Báo Xây dựng với Trường Sa, vì Trường Sa

'Ôi tôi đứng đây giữa biển trời bao la

Tiếng học vần ê a giữa ngôi nhà ngói mới

Chẳng còn xa đâu chẳng còn đêm tối

Đất ấm tình người

Người ấm tình nhau..."

20 năm xây dựng trưởng thành, bao thế hệ phóng viên Báo Xây dựng chúng tôi vinh dự tự hào theo các chuyến công tác đến với Trường Sa mà chuyến đi nào cũng đầy cảm xúc và ấn tượng khó phai.

Tổng biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng công tác tại đảo Trường Sa.

Với Báo Xây dựng, Trường Sa thiêng liêng là môi trường lớn để rèn luyện bản lĩnh chính trị và trưởng thành.

Một Bùi Văn Doanh - nguyên Tổng biên tập Báo Xây dựng đã đến với Trường Sa từ những năm 90 của thế kỷ trước. Một Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập thế hệ thứ tư xúc động khi tự tay bấm máy chụp tấm hình công dân đầu tiên của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sinh ra tại quần đảo Trường Sa; Một Phó tổng biên tập Tào Khánh Hưng rưng rưng xúc động: "Ra Trường Sa để thấy mình cần sống tốt hơn, xứng đáng hơn với những gì mình đang được hưởng"; Một Vũ Chiến - Trưởng ban Điện tử theo chân đoàn công tác của lãnh đạo Bộ Xây dựng ra nghiên cứu, khảo sát để xây dựng một Trường Sa vững vàng nơi đầu sóng; Một họa sĩ Hoàng Long với những tấm hình biển trời quê hương, hình ảnh các chiến sĩ chắc tay súng hướng một lòng về đất Mẹ lay động lòng người; Một Dương Hồng Diên - Trưởng phòng Phóng viên chia sẻ trước ống kính của các đồng nghiệp báo bạn: "Tôi đến với Trường Sa bằng tâm thế, bằng tình cảm và tấm lòng của cả tập thể Báo Xây dựng chúng tôi"... Một Đức Hải xông xáo, hòa đồng giành từng phút quý giá trên đảo để trò chuyện và sẻ chia với các chiến sĩ hải quân canh giữ biển trời, gần gũi và thân thương như anh em ruột thịt.

Ấn phẩm Báo Xây dựng Xuân 2018 có chữ ký và dấu kỷ niệm của các đảo mà PV Báo Xây dựng đã đi qua.

Chúng tôi mang đến Trường Sa những tình cảm nhỏ bé, những món quà đơn sơ và gặt hái từ Trường Sa những tác phẩm báo chí thấm tình đất, đậm tình người.

Và các thế hệ phóng viên Báo Xây dựng sẽ còn nhiều, nhiều nữa... những chuyến đi trải nghiệm để thấy mình cần nỗ lực, cố gắng hơn, gìn giữ bảo vệ tự do và hòa bình của Tổ quốc mình.

Phó tổng biên tập Tào Khánh Hưng tặng quà của tập thể Báo Xây dựng.

Trưởng phòng Phóng viên Dương Hồng Diên tặng quà chiến sỹ đảo Đá Tây B.

Trưởng ban điện tử Vũ Chiến tác nghiệp trên đảo Trường Sa.

Họa sỹ Hoàng Long trên tàu ra đảo (bên phải).

Báo Xây dựng đến với Trường Sa.

Phóng viên Đức Hải chụp ảnh lưu niệm cùng người lính trong phiên gác đảo.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/bao-xay-dung-voi-truong-sa-vi-truong-sa.html