Bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị khai gì tại cơ quan điều tra?

Thấy bảo vệ xảy ra xô xát với khách, nữ quản lý yêu cầu viết bảng tường trình. Ông này không chịu vì cho rằng mình không có lỗi. Bị nữ quản lý dọa cho nghỉ việc, người đàn ông 46 tuổi nổi cơn nóng giận cầm dao đâm cô gái tử vong tại chỗ.

Sáng 10/9, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, nhân viên bảo vệ siêu thị Điện Máy Xanh Krông Bông) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra

Nạn nhân tử vong là chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, Quản lý nhân sự siêu thị Điện Máy Xanh huyện Krông Bông).

Theo lời khai của Phúc tại cơ quan công an, vào khoảng 15h chiều 9/9, trong lúc đang làm việc tại siêu thị, Phúc và một khách hàng tên Ri ở thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, đã cự cãi dẫn đến xô xát.

Hiện trường vụ việc

Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Phương Dung là quản lý siêu thị đã gọi Phúc vào phòng nhân viên yêu cầu ông này phải viết bản tường trình về vụ việc. Đồng thời, chị Dung yêu cầu Phúc không được tái phạm.

Hung khí gây án

Tức giận vì cho rằng mình không có lỗi, Phúc không chịu viết tường trình. Chị Dung không chấp nhận thái độ của Phúc và nói: “Nếu chú không viết bảng tường trình, con sẽ cho chú nghỉ việc”.

Phúc nổi giận khi nghe chị Dung nói sẽ cho mình thôi việc. Phúc to tiếng cãi lại chị Dung và chụp con dao gọt trái cây để trên bàn gần đó đâm thẳng vào cổ nữ quản lý.

Gây án xong, Phúc lấy xe máy chạy thẳng về nhà. Thấy chị Dung ngã gục trong vũng máu, nhân viên siêu thị nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nữ quản lý đã không qua khỏi.

Đến 16h30 cùng ngày, biết không thể trốn thoát nên Phúc đã đến trụ sở Công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú. Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/bao-ve-dam-chet-nu-quan-ly-sieu-thi-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra-post48189.html