Garcia đã đủ hay chưa.

Barca bỏ lỡ thời cơ để vượt qua Atletico. Ảnh: Getty Images.

Erling Haaland là mục tiêu tối thượng, nhưng Barca sẽ phải chi một số tiền khổng lồ hòng nhận được cái gật đầu từ Dortmund. Để hiện thực hóa thương vụ này, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti và một số cái tên sẽ khăn gói rời khỏi Camp Nou.

Đáng chú ý, cả tương lai của Ousmane Dembele cũng trở nên khó đoán. Tiền đạo người Pháp có trận đấu khá hay trước Levante, nhưng hợp đồng chỉ còn một năm. Barca có lý do để bán đứt Dembele để tránh mất trắng, đồng thời mang về một số tiền tái đầu tư đội hình.

Atletico đã vượt qua Real Sociedad với tỷ số 2-1 nhờ lợi thế 2 bàn ghi được trong hiệp một. Với Real Madrid, họ dẫn trước Granada 2 bàn, và khi Jorge Molina có bàn rút ngắn cách biệt, họ ghi thêm 2 bàn nữa.

Còn Barca thì sao? Họ cũng dẫn trước Levante 2 bàn nhưng để tuột mất chiến thắng, dù Dembele đã mang về bàn thắng thứ 3. Pha lập công của Sergio Leon ở những phút cuối cho thấy Barca thiếu bản lĩnh, và không xứng đáng vô địch.

Kém Atletico tới 4 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 2 vòng đấu, cửa vô địch của Barca đã đóng sập lại. Lần cuối cùng Barca đứng ngoài top 2 đó là năm 2008, dưới sự dẫn dắt của Frank Rijkaard. Sau đó, Laporta bổ nhiệm Pep Guardiola, và mở ra kỷ nguyên thành công cho đội bóng này.

Hiện tại, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Barca và Messi cần một cuộc cách mạng lớn vào mùa hè này để có thể lấy lại vị thế vốn có. Nhưng có lẽ ngày đó vẫn còn rất xa.

Koeman tự tin giữ ghế ở Barca Trong lúc Xavi Hernandez được đồn đoán là người dẫn dắt Barca mùa tới, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tự tin vào tương lai huấn luyện ở sân Camp Nou.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-can-mot-cuoc-cach-mang-post1215628.html