Báo Tiền Phong tiếp tục giúp đỡ đồng bào bị nạn ở Lào

Ngày 6/8/2018, Tổng lãnh sự quán Việt Nam phụ trách 4 tỉnh Nam Lào, trụ sở đóng tại Pakse xác nhận đã nhận được 40 triệu đồng báo Tiền Phong chuyển tặng 4 gia đình người Việt bị cơn lũ vỡ đập thủy điện cuốn trôi toàn bộ cơ ngơi tài sản tại Sanamxay. Tổng cộng số tiền và hàng cứu trợ báo Tiền Phong trao tại Lào trong đợt công tác này, là hơn 110 triệu đồng

Lãnh sự Nguyễn Văn Hải nhận tượng trưng trước tại Pakse số tiền báo Tiền Phong giúp đỡ đồng bào bị nạn ở Lào

Bữa trưa tại 1 trong các điểm tị nạn ở Sanamxay

Thông tin về 4 gia đình người Việt không may này, đoàn công tác báo Tiền Phong nhận được trước khi rời Lào về lại Việt Nam, sau gần 1 tuần đi thực tế đến khu vực vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe NamNoy ở huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, và địa bàn bị ảnh hưởng là vùng lân cận của tỉnh Champasak.

Trước đó, đoàn công tác báo Tiền Phong cũng đã trao trực tiếp cho một số hộ dân có thân nhân bị lũ cuốn mất tích ở Bản May, đồng thời giao cho Hội đồng tiếp nhận hàng và tiền cứu trợ của tỉnh Attapeu tổng số tiền và hàng hóa vật dụng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Người dân tiếp nhận hàng cứu trợ tại Sanamxay

Tại thị xã Pakse (tỉnh lỵ của tỉnh Champasak, cách thị xã Xamackixay tỉnh lỵ của tỉnh Attapeu khoảng 200km), đoàn công tác báo Tiền Phong đã làm việc với ông Nguyễn Văn Hải, phụ trách lãnh sự của Tổng lãnh sự quán Việt Nam 4 tỉnh Nam Lào, đề nghị lãnh sự cung cấp các thông tin chính xác về 4 hộ người Việt mất nhà còn bị kẹt trong vùng ngập lũ huyện Sanamxay mà báo Tiền Phong chưa tiếp cận được trong những ngày đi thực tế tại các điểm tập trung cả vạn dân bị nạn.

Dựng lại nhà cho một gia đình bị lũ cuốn dọc đường từ Champasak sang Attapeu

Theo đó, 4 hộ gồm 15 nhân khẩu sống ở Bản May và Bản Samhongtai, gồm 3 gia đình đồng hương Kim Sơn-Ninh Bình: đôi vợ chồng Trần Văn Biền-Phạm Thị Thảo, làm nghề xay xát lúa gạo và chăn nuôi; 2 gia đình cùng làm nghề rửa xe, buôn bán là nhà anh Bùi Đức Thiện, nhà ông bà Bùi Thế Phượng-Trần Thị Chỉ; Còn gia đình Hoàng Đình Bình-Vi Thị Thoa quê Cẩm Giàng-Hải Dương thì có cửa hàng tạp hóa. Tất cả 4 gia đình đều bị cơn đại hồng thủy vỡ đập thủy điện đêm 23/7 cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, còn may không thiệt hại về người.

Dân tị nạn chia trái cây tại nơi tạm trú trong một trường học

Thông qua ông Sơn, một doanh nhân Việt kiều sống tại thị xã Xamackixay, 4 hộ gia đình nhờ chuyển lời đến báo Tiền Phong và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, họ mong được giúp đỡ để hồi hương làm lại từ đầu, vì cuộc sống ở Sanamxay ngày càng khó khăn. Cơn đại nạn này khiến họ không trông mong có thể tiếp tục làm ăn ở đây được nữa.

Một đoạn đường ngổn ngang cây đá vừa thông xe dưới chân đập thủy điện Huồi Hó

Lãnh sự Nguyễn Văn Hải cho biết ông sẽ sớm về Sanamxay trao tận tay 4 hộ dân, mỗi hộ 10 triệu đồng tiền bạn đọc báo Tiền Phong hỗ trợ, đồng thời cảm ơn báo Tiền Phong đã có những hoạt động tình nghĩa giúp đỡ đồng bào và người dân Lào, truyền đi nhiều thông tin kịp thời, chuẩn xác trực tiếp từ vùng bị nạn.

Đạo Phật là quốc đạo ở Lào, nên dân chúng sùng kính cúng dường các đoàn Sư trẻ là cảnh thường thấy trên khắp nước Lào

Báo Tiền Phong cũng chân thành cảm tạ những tấm lòng vàng đã cùng báo Tiền Phong thực hiện đợt công tác đầy ý nghĩa và hiệu quả, góp phần giúp nước bạn Lào trong cơn hoạn nạn do thảm họa vỡ đập thủy điện.

Còn đôi ủng cuối cùng trên xe, ông Khăm Phết Lào tặng luôn cho bà cụ Nhe tình cờ gặp dọc đoạn đường hoang vắng sang Pakse

Đó là hai doanh nhân cùng tham gia chuyến đi: Ông Lê Hoàng Cơ- Tổng giám đốc công ty Du lịch và Thương mại Đam San (1 ô tô hàng hóa và 5 triệu đồng); Thầy thuốc Khăm Phết Lào (10 triệu đồng); Và các nhà tài trợ: Một cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy (30 triệu đồng); Một cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh (5 triệu đồng); Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong giám đốc Công ty TNHH SX TM DV XNK Đăng Phong (20 triệu đồng); Ông Lê Đình Hiền, CT HĐQT Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (10 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Cấp nước & Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk (5 triệu đồng); Một doanh nhân sản xuất thép (5 triệu đồng); một doanh nhân cơ khí (5 triệu đồng); Công ty Dược Trung ương 2 chi nhánh Tây Nguyên (5 triệu đồng); Nhà báo Hoàng Thúc (500 nghìn đồng); Kế toán Lan Phương (500 nghìn đồng).

Vợ chồng ông Đặng Tuấn Nghĩa tích cực giúp báo Tiền Phong kết nối các quan hệ tại Lào

Báo Tiền Phong cũng cảm ơn gia đình ông Đặng Tuấn Nghĩa giám đốc chi nhánh ngân hàng SHB tại Champasak đã chu đáo giúp Tiền Phong kết nối với các bên liên quan, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhóm phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu trợ và đưa tin.

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-tien-phong-tiep-tuc-giup-do-dong-bao-bi-nan-o-lao-1309858.tpo