Báo Xuân Giác Ngộ đã có mặt : 'Con đường an vui'

'Con đường an vui' là chủ đề của giai phẩm xuân Canh Tý 2020 của Báo Giác Ngộ.

Bìa giai phẩm Xuân Báo Giác Ngộ

Theo đó, thông điệp được chuyển tải qua nội dung của giai phẩm nói về sự hiện hữu của mỗi chúng ta trên cuộc đời này, ở một ý nghĩa gần gũi như cách nói của một vị thầy tâm linh, như một chuyến du lịch đến một nơi vui tươi.

Để hành trình ấy trở nên đầy thú vị, nhiều trải nghiệm, hay nói cách khác, là để hành trình cuộc đời đều ý nghĩa, mỗi chúng ta có niềm vui thực sự cho tự thân, đem niềm vui đến cho người khác, hiến tặng những việc làm tốt lành, góp phần làm đẹp nhân gian’ Nếu không giúp được gì thì cũng đừng để lại những điều xấu tệ.

Trong giai phẩm này, bạn đọc sẽ gặp lại chư vị giáo phẩm niên trưởng, như Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN qua bức thư Xuân gửi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước; nhị vị Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thanh Từ với các pháp thoại đầu năm ý nghĩa trên cơ sở kinh nghiệm hành trì của các ngài qua các bài viết: “Tháp báu cho ta và người”, Trí thức và trí tuệ”…

Tác giả Khải Thiên từ Hoa Kỳ với những triết lý trải nghiệm tâm linh “Lời kinh tuyên linh diệu”; Giáo sư Cao Huy Thuần (cộng hòa Pháp) với suy nghiệm qua bài viết dành riêng cho giai phẩm Xuân này, về Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quang, bậc Thầy viên tịch, sau khi hỏa thiêu theo di huấn để lại xá-lợi thượng thủ mà chưa ai lý giải được: “Đom đóm và ngôi sao”

TT.Thích Viên Trí, tiến sĩ Phật học, với những trăn trở “đặc điểm của giáo dục xưa và nay”, tác giả Giải Hạnh với “Tín là nguồn đạo”, Bhik.Samādhipuñnõ Định Phúc nói về “Bốn pháp chúc mừng” trong Phật giáo Nam truyền; nhà thơ Trần Quê Hương với “Suối nguồn tuệ giác vượt thời gian” nhân hướng về 1010 Thăng Long - Hà Nội; tác giả Hoàng Nguyên có một cách nhìn khác: “Hạnh phúc là tĩnh lặng”, Bùi Thị (Hoa Kỳ) với ký thể nghiệm, nói về nơi nương náu nội tâm khiến người Việt ly hương không cảm thấy bị lạc lỏng vì lệch văn hóa khi ở các nước phương Tâu: “Sáng nay chim hót ngoài vườn nắng”…

Nhiều người trong chúng ta thì đang chạy đua với thời gian để mưu sinh và tìm kiếm những điều khác, thế nhưng những người đã đạt được điều đó thì ra sao, họ có thực sự hạnh phúc, hãy cùng đọc những lời từ sâu thẳm trong tâm can, thực đến phủ phàng của ngôi sao nhạc blues Reverend Freakchild kể về “con đường chuyển hóa nội tâm”, do Bội Trân chọn, biên dịch và chuyển ngữ.

Miền Tịnh độ ở đâu?"

(Cao Huy Hóa); “

Thiện lành là lựa chọn sống”

(Lưu Đình Long);

Tết của tôi

(nhiều tác giả); "

Những pho tượng Phật cổ & câu chuyện về sự gìn giữ văn hóa dân tộc"

(Giao Hảo viết về bộ sưu tập tượng Phật của nhà sưu tập Ngô Mười Thương);

“Mưu sinh từ cội bồ-đề”

(ký sự của Chu Minh Khôi”,

“Cụ Thiêng reo”

(bài viết của tác giả Lê Đàn nhân năm Canh Tuất), truyện ngắn

“Sân chùa thị vẫn còn rơi”

của Hoàng Công Danh, cùng các đoản văn, thơ của các tác giả Trương Đạm Thủy, Mai Tuyết, Nguyễn Đông Nhật, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Thái Dương, Trần Dzạ Lữ, Đông Nguyên…

Giai phẩm Xuân Canh Tý 2020 của Báo Giác Ngộ phát hành vào ngày 28-12-2019, trình bày trang nhã, 27.000đ/cuốn, là món quà tinh thần ý nghĩa trong mỗi tự viện, cơ sở Phật giáo, gia đình Phật tử và những ai yêu mến nếp sống thiện lành; góp thêm không khí xuân về Tết đến ở khắp nơi.

Mời chư Tăng Ni, Phật tử và quý độc giả đón đọc!

Giác Ngộ online

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2019/12/27/3744d2/