Báo Trung Quốc chán nản: 'Thất bại chất đống, nhuệ khí bóng đá Trung Quốc gần như đã chết'

Sina Sports nói về viễn cảnh u tối của bóng đá Trung Quốc sau thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Nhiều CĐV Trung Quốc đã nói về viễn cảnh bị loại sớm của đội nhà khi kết quả bốc thăm vòng bảng U23 châu Á 2020 được công bố.

Video: U23 Trung Quốc 0-2 U23 Uzbekistan

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Trung Quốc dừng chân ở vòng bảng sau hai lượt trận đầu tiên khi toàn thua, không ghi được bàn thắng nào trước U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Đội bóng đại diện cho quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ chia tay giải đấu dù có thắng U23 Iran ở trận đấu cuối.

Thất bại của U23 Trung Quốc khiến báo chí nước này chán nản. Theo Sina Sport, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, song lực của bóng đá Trung Quốc chỉ có vậy. "Khi Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Yunyuan và Phó Chủ tịch Gao Hongbo bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ cùng HLV Hao Wei chỉ im lặng. Từ hôm qua tới giờ, nhuệ khí bóng đá Trung Quốc gần như đã chết", Sina Sport đánh giá.

U23 Trung Quốc bị loại.

U23 Trung Quốc bị loại.

Báo Trung Quốc cho rằng trận thua 0-2 của U23 Trung Quốc trước U23 Uzbekistan đến từ nhiều lý do.

"Trước tiên là yếu tố chiến thuật. U23 Trung quốc luân chuyển giữa sơ đồ 4-2-4 (khi tấn công) và 4-4-2 (khi phòng ngự). Khi tấn công, bộ đôi hậu vệ dâng cao thi đấu như tiền vệ, tạo ra khoảng trống cho các tiền vệ. Tuy nhiên, đặt trong tương quan với U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc vẫn có nhiều hạn chế về cả chiến thuật và chuyên môn để đáp ứng sơ đồ này.

Thực lòng mà nói, cần ngợi khen tinh thần thi đấu của U23 Trung Quốc. Họ chạy nhiều hơn đối thủ, rất nỗ lực khỏa lấp khoảng cách trình độ, nhưng hiệu ứng tạo ra không nhiều. Hàng tiền vệ U23 Trung Quốc không đủ tốt, không có tính liên kết, mạch lạc trong cách vận hành. Đừng nghĩ là chỉ chạy và chạy là đủ.

Các tiền đạo cũng không có kỹ năng chạy cắt mặt, còn liên tục làm mất bóng. Tuyến trên đá như vậy, áp lực dành cho hàng phòng ngự cứ tăng dần theo thời gian.", Sina Sport phân tích.

U23 Uzbekistan quá mạnh.

Báo Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội nhà trong cả hai trận thua. Hầu hết liên quan đến yếu tố vận hành chiến thuật. Cầu thủ U23 Trung Quốc ở đẳng cấp thấp hơn hẳn, nên dù rất nỗ lực và chạy không ngừng nghỉ, đội bóng áo cam vẫn không thể tạo bất ngờ.

Yếu tố thứ hai được đề cập đến, toàn diện và sâu sắc hơn, liên quan đến cách thức phát triển bóng đá trẻ của Trung Quốc, vốn tồn tại rất nhiều vấn đề. "Thế hệ cầu thủ sinh năm 1997 đã kết thúc sứ mệnh lịch sử của họ sau hai trận thua này. Thế hệ sinh năm 1990 trở đi của bóng đá Trung Quốc bị kẹt giữa hai giai đoạn lịch sử phát triển bóng đá, đặc biệt là thế hệ từ 1995 đến 2000.

Đó là kỷ nguyên chứng kiến lần đầu tiên bóng đá Trung Quốc vượt tầm châu Á để vươn mình tới World Cup. Chính thành công ấy đã khiến bóng đá Trung Quốc đầu tư vào canh bạc sai lầm. Nhiều bậc phụ huynh còn cho con cái ra khỏi biên giới Trung Quốc để học đá bóng.

Gần 1000 cầu thủ Trung Quốc đại diện cho thế hệ 1997, một số sở hữu khả năng chơi bóng tốt, nhưng theo thời gian, số cầu thủ tài năng cũng chỉ có vậy. Họ không tiến bộ thêm chút nào. Bóng đá Trung Quốc cũng không giới thiệu thêm được những gương mặt mới.

Khi họ 13 hay 14 tuổi, LĐBĐ Trung Quốc đưa cầu thủ sang nước ngoài tham gia trại hè bóng đá. Mùa 2016/2017, tổng số cầu thủ U21 Trung Quốc (sinh năm 1997 và 1998) là 70 người. Một số tập trung ở các giải đấu hạng thấp tại Bồ Đào Nha, một số chơi tại Hà Lan như Zhang Yunning hay Lin Liang Ming - cầu thủ có liên hệ với Real Madrid. Các chuyên gia tin rằng có nhiều cầu thủ tài năng ở thế hệ này, để rồi chúng ta vỡ mộng", Sina Sport chia sẻ.

U23 Trung Quốc không mạnh như ảo tưởng.

Giải VĐQG Trung Quốc không phải môi trường phù hợp để các cầu thủ trẻ cất cánh. BTC đề ra quy định mỗi đội phải bắt buộc có một cầu thủ trẻ trên sân, song không ít CLB tìm cách lách luật, tung cầu thủ vào sân rồi lại rút ra. Giải đấu vẫn chỉ xoay quanh những ngôi sao hàng đầu, hoàn toàn không phải bệ phóng cho U23 hay ĐTQG.

"Bóng đá Trung Quốc còn đề ra hẳn một chương trình mang tên "Tôi muốn tham dự Olympic" để tuyển chọn cầu thủ tài năng cho đội U21 và U23 từ tất cả các CLB và thu lại kết quả tốt, nhưng phút chót, LĐBĐ Trung Quốc lại lựa chọn HLV Guus Hiddink dẫn dắt đội U23. Điều đó khiến kế hoạch bị đảo lộn. Các cầu thủ sinh năm 1997 được chọn lên tuyển chỉ có đúng 1 năm để thực hiện nhiệm vụ.

Sau cùng, Hiddink cũng chẳng giữ được ghế. Ngày 19/9, ít ngày sau trận thua U23 Việt Nam, LĐBĐ Trung Quốc công bố Hao Wei là HLV trưởng của đội U23 nước này. LĐBĐ Trung Quốc cũng yêu cầu các CLB tập trung hơn cho nguồn cầu thủ trẻ, nhằm xây dựng đội bóng dự Olympic và xây lứa kế cận cho ĐTQG.

Trong khoảng thời gian chính sách tạo điều kiện cho cầu thủ U23 ra sân, bóng đá trẻ Trung quốc có thi đấu ở hai giải U23 châu Á và một giải ASIAD. Kết quả là hai lần bị loại ở vòng bảng U23 châu Á, cũng sớm rời cuộc chơi ở ASIAD, điều đó cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và những nền bóng đá mạnh.

HLV Hiddink bị sa thải.

Dù những trận thua chứng minh khoảng cách ấy không quá lớn, nhưng nhìn sự ổn định ở màn trình diễn của Trung Quốc so với đối thủ, chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng về mục tiêu và nhận thức ngắn hạn", Sina Sport phân tích.

Để kết luận vấn đề của bóng đá Trung Quốc, Sina Sport so sánh từng vị trí của cầu thủ Trung Quốc với cầu thủ Uzbekistan, Hàn Quốc để thấy: cùng ở lứa tuổi U23, các cầu thủ Trung Quốc hầu như không được ra sân. Họ dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị. Đá như thế, cải thiện trình độ là điều rất khó khăn.

"Bóng đá Trung Quốc giờ cứ như trò chơi xếp hình. Thành công thì luôn biến mất, còn thất bại thì cứ ngày một chất đống".

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/bao-trung-quoc-chan-nan-that-bai-chat-dong-nhue-khi-bong-da-trung-quoc-gan-nhu-da-chet-ar521691.html