Bảo Trâm Idol: 'Chạy show sớm sau sinh không phải vì áp lực kiếm tiền'

'Nhiều người thắc mắc về việc tôi đi diễn sớm thay vì ở nhà chăm con. Tôi lại nghĩ đơn giản rằng dành tất cả thời gian cho con chưa chắc đã tốt', nữ ca sĩ chia sẻ.

Bảo Trâm và ông xã đón con gái đầu lòng vào đầu tháng 8. Giọng ca Chỉ còn những mùa nhớ cho biết 2 tháng sau sinh, chị đã đi hát và tham gia chương trình thiện nguyện.

Hỏi Bảo Trâm về lý do chạy show sớm thay vì dành thời gian bên con nhỏ, nữ ca sĩ cho biết: "Đi hát cũng là cách để tinh thần thoải mái và chăm con tốt hơn. Còn với chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng, tôi thường không từ chối. Vừa rồi tôi có tham gia sự kiện Chạy vì trái tim 2017 và sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình này".

Bảo Trâm, ông xã và con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Tôi chạy show không phải vì áp lực tài chính

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào kể từ khi sinh con đầu lòng?

- Tính đến nay cũng 3 tháng rồi, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Từ khi làm mẹ, tôi có những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Giờ làm gì cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng, tôi không phải tuýp người kè kè bên con mọi lúc mọi nơi.

Thú thật, tôi không dành tất cả thời gian cho con. Tôi sớm hồi phục sức khỏe, thể lực và đã đi diễn ngay từ khi con được 2 tháng. Nhiều người bảo sao đi diễn sớm thế, lý do gì không ở nhà chăm con. Tôi lại nghĩ đơn giản hơn, dành tất cả thời gian cho con chưa chắc đã là tốt nhất.

- Vì chạy show sớm nên nhiều người nghĩ rằng chị bị áp lực về tài chính?

- Không, tôi không bị áp lực về tài chính hay kiếm tiền đâu. Tôi đi diễn sớm vì muốn em bé cảm nhận được rằng mẹ là một người phụ nữ độc lập. Tôi nghĩ đó là cảm nhận tốt của em bé về mẹ. Việc mẹ ở bên con quá nhiều cũng dễ dẫn đến việc em bé bị giới hạn về sự chăm sóc.

Gia đình tôi thì khác, tôi đi làm, em bé có thể quen với bố, ông bà nội, ông bà ngoại. Đó cũng là điều mà theo tôi là rất hay, nhờ vậy, em bé cũng sẽ có những cảm xúc độc lập của riêng nó.

Việc chạy show sớm cũng giúp tôi có tâm lý thoải mái hơn. Được tiếp xúc với xã hội, được làm những công việc có ích, được đi diễn, được hát, gặp gỡ bạn bè, tinh thần cũng được cân bằng, tránh căng thẳng. Tinh thần tốt thì nuôi dạy con cũng thoải mái hơn.

- Tại sao chị lại muốn trở thành một người phụ nữ độc lập trong khi hai bên gia đình đều có thể hỗ trợ về tài chính?

- Tôi nghĩ việc được hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình không liên quan đến việc mình muốn trở thành một người phụ nữ độc lập. Tôi được gia đình nhà chồng ủng hộ đó là sự may mắn vì nhiều bạn theo đuổi nghề này không được như thế.

Thế nhưng tôi vẫn muốn trở thành người phụ nữ độc lập vì là phụ nữ thì nên tự tin. Tôi muốn mình trở thành một người phụ nữ có ích và đi bằng đôi chân của chính mình.

Bảo Trâm là top 3 Vietnam Idol 2012, nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc như Chỉ còn những mùa nhớ, Đoạn cuối giấc mơ,...

Có một thời gian, tôi rất khó tính trong việc chọn bài

- Quay trở lại với thị trường biểu diễn sau thời gian nghỉ sinh, chị có cảm thấy bỡ ngỡ?

- Thực ra tôi cũng không bỡ ngỡ nhiều vì thời gian nghỉ của tôi không quá lâu. Tôi không bị mang bầu to quá nên bầu 7-8 tháng, tôi vẫn đi họp báo và đi diễn bình thường. Chương trình sự kiện mà mời hát tôi vẫn nhận lời.

Sau sinh, tôi lại đi diễn sớm nên cũng dễ dàng bắt kịp đời sống. Thị trường gần âm nhạc với tôi, nhờ vậy, không có gì thay đổi.

- Vẫn đi diễn nhưng chị đã 3-4 năm nay chị không có sản phẩm âm nhạc mới. Lý do là gì?

- Đúng là chừng đó thời gian tôi không ra sản phẩm nào. Không phải vì lấy chồng sinh con nên không ra bài mới, mà đó là một khía cạnh cũng công việc mà mình chưa có duyên để làm.

Sau ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ, tôi có một khoảng thời gian rất khó tính trong việc chọn bài mời. Vì sự khó tính đó mà tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi vốn nghĩ rằng thời gian có thể quay lại, cơ hội cũng có thể quay lại, và tôi vẫn đang chờ đợi.

- Nhiều giọng ca xuất phát điểm từ Vietnam Idol cũng vướng vào “quy luật” ẩn giật rồi trở lại, rồi lại ẩn giật. Chị nghĩ sao?

- Đó là một sự tổng hợp thú vị. Nhưng tôi nghĩ sự ẩn giật rồi trở lại ở đây không có nghĩa là sự bấp bênh. Ví dụ như Uyên Linh có thể có một thời gian im ắng nhưng đó là cách chọn một lối đi không xô bồ.

Tôi cũng vậy, tôi là người trầm tính, có thể nói là hơi hiền trong giới. Xuất phát điểm của tôi cũng là tay ngang chứ không phải ca sĩ được đào tạo về thanh nhac. Cách sắp xếp cho cuộc sống của tôi cũng khác các bạn. Có lẽ đó là câu trả lời đúng nhất cho sự ẩn giật của tôi.

- Dự định âm nhạc của chị trong thời gian tới là gì?

- Tôi sẽ có một ca khúc hợp tác với nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Cường, tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận. Với tôi, mỗi ca khúc và mỗi nhạc sĩ đến với mình đều có một cơ duyên nhất định.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-tram-idol-chay-show-som-sau-sinh-khong-phai-vi-ap-luc-kiem-tien-post797176.html