Bảo vệ siêu thị lĩnh án tử vì ghen tuông với ông lão

Dù có vợ con nhưng Phong vẫn ngoại tình với người phụ nữ bằng tuổi. Phát hiện nhân tình sống chung với một ông lão, Phong sát hại tình địch.

Ngày 4/6, TAND Hà Nội tuyên tử hình Đỗ Khắc Phong (53 tuổi, quê Phú Thọ) về tội Giết người. Trước đó, đại diện VKSND cũng đề nghị loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

 Bị cáo Đỗ Khắc Phong. Ảnh: N.H.

Bị cáo Đỗ Khắc Phong. Ảnh: N.H.

Tại tòa, ông Phong thừa nhận toàn bộ cáo buộc của kiểm sát viên về hành vi giết người. Bị cáo trình bày lý do gây án mạng xuất phát từ sự ghen tuông.

Tòa sơ thẩm xác định năm 2018, ông Phong đến làm bảo vệ siêu thị ở quận Nam Từ Liêm và có quan hệ tình cảm với bà Xuân (52 tuổi, quê Thái Bình, công nhân vệ sinh). Dù cả 2 đều lập gia đình nhưng vẫn sống chung với nhau ở phòng trọ của Phong.

Đầu năm 2019, Phong và bà Xuân chia tay do vợ bị cáo phát hiện. Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc và thường nhắn tin cho nhau.

Qua tìm hiểu, Phong phát hiện người phụ nữ đang ở chung với ông Văn (65 tuổi, quê Thái Bình) tại nhà trọ ở quận Đống Đa. Cho rằng bà Xuân đã phản bội, Phong lên kế hoạch sát hại tình địch.

Tối 4/6/2019, bị cáo mang 2 dao nhọn đến nhà trọ của ông Văn để mật phục. Khi thấy ông lão chở bà Xuân về cửa phòng, Phong dùng 2 dao sát hại tình địch rồi tấn công nữ nạn nhân bị thương.

Sau một ngày bỏ trốn, Phong bị Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp. Quá trình điều tra, bà Xuân không yêu cầu xử lý hình sự Phong đối với hành vi gây thương tích cho bà.

Về phía gia đình bị hại, người đại diện đề nghị xử lý nghiêm và bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bao-ve-sieu-thi-linh-an-tu-vi-ghen-tuong-voi-ong-lao-post1092021.html